Thứ hai, 19/09/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Real Madrid bất ngờ gục ngã trước Levante
Torres ghi bàn, Chelsea vẫn "chết" dưới tay Man Utd
Thêm một "bầu" công khai muốn rời V-League
Tottenham "nhấn chìm" Liverpool tại White Hart Lane
La Liga lộ diện ứng cử viên vô địch thứ 3
MU – Chelsea: Khó nhằn cho cả hai!

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Torres ghi bàn, Chelsea vẫn "chết" dưới tay Man Utd
Cập nhật lúc 21h44" , ngày 18/09/2011 -

(VnMedia) - Chơi không hề kém cạnh Man Utd nhưng do quá phung phí cơ hội, Chelsea phải nhận thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho dù chân sút Torres cuối cùng đã chịu "khai hỏa"!

Ngoại hạng Anh mới đi được 4 vòng đấu nhưng dường như đã hình thành nên cuộc đua “song mã” và là chuyện nội bộ của thành Manchester. Cả Man Utd và Man City đều đang đạt 100% số điểm và chia sẻ hai vị trí dẫn đầu, bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của Tottenham, Arsenal và những đội bóng khác.
 
Đó là lý do người hâm mộ kỳ vọng sự hiện diện của Chelsea tại Old Trafford vào tối nay sẽ đưa diễn biến tại Ngoại hạng Anh sang một bước ngoặt mới. Trận chiến này cũng là lần đầu tiên “quỷ đỏ” gặp lại “The Blues” sau gần 5 tháng kể từ vòng 36 mùa giải trước.

 Ảnh minh họa
Smalling đánh đầu mở tỉ số

 Ảnh minh họa
Nani (17) ăn mừng sau cú sút xa đẹp mắt


Trận này Lampard và Terry trở lại đội hình chính của Chelsea. Trong khi đó trên hàng công do Drogba bị chấn thương, niềm hy vọng của "The Blues" đặt vào bộ đôi Torres và Sturridge. Bên phía Man Utd, Clint Dempsey không thể tham dự trận đấu này.

Như các cuộc đụng độ trước đây, do đã quá hiểu nhau Man Utd và Chelsea nhập cuộc mà không cần thăm dò đối thủ. Nhờ đó khán giả trên sân Old Trafford được theo dõi một trận cầu tưng bừng và hấp dẫn. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Chelsea đã có cơ hội thuận lợi đầu tiên. A.Cole là người tạt bóng rất thuận lợi để Ramires dứt điểm chéo góc nhưng thủ thành De Gea đã kịp phản xạ cứu thua cho đội nhà.

Ít phút sau Torres lên tiếng với pha đi bóng dũng mãnh trước khi bị hậu vệ Man Utd cản phá. Thế nhưng bóng lại tới đúng vị trí của Sturridge. Đáng tiếc là cú sút ngay sau đó của cầu thủ này lại đi quá thiếu chuẩn xác.

Lép vế về số cơ hội so với Chelsea nhưng Man Utd lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 7. Từ quả đá phạt của A.Young bên cánh trái, Smalling dễ dàng băng vào đánh đầu tung lưới Chelsea.

Bàn thua khiến Chelsea càng vùng lên mạnh mẽ, trong khi đó nhờ có bàn thắng dẫn trước Man Utd chơi chủ động hơn rất nhiều. Torres sau thời gian dài lu mờ đã bất ngờ thi đấu chói sáng trở lại. Anh chính là người đã khiến các CĐV Man Utd thót tim với pha đi bóng tốc độ quen thuộc trước khi tung cú sút hiểm hóc về phía khung thành "quỷ đỏ" nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.  

Cơ hội thêm một lần nữa đến với Chelsea khi bộ đôi người Tây Ban Nha Mata và Torres phối hợp ăn ý trước khi bóng được chuyền tới vị trí của Ramires trong tư thế không bị kèm sát. Phía trước chỉ còn lại De Gea nhưng anh lại sút bóng trúng vị trí của thủ thành này đã chọn sẵn.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn, Chelsea đã phải trả giá khi Man Utd "nổi giận". Phút 37, Nani có pha đi bóng quen thuộc bên cánh phải trước khi bất ngờ tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi rất căng khiến Cech không tài nào cản phá. Tỉ số là 2-0 cho Man Utd.

Phút cuối cùng của hiệp 1, tận dụng sai lầm của John Terry phá bóng trúng chân Nani đổi hướng tới vị trí của Rooney. Không bị ai theo sát, Rooney dễ dàng đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, HLV Boas tăng cường sức tấn công cho Chelsea khi rút Lampard và tung Anelka vào sân. Lúc này Chelsea chơi với sơ đồ 4-3-3 với 3 tiền đạo thực thụ là Torres, Sturridge và Anelka.

Sự thay đổi này ngay lập tức đem lại hiệu quả. Chelsea đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 1-3 nhờ công của Torres. Chính Anelka là người đã có đường chuyền khôn ngoan để Torres băng xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục De Gea. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của Torres trong màu áo Chelsea mùa này.

Bàn thắng của Torres đã thắp lên tia hy vọng lật ngược thế cờ cho đội khách. Những phút tiếp theo trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn với những pha uy hiếp khung thành đối phương liên tiếp của 2 đội.

