VnMedia: - Thể thao -> Bóng đá/Man City "trói chân" Mancio: Lối đi riêng của The Citizens

 

       

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Cựu ngôi sao của Real cân nhắc giã từ sân cỏ
Drogba: Tiền đạo xuất sắc nhất thế kỷ 21!
Villas Boas không muốn Modric chia tay Tottenham
Real Madrid “vung” 45 triệu euro mua David Silva
Real và Barca mệt nhoài trước mùa giải mới
Federer giúp… người chết thắng cược 100.000 bảng!

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Man City "trói chân" Mancio: Lối đi riêng của The Citizens
Cập nhật lúc 20h13" , ngày 12/07/2012

(VnMedia) - Có được tiềm lực tài chính mạnh như Chelsea nhưng Man City lại đang đi theo hướng của Man Utd hay Arsenal trong việc duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Đó là lối đi riêng của thế lực đang trỗi dậy ở xứ sở Sương mù.

Ngày 19/12/2009 có lẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầm quân của Roberto Mancini. Mặc dù đã có tới 3 chức vô địch Serie A cùng Inter Milan nhưng nhà cầm quân 47 tuổi này vẫn phải ra đi do những mâu thuẫn không đáng có với Chủ tịch Massimo Moratti. Khăn gói rời Giuseppe Meazza hồi tháng 5/2008 nhưng phải mãi tới cuối năm 2009, Mancio mới tìm được bến đỗ mới.

Gia nhập Man City, Mancini mang theo biết bao kì vọng của nửa xanh thành phố Manchester. Bản hợp đồng 3 năm rưỡi với The Citizens có thể xem là thành công của Mancio vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực mà chiến lược gia xứ mỳ ống phải gánh chịu trước tham vọng vươn cao của một Man City hoàn toàn mới dưới những đồng đô la dầu mỏ.

Nếu không kể Mark Hughes (cập bến Man City trước tập đoàn Abu Dhabi), Roberto Mancini chính là niềm hi vọng đầu tiên của The Citizens trong chiến dịch đưa đội bóng này trở thành thế lực mới của xứ sở Sương mù. Tuy nhiên, cũng phải trải qua 1 mùa giải, Mancio mới đạt được những thành công bước đầu, đó là chiếc Cúp FA ở mùa giải 2010-11.

Ảnh minh họa
Mancini chiếm được niềm tin tuyệt đối từ BLĐ Man City

Đó rõ ràng là thành tích chưa đủ để thỏa mãn cơn khát danh hiệu của đội bóng áo xanh thành Manchester, đặc biệt khi lực lượng của họ đã được nâng cấp đáng kể dưới chính sách thông thoáng về tài chính của ông chủ Sheikh Mansour. Tuy nhiên, Mancini vẫn ở lại Etihad. Đó có vẻ như một chiến lược lâu dài của các ông chủ người Ả Rập.

Đáp lại niềm tin của BLĐ Man City, chiến lược gia người Ý đã mang lại chức vô địch đầu tiên cho The Citizens sau 44 năm chờ đợi. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của Mancio và sự kiên nhẫn của nhà tài phiệt Sheikh Mansour. Tuy nhiên, với lực lượng hiện có, 1 danh hiệu xem ra vẫn là quá ít so với tham vọng đang ngày một lớn dần tại Etihad. Khát khao lớn nhất của nửa xanh thành Manchester là chức vô địch Champions League nhưng Mancini và các học trò đã gây thất vọng khi bật bãi khỏi sân chơi này ngay ở vòng đấu bảng.

Bởi vậy, ngay cả khi đã có được chức vô địch Premier League, tương lai của Mancio vẫn bị đặt một dấu hỏi lớn. Tài năng và bản lĩnh của chiến lược gia người Ý cũng bị đem ra so sánh với những tượng đài như Alex Ferguson hay Arsene Wenger. Nhưng tất cả những nghi ngại đó đã bị xóa bỏ khi BLĐ Man City đi đến quyết định gia hạn hợp đồng 5 năm với Mancini! Hợp đồng mới ký không chỉ thể hiện sự tin tưởng của BLĐ Man City vào chiến lược gia người xứ mỳ ống, mà còn biến Mancini thành HLV được trả lương cao nhất ở Anh với mức thu nhập 7,5 triệu bảng mỗi năm.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, trong mắt các ông chủ Ả Rập, cho một đế chế ở đông Manchester. Tính đến nay, Sheikh Mansour đã chi ra gần 1 tỉ bảng vào Man City và rõ ràng ông muốn thu về nhiều hơn chỉ một chức vô địch Premier League. Đội bóng áo xanh còn muốn làm nên lịch sử và thách thức thành tích của kình địch láng giềng M.U, CLB thành công nhất nước Anh trong thời kỳ Premier League.

