Thứ tư, 04/01/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Đêm nay, Newcastle sẽ viết lại lịch sử trước Man Utd?
Inter Milan “phát cuồng” vì Tevez
VFF "vô địch" với các phát biểu gây sốc nặng!
Man City đại thắng trước Liverpool
HLV Guardiola đang tại vị, Barca đã tìm người thay thế
HLV Ferguson tha thứ cho lỗi lầm của Rooney

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
3h00 ngày 5/1/2012, SVĐ Sport Direct Arena::
Đêm nay, Newcastle sẽ viết lại lịch sử trước Man Utd?
Cập nhật lúc 07h05" , ngày 04/01/2012 -

(VnMedia) Đã hơn 10 năm, Newcastle không thể đánh bại Man Utd trên sân nhà. Trận đấu đêm nay sẽ là dịp để các học trò HLV Pardew viết lại lịch sử khi "Quỷ đỏ" thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và nhất là vừa thua muối mặt trước Blackburn.

Ảnh minh họa

 Newcastle đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử


Cuối tuần qua, người hâm mộ đã chứng kiến cảnh đoàn quân HLV Ferguson thi đấu đầy vất vả trước đội bóng đang đứng cuối bảng – Blackburn Rovers. Ra quân với đội hình chắp vá, tinh thần thi đấu coi thường đối thủ và kết quả là sân nhà Old Trafford cũng không thể giúp Man Utd tránh khỏi thất bại trước Blackburn với tỷ số 2-3.
 
Ở trận thua vừa qua, “Quỷ đỏ” Man Utd đã bộc lộ quá nhiều sơ hở và đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Đã 2 trận đấu gần đây, Man Utd thiếu thủ lĩnh thực sự ở hàng phòng ngự và nhất là ở vị trí trung vệ phòng ngự. Cặp trung vệ “thép” Rio Ferdinand và Vidic đã bị chấn thương và chưa biết ngày nào trở lại buộc HLV Ferguson phải kéo M.Carrick về chơi ở vị trí trung vệ phòng ngự.
 
Trận thắng Wigan với tỷ số 5-0, dù hàng phòng ngự Man Utd “thủng” lỗ chỗ nhưng dẫu sao sự có mặt của Wayne Rooney, Berbatov ở tuyến trên giúp “Quỷ đỏ” tăng cường sức mạnh, lấy công bù thủ. Thế nhưng ở trận thua Blackburn vừa qua, Man Utd chơi như mơ ngủ ngay trên sân nhà Old Trafford. “Công cùn, thủ kém” khiến đoàn quân HLV Ferguson phải đón nhận thất bại.
 
Trước chuyến làm khách tới sân của Newcastle đêm nay, người ta đã nói nhiều tới việc liệu HLV Ferguson đã hết giận Wayne Rooney? Ở trận gặp Blackburn, Rooney đã bị cho ngồi trên khan đài vì tội… đi chơi đêm ngay trước khi trận đấu diễn ra đúng 1 ngày. Kết quả, Man Utd đã thua Blackburn.
 
Newcastle không giống Blackburn bởi đội chủ sân Sport Direct Arena đang là “hiện tượng” ở mùa giải năm nay. Do đó, nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ phải “xóa tội” cho Rooney để cầu thủ này có thể ra sân thi đấu đêm nay.
 
Rất có thể chiến lược gia người Scotland sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-5-1 để so tài cùng chủ nhà Newcastle. Giải pháp này xem ra sẽ mang lại tính an toàn cho “Quỷ đỏ” khi phải đối đầu với “chim chích chòe” – đội bóng đang có hàng tiền vệ và tiền đạo chơi khá ổn định kể từ đầu mùa giải.
 
Tiền đạo Javier Hernandez sẽ là cầu thủ chơi cao nhất trong đội hình Man Utd. Hỗ trợ cho chân sút người Mexico sẽ là Wayne Rooney – Luis Nani – Park Ji-Sung, Ryan Giggs, Fletcher và M.Carrick. Chơi với hàng tiền vệ 5 người, Man Utd sẽ có thể đánh chặn từ xa những đợt lên bóng từ phía chủ nhà Newcastle cũng như kiểm soát tốt thế trận.
 
Vấn đề khiến HLV Ferguson là Rio Ferdinand dù hồi phục được thể lực nhưng chưa chắc có thể thi đấu tốt. Và nếu Rio Ferdinand chưa thể ra sân, Sir Alex sẽ phải tiếp tục lựa chọn giải pháp kéo M.Carrick về chơi cặp cùng J.Evan ở vị trí trung vệ phòng ngự. Trong khi đó, Phil Jones sẽ được đôn lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm.
 
Ở hai bên cánh, đội trưởng Patrick Evra sẽ đảm nhiệm cánh trái như thường lên và tiền vệ Valencia sẽ tiếp tục đóng vai trò bất đắc dĩ khi phải lùi về đá bên cánh phải. Có thể thấy, hàng phòng ngự của Man Utd chưa từng có thời điểm nào ổn định kể từ đầu mùa giải bởi chấn thương liên miên của anh em nhà Da Silva, Rio Ferdinand, Vidic và mới đây là cầu thủ trẻ Smalling không thể thi đấu trong 3 tháng vì mắc bệnh hiểm nghèo.
 
