|
(VnMedia) - Khi một đứa trẻ sống trong một gia đình mà người cha có tính bạo lực và ngạo mạn thì rất có thể những tính xấu này sẽ “di truyền” từ bố sang con. H. là một đứa trẻ sống trong một gia đình mà người mẹ luôn bị người cha bạc đãi về mặt thể chất cũng như tinh thần. Và lâu ngày H. đương nhiên nghĩ rằng không cần phải tôn trọng mẹ mình làm gì. H. luôn nghĩ trong đầu rằng “bà ấy cũng chỉ như một bao cát để trút nỗi bực dọc và trong nhà cũng phải có một người như thế đê xả giận. Nghiêm trọng hơn nữa, có những thanh niên còn cho rằng, không phải chỉ có mẹ mà bất cứ một phụ nữ nào cũng không đáng được tôn trọng. Phụ nữ sinh ra là để đàn ông hà hiếp và ngược đãi. Theo nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý cho biết, nếu ngay từ nhỏ các bé gái đã bị nhồi nhét vào đầu tư tưởng rằng phụ nữ lúc nào cũng lép vế trước đàn ông thì một ngày kia nếu có bị bạo hành, chúng sẽ chỉ biết im lặng chấp nhận và sống chung với nó. Bạo lực và tính ngạo mạn có thể “di truyền” từ bố sang con trai, trong khi sự nhút nhát cam chịu lại từ mẹ sang con gái. Mức độ ngỗ ngược của con trai đối với mẹ ngày càng tăng lên và sự ngổ ngáo của “người đàn ông tương lai” này đối với chị em trong nhà hoặc với những bạn gái khác rất có thể cũng ngày càng tăng theo. Khi bị ảnh hưởng từ người bố rằng phụ nữ chỉ là giống loài cho ta “sử dụng” và ngược đãi, một số bé trai sẽ bắt đầu có những hành vi bạo lực ngay từ khi còn rất nhỏ, số khác sẽ tiếp thu dần dần. Đứa trẻ sẽ cư xử thô lỗ nếu sống với những người đàn ông trưởng thành khác xung quanh nó cũng cư xửa thô lỗ. Người ta đã nghiên cứu bản năng hoang dã của động vật và đi đến kết luận rằng xu hướng bạo lực của con người cũng có những điểm tương đồng. Đó là một phần của thuyết di truyền và những gì chúng ta có thể làm được là sống chung với nó. Nhưng tôi không đồng ý với giả thuyết này, bởi những động vật thuộc giống đực có bao giờ thô bạo với bạn tình và con cái chúng đâu. Nếu hành vi bạo lực ở con người có nguồn gốc sâu xa từ động vật thì nghĩa là đàn ông sẽ chỉ sử dụng vũ lực với đàn ông và phụ nữ sẽ chỉ xù lông lên để che chở cho con mình mà thôi. Hành vi bạo lực của đàn ông đối với phụ nữ và trẻ em có thể coi là một hội chứng “nhân tạo”. Ta không thể kết luận những hành vi này mang tính tự nhiên mà rõ ràng chúng đang được “điều khiển”. Vậy còn bạn nghĩ gì và sẽ làm gì khi thấy sự bạo lực của chồng đang tái diễn trong cách ứng xử của con trai bạn?
Thuỳ Minh
|