Thứ ba, 07/06/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

"Khán giả cổ suý, tôi cũng làm thảm họa Vpop!"
Cập nhật lúc 07h16" , ngày 30/05/2011 -

(VnMedia) - “Nếu khán giả có hành động tẩy chay thì Cường nghĩ tất cả nghệ sĩ đều phải tự nhìn nhận và ý thức với bản thân mình thôi”- ca sĩ của “Bay giữa ngân hà” thẳng thắn về quan điểm của mình trước vấn đề hát nhạc nhảm nhí trong showbiz hiện nay.

- Từ đầu năm đến nay, Nam Cường tạm gác việc kinh doanh, đóng phim để tập trung vào làm album và chạy show, phải chăng anh muốn năm nay sẽ là một năm thành công của mình trong âm nhạc?

Mỗi năm Cường và ekip đều đề ra những kế hoạch cụ thể để mình có thể thực hiện trong một năm, rồi từng tháng cũng có những kế hoạch riêng. Có thể nói càng ngày thì công việc càng nhiều, kế hoach cũng nhiều thêm, chính vì thế Cường lúc nào cũng cảm giác bị thiếu thời gian, nhất là thời gian để ngủ. Năm nay Cường đang cố gắng đẩy sự nghiệp âm nhạc của mình lên một nấc thang nữa. Bằng chứng là dù đã ra hai sản phẩm âm nhạc đang được khán giả đón nhận cao, nhưng Nam Cường cũng bắt đầu vào phòng thu với album Vol 4 “Tìm trong kỷ niệm”, album này sẽ đánh dấu một sự thay đổi của Nam Cường trong âm nhạc cũng như phong cách biểu diễn.

Ảnh minh họa

Ca sĩ Nam Cường

Và album này cũng là tiền đề cho liveshow sẽ diễn ra vào giữa tháng 9 tới. Dự định liveshow sẽ được thực hiện cả hai đầu Hà Nội và TP HCM. Tất nhiên  Nam Cường vẫn muốn dành chút xíu “tình cảm” cho phim ảnh, nên Cường mới quyết định nhận một trong hai vai nam chính của phim truyền hình “Lòng dạ đàn bà” của đạo diễn Hồ Ngọc Sum. Đây là một vai diễn khá hay trong bối cảnh lịch sử và một đạo diễn giỏi thì không có lý do gì Nam Cường lại không nhận lời cả.

- Là ca sĩ trẻ, hai chữ “nổi tiếng” có khiến anh cảm thấy áp lực mỗi khi làm việc không?

Không áp lực nhưng lại là mục đích để mình hướng đến. Nói đến sự nổi tiếng có vẻ chung chung lắm, mà trong thời đại thông tin nhiều chiều và mạng internet phát triển vượt quá cả tầm kiểm soát thì những sự nổi tiếng lại bao hàm cả tốt lẫn xấu. Hiện giờ nếu bạn làm một điều gì khác người lạ lẫm, thậm chí bị coi là thảm họa, bạn cũng được coi là nổi tiếng. Chính vì thế Cường không quá quan trọng việc phải nổi tiếng bằng mọi giá. Mà sự nổi tiếng ở đây phải được khán giả và người trong nghề nể trọng.

- Vậy Nam Cường nghĩ sao về trào lưu thảm họa âm nhạc hiện nay?

Có câu chuyện vui thế này, vì dạo gần đây thấy mọi người nổi tiếng dễ quá, người quản lý của Cường đã đi hỏi thẳng những người biên tập các trang âm nhạc, hỏi xem độ yêu thích của khán giả thế nào, lượng tải nhạc chuông nhạc chờ ra sao để có chiến lược cho âm nhạc của mình.

- Nam Cường có bao giờ có ý nghĩ mình sẽ hát những ca khúc kiểu “thảm họa”?

Nếu khán giả mà cứ cổ vũ và cổ súy thì có khi Cường cũng phải thử thật! (Cười lớn). Còn nếu khán giả có hành động tẩy chay thì Cường nghĩ tất cả nghệ sĩ đều phải tự nhìn nhận và ý thức với bản thân mình thôi.

- Có bao giờ Nam Cường nhìn lại và nghĩ xem nếu không có ê kíp hiện giờ phía sau anh, vị trí của anh bây giờ đang ở đâu?

Điều này cũng thật khó nói, vì mỗi người có một sự may mắn và cơ duyên riêng. Nếu không có ekip của Cường bây giờ thì có thể sau đó Cường sẽ gặp một ekip khác, có muộn hơn một chút. Và mỗi cơ duyên sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau, Cường không thể suy đoán được. Bản chất của con người là vận động và kiếm tìm sự sinh tồn, Cường nghĩ mình cũng sẽ không thể đứng yên nếu chỉ có một mình.

