|
(VnMedia) - Thời điểm Steven Pienaar đánh bại David De Gea ấn định trận hòa điên rồ 4-4 cũng là lúc các CĐV Quỷ đỏ bỡ ngỡ nhận ra họ đang đối mặt với nguy cơ trắng tay ở mùa giải này. Bởi ở trận đấu kế tiếp, thầy trò Fergie phải đối mặt với thử thách lớn từ Etihad, nơi mà thất bại đồng nghĩa với việc họ phải nhường lại ngôi đầu bảng cho kình địch cùng thành phố, Man City. Những kịch bản khó lường Đã quá lâu rồi người hâm mộ (NHM) bóng đá Anh mới được chứng kiến một mùa giải Premier League hấp dẫn tới vậy. Nếu như ở cuộc đua giành vé tham dự Champions League, Arsenal, Tottenham, Newcastle và Chelsea đang tạo nên một cuộc chiến nóng bỏng thì chức vô địch Premier League lại là cuộc đấu tay đôi vô cùng căng thẳng giữa 2 ông lớn thành phố Manchester.
 | Man Utd đón nhận trận hòa tức tưởi trước Everton |
Cú vấp bất ngờ của Man Utd trước Everton ở lượt đấu tối qua khiến nhiều Manucian lo ngại về chặng đường tiến tới chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử. Dẫn trước 3-1, rồi 4-2 nhưng thầy trò Alex Ferguson lại kết thúc trận đấu với kết quả hòa không tưởng, 4-4. Nếu như các CĐV vùng Merseyside có quyền tự hào về màn trình diễn tuyệt vời của The Toffees ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” thì ngược lại, Sir Alex đã bộc lộ thái độ bực bội với các học trò cưng, đặc biệt là hàng phòng ngự. Hai bàn thắng dễ dàng của hàng công Everton ít phút cuối trận đã bừng lên hi vọng về một cuộc lật đổ cho dàn sao The Citizens, đội bóng đã tiễn đưa Wolves xuống giải hạng Nhất trong trận đấu diễn ra sau đó ít giờ. Ở những mùa giải trước, bóng đá xứ Sương mù là cuộc cạnh tranh quyết liệt của Man Utd – Chelsea hay Man Utd – Arsenal. Nhưng ở mùa giải này, được sự hậu thuẫn của những đồng dollar dầu mỏ, Man City đã trở thành một thế lực mới và họ đã chứng minh sức mạnh và thực lực trước một đội bóng già dơ kinh nghiệm tại đấu trường số 1 nước Anh, Man Utd. Thầy trò Roberto Mancini đã dẫn đầu cuộc đua trong phần lớn thời gian của mùa giải nhưng phong độ thiếu ổn định ở giai đoạn 2 đã khiến họ phải trả giá bằng việc mất ngôi đầu vào tay kình địch cùng thành phố. Cú ngã tại giao lộ Emirates tưởng như đã trở thành hồi kết với tham vọng vươn cao của các ông chủ người Ả Rập.
Tuy nhiên, trái ngược với thái độ buông xuôi của ông thầy Mancio, các chàng trai áo xanh vẫn chiến đấu với tinh thần “còn nước còn tát” và họ đã được đáp trả một cách xứng đáng. Wigan và Everton gián tiếp thắp lại hi vọng cho gã nhà giàu thành Manchester. Nhưng trước hết, phải kể tới tinh thần thi đấu tuyệt vời của Man City. Trong 3 trận cầu gần nhất, họ đã khiến NHM nhớ lại chuỗi trận thăng hoa hồi đầu mùa giải với 12 bàn thắng và chỉ duy nhất 1 lần để lọt lưới. Hướng tới trận derby lịch sử của thành Manchester Ở những cuộc chạm trán đầu tiên hồi cuối thế kỉ 19, trận derby thành Manchester đã trở thành một trong những cuộc chiến quyết liệt nhất đảo quốc Sương mù. Ở những trận cầu hoang sơ đó, Man City là những người thua thiệt nhưng với họ, việc khẳng định vị thế số 1 thành Manchester vẫn luôn là 1 khát khao cháy bỏng. Thực tế là trong tổng cộng 161 cuộc đối đầu, The Citizens mới chỉ có 44 lần ngẩng cao đầu, một con số quá khiêm tốn nếu so sánh với 67 trận thắng của kình địch áo đỏ.
