|
(VnMedia) – HN T&T đang có những dấu hiệu bất ổn và đội bóng Thủ đô cần một chiến thắng để củng cố lại tham vọng vô địch. HN T&T đang có vấn đề HN T&T vẫn đang là đội bóng dẫn đầu bảng, nhưng đội quân của ông Phan Thanh Hùng đã chơi với một phong độ không cao trong những vòng đấu gần đây, dù vẫn gặt hái kết quả tốt. Bắt đầu là trận hòa 0-0 trước HA Gia Lai ở sân Pleiku tại vòng 11, HN T&T thắng Sài Gòn FC 1-0 trong trận đấu khôngthực sự hấp dẫn như mong đợi trên sân Hàng Đẫy. Vòng đấu thứ 14 gần đây nhất, HN T&T bị Kienlongbank Kiên Giang thủ hòa 1-1. 3 lượt đấu, HN T&T có thêm 4 điểm, với 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, kết quả không phải là tồi, nhưng cũng không thật sự tốt. Ở cả 3 trận đấu này, không trận đấu nào HN T&T ghi được quá 1 bàn thắng, một con số quá khiêm tốn nếu biết rằng, họ đang là đội bóng có hàng tiền vệ được đánh giá xuất sắc nhất V-League, vừa biết chơi bóng phối hợp kĩ thuật tốt lẫn có khả năng nổ súng ghi bàn cũng được đánh giá cao.
Trên hàng công của HN T&T cũng là sự có mặt của tiền đạo ngoại binh ngôi sao đắt giá bậc nhất V-League là Samson. Một đội bóng hướng đến sự đẹp mắt, hướng đến lối chơi tấn công lại đang vướng mắc ở khâu ghi bàn thì rõ ràng là có vấn đề.  HN T&T vẫn đang là đội bóng dẫn đầu bảng
Với 17 bàn thắng ghi được, HN T&T chỉ có ngang bằng về số bàn thắng với cả một loạt các đội bóng khác, và hiệu xuất ghi bàn của hàng công HN T&T kém xa so với SHB Đà Nẵng hay CLB HN, đều đã có tới 27 bàn.
Những con số đó đã cho thấy rằng: HN T&T có được ngôi đầu bảng nhờ sự chắc chắn ở hàng phòng thủ, và cách chơi bóng mưu mẹo. Minh chứng rõ nhất là ở trận đấu với Sài Gòn FC, HN T&T đã chủ động không đẩy trận đấu lên thành một trận đấu đẹp mắt, cống hiến, mà sau khi Văn Quyết ghi được bàn thắng sớm là đội chủ sân Hàng Đẫy chuyển sang kiểu đá chặt chẽ, cầm bóng để tổ chức đánh du kích. Tiền đạo Samson vẫn liên tục thể hiện một phong độ đáng thất vọng, và vẫn cứ liên tiếp tịt ngòi dù luôn được ra sân đá chính. Gonzalo và Văn Quyết mới là những cầu thủ ghi bàn cho HN T&T trong các trận đấu gần đây, cũng như việc 2 cầu thủ này luôn đóng vai trò quan trọng trên hàng công của HN T&T từ đầu mùa bóng.
Bài toán Samson vẫn cứ là bài toán khó giải cho HLV Phan Thanh Hùng, khi lối chơi đột phá cá nhân của tiền đạo này không hợp với lối chơi của đội. Chưa kể đến việc, chỉ cần nhìn cách các cầu thủ chơi bóng cũng thấy, tuy chưa đến mức bị cô lập nhưng những cầu thủ nội của HN T&T chẳng mấy ưa Samson. HN T&T củng cố ngôi đầu, khẳng định tham vọng vô địch Trận gần đây nhất đá trên sân Hàng Đẫy, Navibank Sài Gòn thủ hòa 1-1 với CLB Hà Nội trong một trận cầu tẻ nhạt. Xem học học trò của ông Phạm Công Lộc đá bóng, có thể thấy Navibank Sài Gòn giờ đây chỉ là một đội bóng thường thường bậc trung chứ chẳng phải thế lực, đại gia mới nổi ghê gớm gì.
Dù vẫn có cả loạt cầu thủ có tên tuổi trong tay, nhưng có vẻ như ông Lộc chưa tạo ra được một đội bóng có chất lượng và tính cạnh tranh cao. Làm khách trên sân của HN T&T trong trận đấu bù cho vòng đấu thứ 13 rõ ràng là một khó khăn cho Navibank Sài Gòn. HN T&T sẽ chơi để lấy trọn vẹn 3 điểm, củng cố ngôi đầu và khẳng định tham vọng vô địch. Trở về sân nhà, chưa biết HN T&T có chơi tưng bừng đá bốc lên hay lại tiếp tục đá theo kiểu một đội bóng đầy mưu mẹo, rất khó đánh bại. Đến thời điểm hiện tại, rõ ràng xem HN T&T chơi bóng đã “chán” hơn trước rất nhiều.
Cũng dễ hiểu, trong một cuộc đua đường dài quyết liệt thì ông Phan Thanh Hùng phải đặt yếu tố hiệu quả lên trên yếu tố đẹp mắt. Xét trên yếu tố con người thì không phải đội khách không có cửa thắng, vậy nên không loại trừ sẽ có một bất ngờ ở trận đấu bù cho vòng đấu muộn này. Sau 2 trận đấu bù vòng 13 giữa HN T&T- Navibank Sài Gòn và Sài Gòn FC – SLNA, V-League sẽ tạm nghỉ một tuần và sau đó trở lại vào ngày 28-4.
Quang Anh
|