Ảnh minh họa
Thành công của Man City đến từ sự kiên nhẫn của các ông chủ Ả Rập

Việc hợp đồng mới có thời hạn đến 5 năm mang nhiều ý nghĩa. Nó cho thấy tầm nhìn dài hạn, sự kiên nhẫn và cam kết của các ông chủ Ả Rập. Họ có thể còn nhiều lựa chọn khác cho chiếc ghế HLV, nhưng Mancini được tin tưởng là người thích hợp và đã chứng minh được khả năng của ông trong việc cai quản những cầu thủ bất trị như Carlos Tevez hay Mario Balotelli.

Nếu so sánh với Chelsea, chắc chắn Man City đang theo đuổi một chiến lược dài hạn. Dưới thời Roman Abramovich, The Blues đã thay tổng cộng tới ... 9 huấn luyện viên. Thay HLV liên tục, sa thải cả những người thành công như Jose Mourinho và Carlo Ancelotti, rồi chỉ trao cho Roberto Di Matteo, người đã mang về chức vô địch Champions League, một hợp đồng 2 năm, cho thấy tỉ phú người Nga luôn đòi hỏi thành tích một cách vội vàng và không có một tầm nhìn dài hạn cho đội bóng.

Nhìn chiến lược của BLĐ Man City, chúng ta có thể nhớ lại thời kì "nằm gai nếm mật" của Alex Ferguson trong những ngày bỡ ngỡ tới Old Trafford. Từ con số 0 tròn trĩnh, chiến lược gia người Scotland đã đưa Man Utd trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Và Man City cũng đang hướng theo lối đi đó, có khác chăng chính sách đào tạo trẻ không phải nhiệm vụ tối quan trọng ở Etihad.

Với sức mạnh đồng tiền, Man City sẵn sàng chiêu mộ những ngôi sao đắt giá nhất. Đó là yếu tố đầu tiên đảm bảo sự thành công. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh thành Manchester lại có cách đi rất riêng. Họ có tiềm lực tài chính như Chelsea nhưng lại kiên nhẫn và học theo chiến lược của Man Utd hay Arsenal. Đó chính là cách tiêu tiền của các ông chủ người Ả Rập và thành công vẫn đang đợi họ ở phía trước!


Hoàng Ngọc

Thủ thành P.Cech tiếp tục gắn bó với Chelsea
Man City “cầu hôn” Sebastian Giovinco
Tuyển Anh thắng trận trong nỗi lo
Di Matteo bất ngờ từ chối ở lại Chelsea!
Kagawa được Man Utd trả giá 13 triệu bảng
Drogba sẽ sang đá cho đội bóng Trung Quốc?
Barton bị treo giò 12 trận vì tấn công Tevez, Aguero!
HLV Di Matteo được Chelsea trọng thưởng!
Tottenham trước nguy cơ mất nhiều trụ cột
Drogba – bản hợp đồng "vàng" của Chelsea!
Từ khóa:

 

Các tin khác:
    Cựu ngôi sao của Real cân nhắc giã từ sân cỏ(12/07/2012)
    Drogba: Tiền đạo xuất sắc nhất thế kỷ 21!(12/07/2012)
    Sông Lam Nghệ An lại thua trận(12/07/2012)
    Villas Boas không muốn Modric chia tay Tottenham(12/07/2012)
    Real Madrid “vung” 45 triệu euro mua David Silva(12/07/2012)
    Real và Barca mệt nhoài trước mùa giải mới(12/07/2012)
    Federer giúp… người chết thắng cược 100.000 bảng!(11/07/2012)
    AFF Cup 2012: Việt Nam chung bảng với Thái Lan(11/07/2012)
    Del Piero sẽ tới Thái Lan thi đấu?(11/07/2012)
    Maradona bị câu lạc bộ Ả-rập sa thải(11/07/2012)
 Đọc nhiều nhất
Cách tính điểm mới giúp Euro 2012 thêm hấp dẫn
Chiến thắng của Tây Ban Nha khiến Balotelli bị sốc
Van Persie chính thức chia tay Arsenal!
Những khoảnh khắc lịch sử của trận CK Euro 2012
CĐV kêu gọi loại Arshavin khỏi tuyển Nga!
Tây Ban Nha: “Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô”
Euro: Bạo loạn kinh hoàng trước trận Ba Lan - Nga
Casillas đã đề nghị trọng tài giữ thể diện cho Italia!
Kaka sẽ chia tay Real Madrid
Tây Ban Nha là số 1, Brazil văng khỏi top 10 FIFA
Phản hồi nhiều nhất
Chelsea chiến thắng, Liverpool tiếp tục gây thất vọng (3)
“Vua Pele” có thực sự xứng đáng với Ngai vàng? (2)
"Chết" tại Emirates, Man City bị bỏ MU bỏ xa tới 8 điểm! (2)
Cầu thủ Việt đầu tiên được đào tạo kiểu Barca (2)
Bầu Đức chi 1,3 tỷ mua bộ đàm cho trọng tài (2)
Di Matteo vẫn phải ra đi dù vô địch Champions League (2)
CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài Võ Minh Trí (2)
Nước mắt Pirlo và cách hành xử của "bò tót" (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612