 | Man Utd hãy tới đây! |
Tuy nhiên, ở cuộc chạm trán lần thứ 162 sẽ diễn ra vào 30/4 tới, tiếng nói lịch sử không còn nhiều ý nghĩa. Với khoảng cách chỉ còn 3 điểm, dàn sao The Citizens sẽ chiến đấu với tinh thần sống còn. Đó không đơn thuần là cuộc chiến vì danh dự và niềm tự hào mà quan trọng hơn, cả Mancio và Fergie đều hiểu rằng đó là cuộc tử chiến vì danh hiệu Premier League. Ở thời điểm hiện tại, Man City chỉ còn kém người hàng xóm áo đỏ 1 trận thắng và họ chính là đội bóng có hiệu số tốt hơn. Qua 25 vòng đấu, đội bóng áo xanh có tới 87 bàn thắng và chỉ 27 lần để lọt lưới. Trong khi đó, con số này bên phía Man Utd là 86-32. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu đánh bại Quỷ đỏ trong derby cuối tuần này, thầy trò Roberto Mancini sẽ chính thức tái chiếm ngôi đầu bảng, một viễn cảnh chỉ có trong suy nghĩ của những CĐV The Citizens lạc quan nhất. Cũng bởi tính chất quan trọng của cuộc chiến này mà Alex Ferguson đã thừa nhận đây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông trong suốt 25 năm qua tại Old Trafford. “Chúng tôi đã ném đi lợi thế của chính mình. Nó như một trò đùa nhưng đó chính là sự thú vị của bóng đá. Man City mới là đội bóng có thế chủ động. Không có gì ngi ngờ về điều đó. Trận chiến sắp tới tại Etihad sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”. Khi Man Utd bị Everton cầm chân trong trận hòa “điên rồ” tối qua, không ít NHM bóng đá Anh đã nghĩ tới viễn cảnh ngôi vương của thầy trò Fergie sẽ bị dàn sao The Citizens sẽ phế truất ở mùa bóng này. Nhận định đó xem ra hoàn toàn có cơ sở bởi trên sân nhà Etihad, đội quân dưới quyền Mancio luôn trình diễn một lối chơi rực lửa. Qua 35 vòng đấu, họ chỉ duy nhất 1 lần bị cầm hòa. Số còn lại là những chiến thắng vô cùng ấn tượng với sức mạnh hủy diệt của hàng công (51/87 bàn thắng) và chỉ 10 lần để lọt lưới. Đó là chưa kể việc sức mạnh của họ đã được chứng minh ở trận derby lượt đi. Ngay tại lãnh địa Old Trafford, dàn sao The Citizens đã “vùi dập” Quỷ đỏ với tỉ số 6-1, con số mà đến thời điểm hiện tại, những Manucian vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vẫn biết là thầy trò Sir Alex sẽ mang quyết tâm phục hận tới Etihad không chỉ vì niềm kiêu hãnh đã bị tổn thương. Ở vòng 3 FA Cup mùa này, Quỷ đỏ đã đánh bại Man City tại đây nhưng đó là trận đấu không quá quan trọng nếu so sánh với trận derby rực lửa sẽ diễn ra cuối tuần này. Nếu như ở Old Trafford, David Silva, Sergio Aguero và Edin Dzeko đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng thì ở trận lượt về tại Etihad, Man City còn có thêm 1 thứ vũ khí vô cùng lợi hại, đó chính là tiền đạo đã có 2 năm gắn bó cùng Quỷ đỏ, Carlos Tevez. Sau 7 tháng “cấm vận”, sát thủ người Argentina đã trở lại sân cỏ và thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng.
Không quá lời khi cho rằng anh chính là niềm cảm hứng của đội bóng áo xanh trong giai đoạn nước rút. 4 bàn thắng đã lột tả hết khả năng săn bàn lợi hại của ngôi sao sinh ra tại Buenos Aires. Và sẽ đau đớn hơn với các Manucian nếu El Apache lại chính là người “phá nát” giấc mơ đăng quang lần thứ 20 của Man Utd. Một trận derby hứa hẹn đầy kịch tính bởi ngoài niềm kiêu hãnh, sự thù hận, đây còn là cuộc chiến của mùa giải!
Hoàng Ngọc
|