Ảnh minh họa

- Có được thành công như bây giờ, người anh muốn gửi lời tri ân là ai?

Đó là những người đứng sau Cường, cả một ekip rất lớn phía sau, có cả bố mẹ và những bạn bè nữa. Mỗi một lời động viên, ăn ủi hay góp ý thẳng thắn đối với Cường đều là ân huệ.

- Anh khá may mắn khi có gia đình và những người bạn xung quanh hỗ trợ để tạo dựng sự nghiệp, nhưng anh cũng từng chia sẻ rằng mình phải đánh đổi nhiều thứ để có được vị trí như ngày hôm nay, đó là những gì?

Cả một quãng thời gian dài vật lộn ở Sài Gòn. Quá nhiều những cay đắng mà tôi phải chịu đựng vượt qua. Từ việc đi hát với cat sê 200 ngàn. Nhận làm đủ thứ việc từ làm MC bán hàng qua mạng đến việc diễn minh họa cho những tình huống trên truyền hình. Hát mãi cũng chỉ là một ca sĩ hát lót chờ ca sĩ ngôi sao đến, những lúc đó không tránh khỏi sự khinh bỉ của những ngôi sao lớn và thậm chí bị chèn ép… Có thể những ức chế đó đã nung nấu tôi càng phải cố gắng hơn để rồi tôi đã gặp được sự may mắn và cả hai điều đó đã thăng hoa.

- Anh đối mặt với những cám dỗ và thị phi trong nghề như thế nào?

Quá nhiều cám dỗ và thị phi, nhất là khi bạn càng ngày càng nổi tiếng. Có những thị phi, có những sự ghét hay ghen tức từ trên trời rơi xuống mà bạn cũng không hiểu và không biết phải giải quyết như thế nào. Tôi vẫn tự vấn lòng là những thị phi, và cả những comment vô danh trên mạng sẽ chẳng có thể làm gì được mình nhưng họ lại làm cho những người thân của Cường lo lắng, vô tình như vậy cũng ảnh hưởng đến tấm lý của Cường. Còn cám dỗ thì hằng ngày vấp phải, như việc một ai đó muốn  tài trợ tiền cho mình thực hiện một dự án nào đó, nhưng khi chuẩn bị ký hợp đồng thì sự trao đổi lại thành một chuyện khác hẳn. Điều này mình phải tỉnh táo thì mới “xử” được những người như vậy.

- Nghe nói Nam Cường không ít lần bị giới đồng tính chào mời? Điều này có thật không hay là chuyện bịa đặt mà người ngoài gán cho anh?

Như đã nói ở trên, không chỉ bị giới đồng tính chào mời mà còn nhiều kiểu mời chào từ nhiều đối tượng khác. Nhưng tôi hiểu được giá trị cuộc sống và hiểu sức tự lao động của mình đáng quý như thế nào. Không ai cho không ai cái gì, bạn này không của người này thì  bạn sẽ phải trả loại cho họ hoặc trả giác bằng những điều khác. Tôi luôn hiểu được chân lý đó.

- Dư luận luôn ồn ào và quy chụp cho nghệ sĩ, Nam Cường giữ mình trước những điều đó như thế nào?

Nhiều khi thấy nghệ sĩ bị quy chụp và đánh đồng với những cái xấu, điều đó cũng khiến Cường buồn lắm. Nhưng đôi lúc bản thân mình cũng phải tự vấn, tại sao nghệ sĩ gần đây lại hay bị những điều tiếng xấu như vậy! Cường có mấy đứa em họ, mấy lần thấy nó và nhóm bạn bàn tán về nghệ sĩ mà cứ con này, con kia, thàng này thằng nọ, điều đó khiến Cường rất tự ái. Nhưng suy cho cùng, trước hết mình phải sống sao cho tốt để vài năm, hoặc 10 năm nữa xã hội có cái nhìn nhận đnags kính với nghệ sĩ cũng chưa muộn được.

Ảnh minh họa

- Sau album và single vừa ra mắt, kế hoạch kế tiếp của anh là gì?

Cường đang dồn sức cho việc học nhảy, tập hát cho tốt để một loạt dự án sẽ cho ra đời tiếp theo. Có một dự án Cường cũng đang chờ đợi là ca khúc “Biết đâu tình ngỡ quên mình” Nam Cường đã hát theo phong cách Acapella không nhạc đệm dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Nam Khánh. Đây là một xu hướng đang phát triển ở trên thế giới, một nhãn hàng đã mời Cường thực hiện dự án này và ca khúc này sẽ được tung ra vào giữa tháng 6 tới.


