Thứ sáu, 26/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Man City: Đồng tiền đã phát huy tác dụng?
HLV Ferguson ngừng tẩy chay đài BBC
Messi - Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2011
Juventus chuyển hướng sang Florent Malouda
Giải La Liga chấm dứt đình công
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
Cập nhật lúc 06h18" , ngày 26/08/2011 -

 

(VnMedia) - Với bóng đá chuyên nghiệp, 1 đội bóng phải tự nuôi sống được chính mình, nhưng liệu đã có đội bóng Việt Nam nào làm được như thế?

Bóng đá và bầu sữa doanh nghiệp

 

Beeline hợp tác với MU là một thương vụ đình đám, ở đây chúng ta không bàn dưới góc độ kinh tế, mà nhìn nhiều hơn ở góc độ thể thao, soi chiếu vào giải đấu V-League hàng đầu Đông Nam Á của chúng ta.

 

Việc Beeline hợp tác với MU là chuyện một đội bóng hợp tác với doanh nghiệp, góp phần quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp. Ở Việt Nam ta, chuyện này đã có từ lâu, hay nói không quá, quá trình 10 năm tiến lên chuyên nghiệp của V-League là quá trình mà bóng đá được doanh nghiệp hóa, cổ phần hóa.

 

Bắt đầu từ Đồng Tâm Long An, HA Gia Lai rồi HN T&T, HP HN, HN ACB, các doanh nhân đua nhau nhảy vào làm bóng đá và làm thay đổi bóng đá. Những đơn vị như Nam Định, nơi vẫn giữ cơ chế bóng đá bao cấp thì giờ đã trôi xuống tận hạng Nhì, tức là chỉ hơn bóng đá phong trào đôi chút.

Ngay như SLNA, nơi vẫn giữ được nhiều nét địa phương, vẫn giữ được yếu tố truyền thống nhất thì cũng phải đến sau khi cổ phần hóa mới có thể thành công với chiếc Cup VĐ vừa có được. Bóng đá không có tiền, không gắn với doanh nghiệp thì không thể phát triển được, hay nói cụ thể hơn là…chỉ có chết.


         Ảnh minh họa
                        SLNA thành công khi chuyển đổi mô hình sang cổ phần hóa,
                                            có một doanh nghiệp đứng sau.

 

Về cơ bản, việc Beeline hợp tác với MU, hay ông bầu Hiển, bầu Kiên xắn tay nhảy vào làm bóng đá có nội dung như nhau: doanh nghiệp và bóng đá hợp tác, bóng đá quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp. Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy ngay được rằng 2 nội dung hợp tác trên là khác nhau về tính chất, một bên là doanh nghiệp mất tiền cho đội bóng, còn một bên là đội bóng đốt tiền của doanh nghiệp.

Tất nhiên chúng ta không thể so sánh bóng đá Việt Nam và bóng đá Anh, nhưng về cơ bản thì cách làm bóng đá đã mang danh chuyên nghiệp thì phải giống nhau. Nhưng nói như một vị quan chức của VFF, “chuyên nghiệp ở Việt Nam có nhiều nét khác với thế giới”.

 

Đến bao giờ bóng đá mới có thể tự nuôi bóng đá

 

Đặt một câu hỏi là đến bao giờ một đội bóng Việt Nam mới có thể được như MU, tất nhiên không phải là hỏi theo nghĩa đạt đến trình độ của MU ,mà là đạt được một mô hình chuyên nghiệp thực sự, bóng đá tự nuôi bóng đá. Bóng đá Việt Nam qua 10 năm chuyên nghiệp, không lẽ 10 năm nữa vẫn chuyên nghiệp theo kiểu phải có một ông bầu đổ tiền vô tội vạ vào nuôi thì đội bóng mới sống được.

 

Có hàng loạt những ví dụ tiêu biểu để chỉ ra điều đó, như việc Megastar đã không bắt tay hợp tác với Nam Định, Xuân Thành nhảy vào rồi lại nhảy ra với bóng đá Hà Tĩnh, những cuộc đổi đời đã không thành. Những ông bầu khi mới nhảy vào làm bóng đá thì máu mê, nhiệt huyết, nhưng rồi môi trường bóng đá Việt Nam khiến cho những ông bầu này đôi khi thấy chán.

Ở ĐT Long An bây giờ, chắc chắn bầu Thắng đã bớt đi nhiệt huyết với bóng đá như khi xưa, tương tự như vậy là bầu Đức. Sẽ ra sao nếu đến một lúc nào đó, các ông bầu đồng loạt chán bóng đá, chuyên nghiệp làm sao được nếu không có tiền, và rất nhiều tiền, nhất là ở bóng đá Việt Nam.

 

Nếu như có một đội bóng nào đó có thể bán vé vào sân để trang trải kinh phí cho đội bóng, may ra có Vicem Hải Phòng. Nhưng khi đội đá kém đi, khán giả đến sân ít đi, thì số tiền bán vé lúc đó liệu có đủ chục tỉ đồng để họ có thể trụ hạng? Lúc khán giả đông nhất, tiền tỉ bán vé đó cũng chưa chắc đã nuôi nổi đội bóng.

 

Cuối mùa, V-League bị cuốn vào cuộc đua tiền, cứ tiền chục tỉ bỏ ra cho chức VĐ, cho xuất trụ hạng, rồi tiền tỉ đổ ra cho mỗi trận thắng. Bóng đá chuyên nghiệp ở ta chỉ thấy “chi” chứ chẳng thấy thu.

Liệu đến một lúc nào đó, SLNA hay HN T&T thu được một khoản tiền lớn từ quảng cáo, bản quyền truyền hình, bán vé, bán áo đấu hay gắn thương hiệu với một hãng viễn thông nào đó để thu được số tiền cả triệu USD hay không. Hi vọng rằng chuyện đó sẽ sớm xảy ra, để mỗi đội bóng đã khoác lên mình chiếc áo doanh nghiệp và là đơn vị kinh tế sản sinh lợi nhuận đích thực.

 

Khi nào bóng đá vẫn chưa thể tự sống được, khi đó khó có cái gọi là chuyên nghiệp thực sự.


Quang Anh


Mới cập nhật:
   Man City: Đồng tiền đã phát huy tác dụng? (26/08/2011)
   HLV Ferguson ngừng tẩy chay đài BBC (26/08/2011)
   Messi - Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2011 (26/08/2011)
   Juventus chuyển hướng sang Florent Malouda (26/08/2011)
Các tin khác:
    Barca đấu với Milan, Man City gặp Bayern(26/08/2011)
    Udinese thất bại: "Cái tát" vào thể diện Serie A(25/08/2011)
    Vì sao Chelsea cần “hòn ngọc” Juan Mata?(25/08/2011)
    Real Madrid muốn bán đứt Kaka cho Arsenal(25/08/2011)
    Tới Man City, Nasri quay lại mắng CĐV Arsenal!(25/08/2011)
    Real Madrid giành Cúp Santiago Bernabeu(25/08/2011)
    Arsenal vẫn đủ sức hạ người Ý để đi tiếp(25/08/2011)
    Arsenal: Bán, bán nữa… rồi ngắc ngoải(25/08/2011)
    Việt Nam tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA(24/08/2011)
    Tottenham chính thức "khóa sổ" vụ Modric(24/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Ngược dòng thần kỳ, MU đoạt Siêu cúp Anh
Bầu Hiển muốn giữ Công Vinh đến trọn đời
Tới Man City, Nasri quay lại mắng CĐV Arsenal!
Ông Wenger đòi đuổi cổ Fabregas và Nasri!
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612