Thứ ba, 20/09/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Ai cản được sức mạnh của Man Utd?
Real Madrid đi theo vết xe đổ của Barcelona
Còn nhiều nghi ngại về ĐT U23 Việt Nam
Công Vinh bất ngờ tuyên bố trọn đời ở HN.T&T
Man City đứt mạch thắng: Cháy nhà mới ra mặt chuột
Ông Lê Thụy Hải về lại Bình Dương với lương 100 triệu đồng

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Real Madrid đi theo vết xe đổ của Barcelona
Cập nhật lúc 08h36" , ngày 20/09/2011 -

(VnMedia) - Thất bại 0-1 của Real trước Levante tại vòng 4 La Liga khiến họ bị tụt lùi lại và để đối thủ vượt mặt. Thêm vào đó, cái cách mà Real thất bại trước Levante chính là bài học đắt giá mà Barca đã phải trải qua một tuần trước đây.
 
Vòng 4 La Liga khép lại với sự trở lại của Barca, sự thụt lùi của Real và những bước tiến mới của các đội bóng như Valencia, Real Betis và Atletico Madrid cũng như Malaga. Đầu tiên phải kể đến sự xuất sắc của cá nhân tiền đạo Soldado trong màu áo của Valencia. Trải qua 3 trận đấu tại La Liga, 5 bàn thắng của Los Che đều do Soldado lập công và giúp cho đội chủ sân Mestalla có được 9 điểm dẫn đầu La Liga.
 
Tiếp đó phải kể đến CLB Real Betis cũng toàn thắng cả 3 trận trước Granada, Mallorca và đặc biệt là có được 3 điểm ngay trên sân nhà San Mames của Athletic Bilbao vào rạng sáng nay. Có thể đây chỉ là phong độ nhất thời của Betis nhưng với đà hưng phấn này đội bóng của HLV P.Mel có thể tiếp tục duy trì trong 3 vòng đấu nữa khi đối thủ của họ chỉ là những Zaragoza, Getafe và Levante.
 
Atletico Madrid cũng trở lại ấn tượng với chiến thắng 4-0 trước Racing và người góp công lớn cho chiến thắng này không ai khác là tân binh đắt giá Falcao với cú hattrick. Một hòa và một thắng sau 3 trận đấu, Atletico Madrid hứa hẹn sẽ trở lại đường đua La Liga trong những vòng đấu kế tiếp.
 
Thất bại của Real: Bài học cũ của Barca
 
Ảnh minh họa

Kaka phải tự trách mình trước những cơ hội bị anh bỏ lỡ


Nhìn vào đội hình ra quân của HLV Mourinho trong cuộc đối đầu với Levante có thể thấy được sự chủ quan của Real khi không cho C.Ronaldo ra sân ngay từ đầu dù tiền vệ Bồ Đào Nha đã khẳng định anh có thể thi đấu bất chấp chấn thương gặp phải trong trận đấu với Dinamo Zagreb. Điều này cũng tương tự như cách giữ quân của HLV Guardiola trong trận hòa 2-2 với Real Sociedad ở vòng đấu trước. Bài học đó của Barca, Real vẫn chưa học được.
 
Cái giá mà thầy trò HLV Mourinho phải trả còn đắt hơn cả Barca. Thất bại này khiến họ chỉ có được 6 điểm và ngoài việc để Barca vượt mặt còn có Valencia, Betis cùng Sevilla. Người ta cũng quá quen với việc HLV Mourinho chỉ trích trọng tài mỗi khi Real thất bại và vòng 4 La Liga cũng không ngoại lệ.
 
Tình huống nhận thẻ vàng thứ 2 của Khedira sau tình huống xô ngã Ballesteros ở phút 39 ở khía cạnh khách quan trọng tài Alvarez đã xử lý đúng khi trung vệ của  Levante không có hành động gì ác ý với Di Maria. Trong khi đó, Di Maria lại có tình huống giả vờ ôm mặt ngã ăn vạ khi mà cầu thủ của Levante chưa hề chạm tới mặt anh. Khedira rời sân và để lại cho Real lỗ hổng lớn ở vị trí đánh chặn từ xa.
 
Nếu HLV Mourinho nói Khedira đã rơi vào một cái bẫy của Levante thì ông cũng nên nhìn lại các học trò của mình khi suýt chút nữa Levante đã rơi vào...cái bẫy của Real và trọng tài Alvarez đã không hề sai khi truất quyền thi đấu của Khedira vì hành động đẩy ngã Ballesteros.
 
Một nguyên nhân khác khiến Real thất bại đó chính là sự vô duyên của Kaka trong hiệp 1. Tiền vệ người Brazil chơi thay C.Ronaldo và anh có ít nhất 2 tình huống đệm bóng ngon ăn từ những pha căng ngang của Benzema và Di Maria nhưng đều đi quá nhẹ và không thể chiến thắng được thủ thành Munua. Kaka cũng có một phần trách nhiệm trong thất bại của Real Madrid.
 