Với hàng thủ bất ổn cộng thêm vị trí thủ môn của Man Utd vẫn chưa có người cầm trịch. Ở mùa giải năm nay, Man Utd luôn có sự hoán đổi giữa thủ thành De Gea và Lindergaard. Điều này quả thật là bất đắc dĩ đối với chiến lược gia người Scotland bởi Man Utd vẫn chưa có được một thủ thành tầm cỡ như Van der Sar như ở mùa giải trước đây.
 
Đối với Newcastle, đoàn quân HLV Alan Pardew vừa gặp thất bại nặng nề trước Liverpool sau trận thua với tỷ số 1-3 trên sân Anfield cuối tuần qua. “Chim chích chòe” đang mất dần phong độ ổn định của “ngựa ô” và họ đã tụt xuống vị trí thứ 7.
 
Rõ ràng, Newcastle đang rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần và còn gì hơn khi họ đánh bại “Quỷ đỏ” trong trận đấu đêm nay trên sân nhà Sport Direct Arena? Cũng giống Man Utd, khả năng ghi bàn thắng trong từng trận đấu của “chích chờ” là khá tốt nhưng họ vẫn thua bởi sự thiếu chặt chẽ ở hàng thủ.
 
Đêm nay, Newcastle sẽ đón tiếp Man Utd trên sân nhà và họ sẽ làm tất cả những gì có thể để giành điểm trước “Bầy Quỷ đỏ”. Hơn 10 năm nay, Newcastle không thể đánh bại Man Utd trên sân nhà và cũng từng đó thời gian họ chỉ hòa hoặc thua Man Utd. Trận đấu đêm nay sẽ là dịp để các học trò HLV Pardew viết lại lịch sử?
 
Xét về tính ổn định đội hình, Newcastle đang có lợi hơn Man Utd và chắc chắn đoàn quân HLV Ferguson sẽ phải thi đấu đầy nỗ lực để tránh khỏi nguy hiểm tiềm ẩn trên sân Sport Direct Arena.


Anh Tú

Man City đại thắng trước Liverpool
HLV Ferguson tha thứ cho lỗi lầm của Rooney
Arsenal thua trận, HLV Wenger chỉ trích trọng tài
Lampard cứu Chelsea khỏi trận hòa muối mặt
Arsenal phát giá mua “hoàng tử” Podolski
Man City thất bại cay đắng trước Sunderland
Man Utd thảm bại, Ferguson vẫn lạc quan
Địa chấn: Chelsea thảm bại trước Aston Villa!
Man Utd bất ngờ thua thảm trên sân nhà
Chelsea, Arsenal kiếm 3 điểm đón năm mới!

Các tin khác:
    Inter Milan “phát cuồng” vì Tevez(04/01/2012)
    VFF "vô địch" với các phát biểu gây sốc nặng!(04/01/2012)
    Man City đại thắng trước Liverpool(04/01/2012)
    HLV Guardiola đang tại vị, Barca đã tìm người thay thế(03/01/2012)
    HLV Ferguson tha thứ cho lỗi lầm của Rooney(03/01/2012)
    Arsenal thua trận, HLV Wenger chỉ trích trọng tài(03/01/2012)
    Những tân binh "thất vọng" nhất vòng 1 Super League(03/01/2012)
    Ông Vinh sai tên giải đấu, ông Hùng nhầm tên đối thủ(03/01/2012)
    Lampard cứu Chelsea khỏi trận hòa muối mặt(03/01/2012)
    Rooney bị Sir Alex trừng phạt vì thói vô kỷ luật(02/01/2012)
 Đọc nhiều nhất
Bầu Kiên lần đầu bị "tấn công" dữ dội
HLV Mourinho: Siêu kinh điển đâu có gì ghê gớm
Nóng bỏng "cuộc chiến" bản quyền VFF - AVG
HLV Mourinho: Barca thắng vì có nhân tố khác biệt
Cả thế giới nghiêng mình thán phục Barcelona
Đánh bại Arsenal, Man City lấy lại ngôi đầu
Messi háo hức mong Neymar gia nhập Barcelona
Tới lượt Fabregas muốn trở về Arsenal!
Man City thất bại cay đắng trước Sunderland
Một năm thành công mĩ mãn của bóng đá Tây Ban Nha
Phản hồi nhiều nhất
U23 thua do khách quan, VFF không ai từ chức! (17)
Đã đến Barca, đừng nghĩ tới đội tuyển quốc gia! (5)
Bị Thái Lan sa thải, HLV Calisto lại về Việt Nam? (4)
“Trọng tài Hot-boy” Kim Jong Hyeok đến Việt Nam (4)
Roy Keane: “Không chúng tôi, Sir Alex chẳng là gì” (4)
Hậu SEA Games: Bớt ngoại binh, xài "rau sạch" (3)
VFF: Sai lầm nhiều vẫn không thay HLV Goetz! (3)
Man Utd sẽ đánh bại Wigan làm quà năm mới (3)
1.000 tỷ mỗi năm bóng đá Việt Nam vẫn kém (2)
Tiqui-taca của Barcelona: Bộc lộ những yếu điểm (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612