Tân Hiệp Phát

       

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Oái oăm những vụ đột tử vì... sex
Cập nhật lúc 08h03" , ngày 28/06/2012

Chiếc khóa trinh tiết bị rỉ khiến một phụ nữ nhiễm trùng máu và qua đời; còn việc chụp ảnh khiêu dâm lại lấy mạng một quý ông khác do gây phấn khích thái quá.

Dưới đây là những ca đột tử vì sex lạ đến khó tin.

Chết do phấn khích vì ảnh khiêu dâm
 
Năm 2001, khách du lịch người Mỹ Robert Giles (53 tuổi) đã chết trong phòng khách sạn ở Philippines trong khi chụp ảnh khiêu dâm của một phụ nữ 21 tuổi. Ông Giles đã quá phấn khích khi chụp hình đến mức đột tử do tim ngừng đập.
 
Rơi từ tầng 8 xuống đất vì đổi vị trí
 
Sandra Orellana chết sau khi rơi từ ban công khách sạn tầng 8 ở Los Angeles xuống đất trong khi làm “chuyện ấy” với ông chủ của mình - Robert Salazer. Theo ông Salazer, họ đang thay đổi vị trí thì cô bị mất thăng bằng, rơi qua rào chắn và lao xuống lớp bê tông bên dưới.

Vội làm “chuyện ấy”, quên tắt máy ô tô
 
Năm 1999, ngôi sao bóng đá Romania Mario Bugeanu (24 tuổi) và bạn gái của mình đã quá khao khát đến mức làm tình ngay trên chiếc Mercedes Benz của Bugeanu khi đỗ xe vào ga ra. Tuy nhiên, do quá vội vàng “hành sự”, họ đã quên tắt động cơ. Cả hai người sau đó đã chết do ngộ độc carbon monoxide.

Hoan lạc cũng có thể làm người ta mất mạng.


Lên cơn đau tim khi làm “chuyện ấy”

 
Sachi Hidaka (34 tuổi) và vợ đã chờ hơn 12 năm để chính thức quan hệ trong đêm tân hôn. Tuy nhiên, cặp đôi người Nhật này đã qua đời vì lên cơn đau tim ngay lần đầu tiên làm “chuyện ấy”.
 
Chết vì đeo khóa trinh tiết bị rỉ
 
Trước khi đi công tác, chồng của Rosa Vela, một phụ nữ Peru 22 tuổi đã buộc cô đeo một chiếc khóa trinh tiết tự làm ở nhà. Tuy nhiên, chiếc khóa móc bị rỉ, khiến cô bị nhiễm trùng máu và qua đời.
 
Chết do quá sức khi quan hệ
 
Năm 2002, vợ và tình nhân của Hagibis Jungao (45 tuổi) đã vừa la hét xin giúp đỡ vừa chạy vào tiền sảnh của khách sạn Dragon ở Manila (Philippines). Cả hai người phụ nữ đều đã làm "chuyện ấy" với Jungao tại phòng 106 ở khách sạn và có vẻ như ông đã quá sức chịu đựng. Sau khi điều tra, cảnh sát tuyên bố: “Viagra và việc quan hệ với nhiều người đã giết chết ông ấy”.
 
Giết người vì đọ “cậu nhỏ”
 
Vào tháng 8/2002, sau khi uống rất nhiều rượu, một nhóm thanh niên ở thành phố Antipolo (Philippines) muốn chứng tỏ bản thân đã đọ với nhau xem ai có “cậu nhỏ” lớn nhất nhóm.
Khi Eduardo Cristomar cười nhạo kích cỡ “cậu nhỏ” của Arnel Orbeta, Orteba đã giận điên lên và rút súng bắn 6 phát vào đầu và chỗ hiểm của Arnel.
 
Treo cổ để tìm cảm giác mới chốn phòng the
 
Tháng 4/2007, Simon Burley người Anh (38 tuổi) đã quấn thòng lọng quanh cổ trong khi người yêu đóng vai người phụ trách việc treo cổ các phạm nhân. Họ làm việc này nhằm thử nghiệm một cảm giác mới ở chốn phòng the.

Không may, Simon đã đưa cho người yêu một con dao cùn, do đó, cô không thể cắt sợi dây treo cổ kịp thời. Kết cục, Simon bị ngạt thở đến chết.
 