Sự trở lại của Barcelona: Ấn tượng Fabregas và Messi
 
Ảnh minh họa

Fabregas và Messi đã có 13 bàn thắng cho Barcelona


Tính cho đến thời điểm này, bộ đôi hoàn hảo này đã ghi được 13 bàn thắng cho Barcelona trên mọi mặt trận kể từ đầu mùa giải. Thêm vào đó là khả năng kiến tạo bàn thắng của Messi đã giúp cho khả năng phối hợp của bộ đôi này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.
 
Với cú hattrick vào lưới của Osasuna trong chiến thắng 8-0 của Barca, Messi đã chia sẻ ngôi đầu bảng Pichichi với Soldado của Valencia khi cùng có được 5 bàn thắng. Như vậy Messi đã có 9 pha lập công trong 7 trận đấu chính thức cùng Barca. Cứ với đà này, anh sẽ dễ dàng phá vỡ thành tích năm ngoái khi có 31 bàn thắng trong 56 trận đấu cùng Barca. Ở mùa giải trước anh đã có 4 cú hattrick đó là những chiến thắng của Barca trước Atletico Madrid (3-0), Betis tại Cúp Nhà Vua (5-0), Siêu Cúp Tây Ban Nha trước Sevilla (4-0) và trước Almeria (8-0).
 
Fabregas cũng ghi dấu ấn của mình trong cả 3 trận đấu tại La Liga, một pha lập công tại Siêu Cúp châu Âu ở Monaco. Bàn thắng mà Fabregas ghi được vào lưới Osasuna cuối tuần qua nhờ công kiến thiết của Messi. Fabregas cũng cân bẳng kỷ lục trong màu áo Barcelona khi cách đây 10 năm, Arenys là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi được bàn thắng trong 3 vòng đấu đầu tiên cùng Barca năm 2002, khi đó Barca được dẫn dắt bởi HLV Luis Enrique.
 
Sự trở lại đầy ấn tượng của Barca cũng như sự lợi hại của Fabregas cùng Messi sẽ giúp cho những vòng đấu tới của thầy trò HLV Guardiola không còn nặng nề áp lực như tuần qua và sẽ khiến Real phải chỉnh chu hơn trong từng vòng đấu.


Chính Nghĩa

Real Madrid đã rơi vào bẫy của Levante!
Real Madrid bất ngờ gục ngã trước Levante
La Liga lộ diện ứng cử viên vô địch thứ 3
Trước trận Real- Levante: Mourinho khiêm tốn đột xuất
Barca được dịp "bắt nạt" Osasuna
Kịch tính tại Nou Camp, hấp dẫn ở Madrid
Đã đến lúc trọng tài phải bảo vệ C.Ronaldo
C.Ronaldo “kìm nén” nỗi đau để ra sân
Tuyên bố của Neymar khiến Real và Barca thất vọng
Thủ môn Iker Casillas: 1 giáp "bắt dính bóng" cho Real

Mới cập nhật:
   Ai cản được sức mạnh của Man Utd? (20/09/2011)
Các tin khác:
    Còn nhiều nghi ngại về ĐT U23 Việt Nam(20/09/2011)
    Công Vinh bất ngờ tuyên bố trọn đời ở HN.T&T(19/09/2011)
    Man City đứt mạch thắng: Cháy nhà mới ra mặt chuột(19/09/2011)
    Ông Lê Thụy Hải về lại Bình Dương với lương 100 triệu đồng(19/09/2011)
    Fernando Torres: Từ người hùng tới tội đồ(19/09/2011)
    Sức mạnh của "ông già gân" Ferguson(19/09/2011)
    HLV Boas: “Rooney cũng chẳng hơn gì Torres”(19/09/2011)
    Real Madrid đã rơi vào bẫy của Levante!(19/09/2011)
    Real Madrid bất ngờ gục ngã trước Levante(19/09/2011)
    Torres ghi bàn, Chelsea vẫn "chết" dưới tay Man Utd(19/09/2011)
 Đọc nhiều nhất
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác!
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
Thêm một "bầu" công khai muốn rời V-League
Real Madrid bất ngờ gục ngã trước Levante
Torres ghi bàn, Chelsea vẫn "chết" dưới tay Man Utd
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League!
Real Madrid bất ngờ sử dụng áo đỏ thi đấu
Bỏ V- League lập "Super Liga": Có tiền lệ!
C.Ronaldo “kìm nén” nỗi đau để ra sân
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1
Phản hồi nhiều nhất
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác! (11)
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
VFF coi ý kiến của bầu Kiên chỉ để...tham khảo ! (4)
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League! (4)
Nguyễn Thành Vinh uất nghẹn hay bi kịch của bóng đá Việt Nam (3)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Bi kịch mới bóng đá Việt: Ông bầu chán đội! (3)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612