Thứ bẩy, 27/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Vụ thảm sát tại tiệm vàng: Có nạn nhân thứ 5
Khởi tố một trung úy công an dùng nhục hình
Tát dân, một trung úy công an bị khởi tố
Cô gái tố bị hiếp dâm tập thể ở Mỹ Đình
Thảm sát tiệm vàng: Bộ Công an vào cuộc, 3 nghi phạm bị bắt
Bắt 7 đối tượng truy nã nguy hiểm

Thảm sát ở hiệu vàng: Nhiều dấu vết quan trọng
Cập nhật lúc 16h14" , ngày 26/08/2011 -

(VnMedia) - Mỗi giờ qua đi, chân dung, hành động của hung thủ giết hại cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang càng lộ rõ thêm qua những dấu vết thu thập được từ hiện trường...

>> Con gái chủ tiệm vàng bị chặt tay, cha mẹ chết thảm
>> Hé lộ hung thủ giết cả gia đình tiệm vàng

Nhân chứng và những giả thuyết

Vụ án giết cả gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang được dư luận đặc biệt chú ý. Đến thời điểm này, tuy chưa bắt được hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng nhưng tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi từ lời khai của cháu bé duy nhất sống sót và khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu thập được khá nhiều dấu vết.

Anh Nguyễn Văn Tám, nhân chứng tiếp xúc đầu tiên với cháu Bích, người sống sót còn lại trong vụ thảm sát đã phán đoán: cháu Bích thoát được cái chết là do lúc bấy giờ hệ thống cầu dao điện trong nhà đã bị ngắt nên trong nhà rất tối. Khi đó, cháu Bích đã nhanh chóng trốn khỏi ánh mắt sát thủ của những kẻ thủ ác.

Ảnh minh họa

Ba ngôi mộ của một gia đình (Ảnh: PLVN)


Nhận định về vụ thảm sát, anh Tám cho biết khả năng hung thủ phải là người quen biết, thông thuộc những ngóc ngách của căn nhà. Anh Tám đặt ra các nghi vấn:
 
Thứ nhất, sau khi vào được nhà, hung thủ xuống tầng 1 lấy vàng thì bị Ngọc phát hiện, chú Ngọc chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 thì bị đối tượng cảnh giới chém tử vong ngay tại cầu thang. Còn Chín chạy ra ban công tầng 3 kêu cứu cũng bị kẻ thủ ác đuổi kịp chém chết. Sau đó, để bịt đầu mối, chúng xuống phòng ngủ giết luôn 2 đứa bé.
 
Thứ hai, nếu nói chúng trèo lên tầng 3 để vào nhà thì tôi thấy khá vô lý. Bởi lẽ, em tôi là người khá cẩn thận, lại là dân kinh doanh nên không lý do gì khi đi ngủ mà lại không khóa cửa phòng. Mặt khác, hôm ấy trời mưa rất to, gió lớn, nếu cửa phòng không khóa sẽ bị gió thổi dẫn đến va đập mạnh, lẽ nào em tôi lại để cửa phòng như thế để đi ngủ? Chính vì nghi vấn này, theo ý của anh Tám, có thể hung thủ là người quen với gia chủ đã đến  ngủ nhờ ở nhà gia chủ trước đó sau đó lợi dụng sự chủ quan, lơ là thiếu cảnh giác của vợ chồng anh Ngọc rồi ra tay sát hại cùng đồng bọn.
 
Tuy nhiên về phán đoán của anh Tám, theo suy luận của chúng tôi là không có nhiều cơ sở bởi lẽ. Nếu hung thủ đã ở nhờ nhà anh Ngọc vào hôm xảy ra sự việc thì cháu Bích trong khi cấp cứu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói về hung thủ là người trong nhà.
 
Trong khi đó, nhận định về vụ việc xảy ra, nhiều người dân ở phố Sàn, Lục Nam cũng đưa ra phán đoán, chắc chắn hung thủ phải là kẻ có mối thâm thù sâu sắc với gia chủ để rồi khi đột nhập vào tiệm vàng, bọn chúng không chỉ cướp tài sản mà còn giết hại cả những cháu nhỏ không có tội tình, chưa nhận thức được vấn đề. 
 
Dấu vết từ hiện trường

Ảnh minh họa

Nỗi đau của gia đình nạn nhân (Ảnh: PLVN)


Theo báo Pháp luật TP.HCM, một tổ công tác của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cùng với công an tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Nam đã thu thập được nhiều dấu vết và mẫu máu của hung thủ ra tay sát hại cả nhà chủ tiệm vàng Ngọc Bích .

Tổ công tác đã tiến hành thu thập dấu vết, khám nghiệm hiện  trường, khám nghiệm tử thi. Hiện trường vụ án là tủ kính trưng bày trong tiệm bị đập vỡ, tất cả vàng miếng bên trong bị lấy mất, vàng 18 K vẫn còn nguyên.

Bên cạnh đó, khi khám nghiệm hiện trường cho thấy, hệ thống camera giám sát trong cửa hàng cũng bị hung thủ phá hủy trước khi ra tay hành động. Tuy nhiên, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang vẫn tháo toàn bộ camera ghi hình tự động lắp quanh tiệm vàng để mang về phân tích hình ảnh. Theo nhận định ban đầu, hung thủ có thể là người địa phương, rất thông thạo địa bàn gây án.