 Ảnh minh họa
Torres rút ngắn tỉ số còn 1-3 cho Chelsea

 Ảnh minh họa
Nhưng chính anh lại sút bóng ra ngoài khi khung gỗ đã bỏ trống


Chelsea tạo được 2 tình huống nguy hiểm của Anelka và Mata nhưng đều không tận dụng được. Đáng khen cho phản xạ của De Gea khi anh cản phá thành công cú sút của Mata.

Mọi chuyện tưởng chừng như chấm hết cho Chelsea khi Man Utd được hưởng quả penalty ở phút 55. Nani là người đã đem về món quà này cho "quỷ đỏ". Sau khi cú sút của anh dội xà ngang, Bosingwa đã cố tình cản phá sai luật tình huống đá bồi của Nani và trọng tài ngay lập tức chỉ vào chấm 11. Thế nhưng Rooney lại trượt chân sút bóng chệch khung gỗ.

Torres tiếp tục là nhân tố chơi nổi bật nhất trên hàng công của Chelsea. Phút 71, cựu cầu thủ của Liverpool có liên tiếp 2 cơ hội rút ngắn tỉ số cho Chelsea. Anh tự tạo khoảng trống cho mình trước khi sút bóng cực nhanh nhưng De Gea lại là "kẻ phá bĩnh". Cú vô lê bồi sau đó của Torres lại đi vọt xà.

Nếu như Chelsea có Torres thì Man Utd cũng cho Rooney. "Chàng béo" luôn biết cách khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Phút 77, đón đường chuyền của Nani, Rooney dứt điểm dội trúng cột dọc bật ra Hernandez ngay lập tức có mặt nhưng cú đá bồi của anh lại không trúng đích.

Những phút cuối cả Chelsea và Man Utd đều có sự thay đổi người khi Ramires rời sân nhường chỗ cho Mikel. Còn Berbatov đảm nhiệm vị trí của Hernandez.   

Khi trận đấu chỉ còn lại 7 phút, Torres một lần nữa khiến người ta phải nhắc tới anh với cụm từ "khó hiểu". Cầu thủ người Tây Ban Nha đột phá qua hàng thủ Man Utd, lừa qua cả thủ thành De Gea lần đầu tiên ở trận đấu này nhưng anh lại sút bóng ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống!

Thua trận với tỉ số 1-3, Chelsea chỉ còn biết tự trách mình. Vì rõ ràng đoàn quân của ông Boas thi đấu không đến nỗi nào nhưng việc quá phung phí cơ hội khiến họ không thể có được 1 điểm rời sân Old Trafford.

Còn với Man Utd, với mạch trận thắng thứ 5 liên tiếp, họ giữ vững ngôi đầu bảng và bỏ cách Man City 2 điểm, đội trước đó đã bị Fulham cầm hòa 2-2.

Đội hình hai đội:
 
Man Utd: De Gea, Smalling, Jones, Evans, Evra, Nani, Fletcher, Anderson, Young, Rooney, Hernandez.
 
Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Meireles, Lampard, Sturridge, Torres, Mata.


Đào Hoàng

Tottenham "nhấn chìm" Liverpool tại White Hart Lane
MU – Chelsea: Khó nhằn cho cả hai!
Arsenal thua ngược tủi hổ tại Ewood Park!
18h45", Blackburn – Arsenal: Chờ Pháo thủ khai hỏa!
HLV Ferguson sợ đụng độ với Chelsea!
Aguero - Tevez: Người lên đỉnh cao, kẻ về vực sâu
Man Utd đón nhận tin vui từ Cleverley
Granero sẽ tới Arsenal vào đầu năm 2012
Man Utd đại thắng, Liverpool bại trận
Arsenal có 3 điểm đầu tiên, Chelsea dễ dàng hạ “mèo đen”

Mới cập nhật:
   Real Madrid bất ngờ gục ngã trước Levante (19/09/2011)
Các tin khác:
    Thêm một "bầu" công khai muốn rời V-League(18/09/2011)
    Tottenham "nhấn chìm" Liverpool tại White Hart Lane(18/09/2011)
    La Liga lộ diện ứng cử viên vô địch thứ 3(18/09/2011)
    Trước trận Real- Levante: Mourinho khiêm tốn đột xuất(18/09/2011)
    Lại không thắng, Inter may mắn vươn lên… hạng 15(18/09/2011)
    MU – Chelsea: Khó nhằn cho cả hai!(18/09/2011)
    Barca được dịp "bắt nạt" Osasuna(18/09/2011)
    Arsenal thua ngược tủi hổ tại Ewood Park!(17/09/2011)
    18h45", Blackburn – Arsenal: Chờ Pháo thủ khai hỏa!(17/09/2011)
    Kịch tính tại Nou Camp, hấp dẫn ở Madrid(17/09/2011)
 Đọc nhiều nhất
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác!
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
Real Madrid bất ngờ sử dụng áo đỏ thi đấu
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League!
Bỏ V- League lập "Super Liga": Có tiền lệ!
C.Ronaldo “kìm nén” nỗi đau để ra sân
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1
VFF giải tán Hội đồng Trọng tài Quốc gia
Barcelona mùa mới: Nhiều điểm yếu?
Barca - Milan: Kịch tính nhưng bất phân thắng bại
Phản hồi nhiều nhất
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác! (11)
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
VFF coi ý kiến của bầu Kiên chỉ để...tham khảo ! (4)
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League! (4)
Nguyễn Thành Vinh uất nghẹn hay bi kịch của bóng đá Việt Nam (3)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Bi kịch mới bóng đá Việt: Ông bầu chán đội! (3)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612