|
| Một đám tang tiễn đưa 4 mạng người |
| |
(VnMedia) - Ba ngày sau vụ thảm sát tại tiệm vàng ở Bắc Giang, người dân xôn xao về một tình tiết mới có thể khiến vụ án càng thêm thương tâm. Nhiều người cho rằng bà chủ tiệm vàng - chị Chín bị sát hại khi đang mang thai đứa con thứ ba.
>>Thảm sát ở hiệu vàng: Nhiều dấu vết quan trọng
Chiều 26/8, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban chuyên án, cho biết, Bộ Công an cũng vào cuộc cùng với Công an Bắc Giang. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương rà soát các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ trọng án xảy ra ở tiệm vàng Ngọc Bích. Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết đã khởi tố vụ án “Giết người, cướp tài sản” và lập Ban chuyên án điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí hôm nay 27/8, Công an Bắc Giang bước đầu khẳng định các khám nghiệm cho thấy tin đồn về nạn nhân thứ 5 - đứa con mà chị Chín đang mang thai là không có cơ sở. Mặc dầu vậy, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và cơ quan chức năng đang huy động toàn bộ lực lượng để làm rõ sự việc, bắt những kẻ thủ ác phải đền tội. Trước đó, vào ngày 19/8/2009, tại thị trấn Nếnh, TP Bắc Giang cũng đã xảy ra một vụ cướp ở tiệm vàng Phúc Lộc. Hung thủ đã bắt cháu bé 21 tháng tuổi, con của chủ tiệm vàng này ngay giữa ban ngày để làm con tin. Khi thấy khó thoát, tên cướp đã dùng dao cứa vào cổ khiến cháu bé tử vong và sau đó tự đâm dao vào cổ tự tử. Tên cướp của, giết người đã ra tay vào buổi trưa, thời điểm tiệm vàng vắng khách, và trong tiệm cũng chỉ có hai mẹ con nạn nhân ở nhà.
Bảo Nhi
|