|
(VnMedia) - Đại diện thứ 4 của Serie A đã quỳ gối trước một Arsenal kiệt quệ ở cả hai loạt trận, để rồi phải dừng chân ngay từ vòng loại Champions League. Coi đây là cái tát mạnh vào bộ mặt vốn cũng không còn đẹp đẽ của Serie A cũng không hề quá… Udinese đã khiến các tifosi ở mảnh đất hình chiếc ủng trải qua một phen thất vọng khi chịu thua trước Arsenal. Đành rằng nếu như Arsenal sung mãn thì còn có thể hiểu được, đằng này đội bóng thành London đã suy yếu đi rất nhiều. Chỉ trong tháng 8 này, họ đã phải chịu đến 2 tổn thất cực lớn, khiến sức mạnh suy yếu đi đáng kể khi Cesc Fabregas và Samir Nasri lần lượt ra đi.

| Trước Arsenal, Udinese thua 0-1 ở lượt đi và thúc thủ 1-2 trên sân nhà |
Trước một Arsenal "dặt dẹo" như vậy, Udinese được kì vọng sẽ giành chiến thắng. Thua 0-1 ở lượt đi, thế nên chỉ cần có được thắng lợi cách biệt 2 bàn là đội bóng Italia đã có thể đi tiếp. Song, “Ngựa vằn” không những chẳng làm thoả nguyện các tifosi, mà còn gây thất vọng nặng nề. Họ đã vươn lên dẫn trước 1-0, nhưng không duy trì lợi thế này tới hết trận khi để đội khách ghi liền 2 bàn.
Di Natale vừa là người hùng, vừa là tội đồ. Tiền đạo người Italia mở tỉ số trận đấu này đã sút hỏng quả phạt 11m khi tỉ số đang là 1-1. Chỉ 6 phút sau tình huống này, Theo Walcott đã ấn định chiến thắng cho The Gunners từ đường chuyền của Sagna. Như vậy Serie A sẽ chỉ còn có 3 đại diện dự vòng bảng Champions League 2011/2012, bao gồm Inter Milan, AC Milan và Napoli. Điều đó cũng đồng nghĩa với cơ hội để Serie A có thêm điểm trên BXH của UEFA sẽ ít đi. Và quyết tâm đòi lại vị trí thứ 3 vừa bị Bundesliga tiếm mất vốn đã khó này càng khó hơn. Thất bại của Udinese một lần nữa chỉ ra rằng các đội bóng ở Italia không còn đáng gờm như trong quá khứ. Và cũng lý giải tại sao các ngôi sao không còn ai chịu đến mảnh đất này, trong khi những cầu thủ thể hiện được đẳng cấp lại nhanh chóng tìm đường sang La Liga, Premiership thậm chí là Bundesliga. Champions League 2011/2012: Cơ may nào cho Serie A? Hai năm không phải là thời gian quá dài đối với một đời người, nhưng chừng đó cũng đã là đủ để chứng kiến những sự thay đổi ở thế giới bóng đá. Mùa hè năm 2009, Inter Milan lên ngôi vô địch một cách thuyết phục với chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich. Nhưng giờ đây, Nerazzurri không còn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Chỉ dựa vào thành tích của Inter Milan, thua 3-7 trước Schalke ở tứ kết, mà vội kết luận như vậy sẽ bị cho là vội vàng. Nhưng bên cạnh đó còn có lý do khác. Đó là nếu như những Barca, Real hay Man Utd có những thương vụ bạo tay, thì Nerazzurri lại gần như không có động tĩnh nào đáng kể. Đã thế, á quân Serie A lại còn bị Anzhi “mê hoặc” để rồi đồng ý bán Cầu thủ số 1 của đội – Samuel Eto’o. Không loại trừ khả năng Wesley Sneijder cũng sẽ theo gót tiền đạo người Cameroon rời khỏi đội bóng.

| Chức vô địch Tim Cup của Inter Milan không nói lên được nhiều điều |
Trong khi đó, nếu nói AC Milan sẽ là đối thủ đáng ngại nhất của những Man Utd, Barcelona và Real Madrid là có phần… đề cao Rossoneri. Chẳng phải Milan mùa năm ngoái dù có vô địch Serie A, nhưng lại bị Tottenham loại từ vòng 1/8 Champions League đấy thôi. Trong thời gian qua Spurs lại không có những thay đổi tích cực. Nhìn một cách tổng quan Rossoneri vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Zlatan Ibrahimovic. Nhưng không ai có thể đảm bảo “Phù thuỷ” sẽ thi đấu liên tục với phong độ cao ở mùa giải năm nay. Đại diện còn lại của Serie A là Napoli. Đội bóng chủ sân Sao Paulo có những tiến bộ rõ rệt nhưng vẫn không thể so với với Milan và Inter. So với với những “thú dữ” ở sân chơi châu lục thì hố sâu khoảng cách lại càng lớn. Trừ phi đội quân của Walter Mazzarri có được thần may mắn phù trợ thì mới có thể vượt qua vòng bảng. Cơ may đạt thành tích cao của các đại diện Serie A tại Champions Leauge rõ ràng là rất ít. Bóng đá Italia bị cho là tụt dốc không phanh cũng không có gì là quá đáng.
Ngọc Huyền
|