Hà Hoàng

Minh Chuyên nói "không" với phẫu thuật thẩm mỹ
Văn Mai Hương: Muốn là ca sỹ thị trường có dấu ấn!
Bằng Cường không muốn bon chen với showbiz
Phạm Băng Băng sẽ lấy chồng đáng tuổi bố mình?
Hoàng Nghiệp muốn thử cảm giác yêu đồng giới
MC nổi tiếng Hàn Quốc nhảy lầu tự tử
Cẩm Vân: Từng từ chối danh hiệu NSƯT
Lưu Gia Bảo trở lại sau 3 năm "mất tích"
Wanbi Tuấn Anh: “Không áp lực nào hạ gục được tôi!”
Hoàng Thùy Linh: 'Tôi không làm clip an toàn giao thông!'

Mới cập nhật:
   Vì âm nhạc, Uyên Linh tạm gác chuyện tình yêu (06/06/2011)
    Ngắm vẻ "nóng bỏng" của Esti Ginzburg (06/06/2011)
   Băng sex Jennifer Lopez ‘đắt như tôm tươi’ (05/06/2011)
    Trang Nhung gợi cảm với đầm mùa hè (05/06/2011)
Các tin khác:
    Jolie tức giận vì vợ cũ liên lạc với Brad Pitt(28/05/2011)
    Bằng Cường không muốn bon chen với showbiz(28/05/2011)
    Huy Khánh: "Tôi không bất ngờ khi bị loại"(27/05/2011)
    "Kẻ hủy diệt" và cuộc sống hai mặt(27/05/2011)
    Showbiz Việt hào hứng với "Kungfu Panda 2"(27/05/2011)
    3 ngôi sao châu Á rực rỡ trên thảm đỏ Cannes(27/05/2011)
    Đệ nhất phu nhân Mỹ tỏa sáng trong tiệc đáp lễ Nữ hoàng(26/05/2011)
    Nguyên Thảo: Sự tinh tế của đẳng cấp(26/05/2011)
    Mỹ Tâm làm từ thiện ở nước ngoài(26/05/2011)
    Kate gây nghẽn mạng sau khi tiếp Tổng thống Obama(25/05/2011)
 Đọc nhiều nhất
Hoàng Thùy Linh: 'Tôi không làm clip an toàn giao thông!'
Phương Anh: "Tôi may mắn lấy chồng theo đạo Hồi"
"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga xin lỗi vì sự cố hát nhép
Hoàng Thùy Linh - Âm nhạc vượt qua thị phi
Công bố ảnh phút hấp hối của Công nương Diana
Ông Cao Thắng hy sinh tình yêu cho bạn thân
Uyên Linh thân thiện với các nghệ sỹ Hà Nội
Chí Anh - Khánh Thy nối lại tình xưa?
Quang Dũng: “Hôn nhân đổ vỡ, đừng đổ lỗi cho ai”
Minh Chuyên nói "không" với phẫu thuật thẩm mỹ
Phản hồi nhiều nhất
Á hậu Trang Nhung: Ngán ngẩm với… scandal (54)
"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga xin lỗi vì sự cố hát nhép (33)
Thanh Thúy: Tôi không vô lễ với đạo diễn Nhật Minh (31)
Thành Lộc: Nghệ sỹ đừng xúc phạm khán giả! (19)
Hoàng Thùy Linh - Âm nhạc vượt qua thị phi (10)
Hữu Châu: Mọi người đừng thương hại tôi! (9)
Ông Cao Thắng hy sinh tình yêu cho bạn thân (9)
Lều Phương Anh từng ước mơ làm người mẫu (7)
Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2011 đẹp bốc lửa (6)
Hoàng Thùy Linh: Mẹ không rời Linh một bước (4)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612


Osama Bin Laden
Nhạc sĩ Trần Tiến
Hứa Vĩ Văn
HLV Calisto
Váy cưới
Hiền Thục
Justin Bieber
Váy công sở
Nhạc Quang Lê
Cách làm sữa chua
iPhone 4 trắng
Đám cưới Hoàng gia
Lionel Messi
Lam Trường ly hôn
Chiến sự Libya
Source Code
Lee Min Ho
Lê Minh Khương
PlayStation
Thêm một lần đau
Chìm tàu Dìn Ký
Vợ Bin Laden
HLV Lê Minh Khương
Giá vàng
Phi Thanh Vân
Bob Dylan
Jetstar
Thời tiết Hà Nội
Firefox 5