Cùng chung nhận định này, nhiều độc giả đưa ra nghi vấn, hung thủ trở lại vụ thảm sát để theo dõi công an. Nghi vấn này không phải là không có sơ sở, bởi lẽ rất nhiều trường hợp sau khi gây án, thủ phạm trở lại hiện trường, hoà lẫn trong dân chúng để nghe ngóng thông tin, hòng tìm cách che giấu hành vi tội lỗi. Đa phần những trường hợp này, thủ phạm là người địa phương.

Phân tích vụ án cho thấy, đêm trước khi xảy ra án mạng, khu vực dốc Sàn trời mưa rất to. Ở 2 bên hiệu vàng Ngọc Bích là những nhà có mái tôn. Chắc chắn các đối tượng thủ ác đã theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân và tính toán rất kỹ đường đi nước bước trước khi hành động.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc sáng sớm, trùng vào thời điểm mưa lớn. Bọn chúng đã ra tay sát hại cả gia đình anh Trịnh Văn Ngọc giữa tiếng mưa rơi ào ào trên mái tôn hòng che giấu những tiếng kêu cứu của nạn nhân. Trước khi gây án, các hung thủ đã lọt được vào trong nhà bằng lối cửa từ trên cao.

Sau khi xuống tầng 1 nơi đặt 2 quầy vàng, bọn chúng đã cắt cầu dao điện nhằm tránh bị hệ thống camera nhận dạng, đồng thời tìm cách sát hại anh Ngọc khi bị phát hiện.

Việc phát hiện thấy xác chị Chín ở tầng 3 xung quanh xác chết có rất nhiều những sợi tóc vương vãi đã chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có sự giằng co, vật lộn, trước khi chị Chín bị sát hại dã man bằng nhiều vết dao đâm vào bụng và vùng cổ. Một trinh sát cho biết, khi phát hiện xác chị Chín, bàn tay của nạn nhân vẫn giữ chặt cổ họng có lẽ nạn nhân muốn ngăn không cho máu phun ra từ vết cắt này.

Xung quanh vụ thảm sát này, nhiều nghi vấn, giả thuyết đã được đặt ra. Tất cả những suy đoán này hiện vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Chắc chắn rằng hung thủ sẽ sớm bị bắt giữ.


Bảo Nhi

Vụ thảm sát tại tiệm vàng: Có nạn nhân thứ 5
Hé lộ hung thủ giết cả gia đình tiệm vàng

Mới cập nhật:
   Vụ thảm sát tại tiệm vàng: Có nạn nhân thứ 5 (27/08/2011)
   Khởi tố một trung úy công an dùng nhục hình (27/08/2011)
   Tát dân, một trung úy công an bị khởi tố (27/08/2011)
   Cô gái tố bị hiếp dâm tập thể ở Mỹ Đình (27/08/2011)
Các tin khác:
    Xác định ít nhất 2 hung thủ giết cả nhà tiệm vàng(26/08/2011)
    Bắt nhân viên sân bay trộm tiền của hành khách(25/08/2011)
    14 năm tù cho cặp “tú ông” chuyên ép thiếu nữ bán dâm(25/08/2011)
    Tăng 1 năm tù đối với lái “xe điên” đâm chết người(25/08/2011)
    Đánh xe tải đi bán nước mắm Nam Ngư giả(25/08/2011)
    Ngăn chặn kịp thời vụ bốn thiếu nữ bị bán qua biên giới làm gái mại dâm(25/08/2011)
    Hé lộ hung thủ giết cả gia đình tiệm vàng(27/08/2011)
    Kiến nghị xử dân sự vụ Nông trường Sông Hậu(24/08/2011)
    Vụ cướp tiệm vàng man rợ: Mất 70 cây vàng(24/08/2011)
    Xích mích tình cảm, "phi công trẻ" thiêu rụi nhà người tình(24/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Hé lộ hung thủ giết cả gia đình tiệm vàng
"Ác quỷ" cưỡng bức bé gái tâm thần đang tắm
Thảm sát ở hiệu vàng: Nhiều dấu vết quan trọng
Đấu súng kinh hoàng vì một con gà bị lạc
Xác định ít nhất 2 hung thủ giết cả nhà tiệm vàng
Vụ cướp tiệm vàng man rợ: Mất 70 cây vàng
Mại dâm, kích dục "náo loạn" ven đô Hà Nội
Con gái chủ tiệm vàng bị chặt tay, cha mẹ chết thảm
Bị “nã” 4 viên đạn vào người khi đang ăn sáng
Một CSGT nguy kịch vì bị đâm xe
Phản hồi nhiều nhất
Bảo tàng 2 nghìn tỷ vừa mở cửa đã xuống cấp (25)
Hé lộ hung thủ giết cả gia đình tiệm vàng (18)
Thảm sát ở hiệu vàng: Nhiều dấu vết quan trọng (9)
Luật sư HLV “bị đánh”: Tự tin sẽ thắng kiện (7)
Hà Nội: Đuổi đánh, đâm chết người vừa va xe (6)
Một tổ trưởng chống tiêu cực bị giết, cắt tai (5)
Hà Nội: Một thanh niên bị đâm gục ngay cạnh UBND Thành phố (5)
Bóc dỡ đường dây bán dâm cao cấp giá 3 triệu đồng (4)
8 thanh niên dội mưa gạch vào cảnh sát cơ động (4)
Nhân viên quán Karaoke dụ trẻ giao cấu (4)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612