Thứ hai, 19/03/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Chồng đuối vì vợ… tận thu!
Cập nhật lúc 20h52" , ngày 19/03/2012 -

Thấy dáng vẻ phờ phạc của anh T., một đồng nghiệp nửa đùa nửa thật: “Sưu cao thuế nặng lắm phải không? Chú em mới hơn 30 tuổi mà đã bệ rạc vậy, chắc là do bị “thu thuế” dữ quá?”.

Thực tế, không ít chị em đã có chủ trương “tận thu”, để chồng không còn gì mà phân phát bên ngoài. “Kênh đàn bà” từng phát nội dung: “Sức đàn ông có hạn, nếu cứ “thu” đều đặn, họ chẳng còn dư mà làm chuyện bậy bạ”.

Chuyện “thu” này đã dẫn đến nhiều trường hợp dở khóc dở cười. Hai ngày trước khi đi công tác tại Thái Lan, anh H. bất ngờ khi “bị” vợ đề nghị “anh ứng cho em trước đi”. Dù ngơ ngác và bực bội nhưng anh H. vẫn phải ráng chiều lòng vợ.  Anh thắc mắc: “Sao em lại nghĩ đến chuyện ứng trước như vậy?”. Vợ cười, đầy bí hiểm: “Em phải tận thu, ai biết được đàn ông các anh, dư dả rồi ban phát khắp nơi thì sao”.

Cũng có chàng bị vợ “truy thu”. Anh M., một sĩ quan, công tác tại Củ Chi - TP.HCM, thường về nhà (Q.3, TP.HCM) vào dịp cuối tuần. Vừa ngả lưng, chưa kịp nghỉ ngơi, vợ đã gợi ý “tòm tem”.
 
Thời gian đầu, anh cảm thấy thật hạnh phúc vì vợ nhiệt tình như thế. Nhưng, sau đó anh nhận ra, vợ “đòi” chẳng phải là do ham muốn, mà là muốn “truy thu” hết “đạn dược” của chồng. Biết chuyện, anh càng mệt mỏi, nhưng không thể không chiều vợ.

Cá biệt, có trường hợp: một chị bị gãy chân, còn đang bó bột nhưng vẫn quyết “lấy cho được những gì thuộc về mình”. Chị bảo với cô bạn, mọi thứ đang đều đều, nếu vì cái chân bó bột của vợ mà gián đoạn thì chồng dễ bị cám dỗ bên ngoài lắm. Khỏi phải nói cũng hiểu, anh chồng miễn cưỡng đến mức nào khi chiều chuộng một “thương binh” như thế.

Phổ biến nhất là trường hợp “thu” theo “cữ”. Không ít chị em duy trì quan điểm, nếu như trước đây vốn một tuần ba “cữ”, thì sẽ cố gắng duy trì như vậy, cho… yên tâm!

Thực tế, gối chăn là chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc. Có khi “xuân thu nhị kỳ” cũng vui, nếu như những lần “giao ban” đó thực sự đến từ cảm xúc tự nhiên. Nếu áp dụng cứng nhắc, đều đều chưa chắc đã hay. Các chị em cũng cần biết, người đàn ông vốn đã chịu nhiều áp lực công việc ngoài xã hội, nếu đẩy họ vào thế “chuyện ấy cũng bị áp lực về số lượng” thì thật sự là làm khó họ.
 
Các chị cũng cần biết thêm, một người đàn ông “ngoan” trở nên “hư hỏng”, không đơn giản vì dư “đạn dược”. Nếu bị vợ ra sức tước “đạn dược”, có vẻ như họ trở nên “vô hại” với phụ nữ, nhưng chưa chắc. Có thể, với vợ, họ “hết xí quách”, nhưng với một cô lạ, mọi thứ đều có thể “như mới”.


(Theo Phunuonline)

Từ khóa:

 


Các tin khác:
    Xuất huyết "vùng kín" vì "yêu" quá khích(19/03/2012)
    Phụ nữ làm gì khi chán công việc?(19/03/2012)
    7 hiểu lầm chết người về tình dục tuổi teen(18/03/2012)
    Mỗi ngày "giao ban" hai lần là bị nghiện sex ?(18/03/2012)
    Gặp chủ nhân đám rước bằng... xe trâu(16/03/2012)
    Những mẫu đàn ông phụ nữ nên tránh(16/03/2012)
    Thực hư “cậu nhỏ” bị "cầm tù"(15/03/2012)
    Khoái "lộ hàng" có phải bệnh?(15/03/2012)
    "Sức cùng lực kiệt" vì bạn gái cuồng sex(15/03/2012)
    Khi vợ trẻ "khô cằn"(14/03/2012)
 Đọc nhiều nhất
Phụ nữ làm gì khi chán công việc?
Những mẫu đàn ông luôn được phụ nữ mong chờ
Đàn ông nói dối vợ dễ chết vì bệnh tim
Điểm gì ở phụ nữ khiến đàn ông lúng túng?
Những mẫu đàn ông phụ nữ nên tránh
Mỗi ngày "giao ban" hai lần là bị nghiện sex ?
Phát hiện thủ phạm khiến phụ nữ ích kỷ
Những con số thú vị về chuyện phòng the
Cắt bao quy đầu làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt
Cạn kiệt tinh trùng vì quan hệ quá độ
Phản hồi nhiều nhất
Vẫn còn... "zin" dù đã cưới được nửa năm (3)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612