Chết ngạt do thủ dâm
 
Widoer Frank Burton (85 tuổi) người Anh được phát hiện chết ngạt do thủ dâm vào năm 2004. Chết ngạt do thủ dâm liên quan đến quá trình giảm hoặc ngừng cung cấp máu tới não khi thủ dâm.

Ông Burton đã tự bịt miệng chính mình bằng một chiếc mũ tắm. Người ta còn phát hiện thấy một sợi dây dài quấn quanh bộ phận sinh dục của ông.
 
Đang làm “chuyện ấy” thì xe lăn xuống sông
 
Anita Harold (34 tuổi) và bạn trai Richard Lang (30 tuổi) đã quá mải mê làm “chuyện ấy” ở phía sau xe ô tô đến mức không kịp trốn thoát khi chiếc xe lăn xuống sông ở phía đông Yorkshire (Anh) vào tháng 11/2002.
 
Trước đó, cặp đôi này từng nói rằng họ thích đi đến những nơi hẻo lánh để tận hưởng cảm giác quan hệ ngoài trời. Cảnh sát không loại trừ khả năng rằng họ đã bị sát hại, tuy nhiên, cuối cùng không có bằng chứng xác thực cho chuyện đó.

Bị nghiền đến chết lúc đang say đắm
 
Quán bar Condor ở San Francisco là nơi xảy ra một tai nạn liên quan đến “chuyện ấy” vô cùng kỳ lạ. Quán bar này có một chiếc đàn piano màu trắng thường được hạ xuống từ trần nhà mỗi tối. Một vũ công sẽ trèo lên đàn bằng một cánh cửa sập ở trần để bất ngờ xuất hiện trước khách khứa ở quán.
 
Vào tháng 11/1983, sau khi quán đóng cửa, bảo vệ quán Jimmy Ferrozzo và vũ công Thereas Hill quyết định làm “chuyện ấy” trên chiếc đàn piano. Trong khi đang “mây mưa”, họ vô tình khởi động thiết bị nâng chiếc đàn lên. Ferrozzo đã bị nghiền nát và tử vong khi kẹt giữa đàn piano và trần nhà. Cô Hill thì kẹt dưới cơ thể của người tình trong vài giờ cho đến khi được phát hiện vào buổi sáng.


(Theo Bee)

 

Các tin khác:
    Bị ong độc đốt gần trăm mũi, bé gái nguy kịch(27/06/2012)
    Ca sinh 4 hiếm gặp tại Việt Nam(27/06/2012)
    Hội thảo từ xa về cách chăm sóc trẻ sơ sinh(27/06/2012)
    Coi chừng liệt cơ mặt vì thức đêm xem bóng đá(25/06/2012)
    Khám viêm mũi, bàng hoàng thấy con vắt còn sống(25/06/2012)
    Những thực phẩm, thảo dược có tác dụng như kháng sinh(24/06/2012)
    Ăn vỏ táo giúp giảm béo?(23/06/2012)
    Phòng khám y học cổ truyền mổ trĩ, chữa bệnh "chui"(22/06/2012)
    Xem phim bạo lực khiến trẻ hung hăng(22/06/2012)
    Đình chỉ 91 cơ sở thực phẩm, dược, khám chữa bệnh(22/06/2012)
 Đọc nhiều nhất
Kỳ dị bé gái mọc lông đen khắp người
Thói quen uống nước khi ăn hại cho sức khỏe
Ngủ chung giường, vợ chồng có sức khỏe tốt hơn
Điện thoại hoặc sex: Bạn sẽ từ bỏ cái gì?
"Cậu nhỏ" cương cứng 6 ngày liền sau khi "yêu"
Nguyên nhân gây “bệnh lạ”: Nghi ngờ độc tố dioxin
Đàn ông uống trà nhiều gây ung thư tuyến tiền liệt
Những thực phẩm, thảo dược có tác dụng như kháng sinh
3 sản phẩm sữa Ba Vì bị ngừng lưu hành
Ung thư vì kém vệ sinh răng miệng !
Phản hồi nhiều nhất
3,2 triệu người chết mỗi năm vì thói ... ngồi lâu (13)
Uẩn ức chồng để vợ quay clip sex với sếp (2)
Khó thông cảm nữ bác sỹ "yêu" sếp nhiều lần (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612