|
(VnMedia) - Tôi 16 tuổi còn bạn trai tôi 17 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau hai năm và hiện giờ tôi cảm thấy như anh ta không quan tâm đến tôi nữa. Trước đây 6 tháng tôi đã có thai và tôi đã phá thai vì tất cả các loại lý do. Tôi cảm thấy anh ta đã thay đổi và không yêu tôi như trước đây anh ta đã từng yêu tôi. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi gặp nhau hàng ngày. Điều đó thật tuyệt vời và hạnh phúc, chúng tôi luôn gần gũi nhau. Nhưng bây giờ, anh ta chỉ muốn ra ngoài với người phụ nữ khác và chúng tôi gặp nhau rất khó khăn. Tôi băn khoăn không biết thế nào?
Trả lời:
Tôi rất tiếc là cảm xúc của anh ta dành cho bạn dường như đã thay đổi. Nó làm cho bạn buồn.
Mối quan hệ thay đổi và không phải lúc nào cũng kéo dài khoảng cách, đặc biệt cả hai bạn đều trẻ nên các bạn sẽ còn phát triển và thay đổi. Việc có thai ngoài ý muốn là một cú sốc đối với cả hai, có lẽ anh ta nhận ra rằng anh ta chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài, một cuộc sống gia đình, hoặc có lẽ anh ta đau buồn vì bị mất em bé. Đó là một vấn đề rất lớn đối với cả hai phải đối phó khi ở độ tuổi này.
Cả hai bạn cần phải nói chuyện và thành thật với nhau về cảm nhận về vấn đề đó. Nếu bạn trai cảm thấy hối hận vì việc làm đó thì hãy cho anh ta một cơ hội và sau đó anh ta cần phải trung thực với bạn. Bạn hãy cho bạn trai của bạn một thời gian để suy nghĩ và chắc chắn phải có giới hạn. Nếu sau đó bạn trai bạn vẫn không thể yêu bạn như trước đấy thì anh ta sẽ không xứng đáng là người đàn ông của bạn. Bạn hãy dũng cảm chấp nhận, tương lai của bạn còn ở phía trước và bạn sẽ còn nhiều cơ hội để lựa chọn.
Lan Ý - (theo The Sun)
|