|
(VnMedia) - Dzeko trong một ngày thi đấu chói sáng đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới Tottenham, góp công lớn đem về chiến thắng cực đậm 5-1 cho đội nhà. Trận thắng này giúp Man City tiếp tục thống trị ngôi đầu Ngoại hạng Anh.
Tottenham là một trong ba đội duy nhất tại Ngoại hạng Anh không có nổi 1 điểm sau 3 vòng đấu. Đó là lý do HLV Harry Redknapp và các học trò quyết tâm giành điểm trên sân nhà White Hart Lane cho dù đối thủ là đội bóng không hề dễ chơi - Man City.
Còn với đội khách, họ hướng tới trận thắng thứ 3 liên tiếp. Sau sự bổ sung Nasri từ Arsenal, Man City đang được đánh giá là một trong số những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.
 | Niềm vui của Dzeko (ngoài cùng, bên phải) sau khi ghi tới 4 bàn thắng |
Trận này, HLV Redknapp đã tung Modric ra sân sau khi để anh ngồi ngoài ở trận thua Man Utd 0-3. Cầu thủ người Croatia sẽ sát cánh với người đồng đội Kranjcar ở hàng tiền vệ. Ông Redknapp muốn có một tuyến giữa thực sự đủ mạnh để đối chọi với hàng tiền vệ "khủng" của Man City. Trong khi đó, đúng như dự đoán Nasri đã được ông Mancini tung vào sân bên cạnh Silva, Toure, Aguero. Man "xanh" để duy nhất Dzeko chơi cắm.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Với quyết tâm cao độ, cả hai đội liên tục triển khai những đợt tấn công về khung thành của nhau. Tottenham là đội tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên.
Liên tiếp từ phút 2 tới phút thứ 5, Crouch và Kranjcar tung ra 2 cú sút về phía khung thành của thủ môn Hart nhưng đều không trúng đích. Cơ hội tiếp tục dành cho đội chủ nhà khi Lennon đi bóng rất tốt bên cánh phải trước khi ngoặt người sút bóng nhưng Hart đã kịp đổ người kịp thời.
10 phút đầu tiên thủ thành Friedel gần như chẳng phải hoạt động gì nhiều. Nhưng đó chỉ là sự tĩnh lặng trước "cơn siêu bão" mang tên Man City. Với hàng tiền vệ chất lượng hơn, Man City nhanh chóng lấy lập lại trật tự. Sự hiện diện của Nasri là sự bổ sung thực sự chất lượng cho tuyến giữa của đội khách. Cầu thủ người Pháp luôn có mặt tại các điểm "nóng" trên sân, điều tiết trận đấu, làm bóng cho đồng đội. Nhờ vậy, Silva được rảnh chân hơn để phối hợp Aguero, Dzeko.
Phút 17, Silva cảnh báo Tottenham bằng cú sút hiểm hóc buộc thủ thành người Mỹ bay hết người để cản phá. Các phút tiếp theo, Nasri, Aguero liên tục làm rối loạn khung thành Tottenham với những pha đi bóng, bật tường nhịp nhàng và uyển chuyển và chính từ một tình huống như vậy, Man City đã vươn lên dẫn trước.
Nasri sau pha bật tường với Aguero đã chuyền bóng như đặt để Dzeko lao về đệm bóng tung lưới, mở tỉ số cho đội khách ở phút 34.
Bàn thua khiến Tottenham dồn lên tấn công mạnh mẽ. Bale, một trong số những cầu thủ chơi hay nhất của đội nhà trong trận đấu này, nỗ lực đi bóng và tạt vừa tầm để "sêu vườn' Crouch lao vào đánh đầu nhưng bóng lại khẽ chạm cột dọc ra ngoài.
Mải mê tấn công, Tottenham dâng lên quá cao và không thể lui về để bảo vệ khung thành trước đợt phản công thần tốc và đẹp mắt của Man City. Vẫn là Nasri tạt bóng điểm rơi không thể tốt hơn để Dzeko đánh đầu lái bóng điệu nghệ, khiến thủ thành Friedel chỉ còn biết đứng nhìn. Tỉ số là 2-0 cho Man City.
Phút cuối hiệp 1, Dzeko tưởng như đã có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này. Sau một loạt pha đảo bóng ngẫu hứng, "vua phá lưới Bundesliga" thủa nào sút bóng rất căng nhưng Friedel đã cản phá thành công.
Sang hiệp 2, ông Redknapp rút Lennon và tung thêm mũi nhọn Defoe vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho đội nhà. Trong khi đó, Man City không hề có ý định dừng lại ở tỉ số 2-0. Đội khách tiếp tục gia tăng thêm sức ép về phía khung thành Friedel. Khi trận đấu bước sang phút 55, lưới Tottenham lần thứ 3 đã phải rung lên. Người lập công không ai khác ngoài Dzeko.
Yaya Toure là người đã thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Dzeko dễ dàng sút tung nóc lưới Man City lần thứ 3 trong trận đấu này. Thảm họa vẫn chưa dừng lại ở đó. 10 phút sau tới lượt Aguero lên tiếng. Sau đường chuyền của Nasri, chân sút người Argentina bằng nỗ lực tuyệt vời, vượt qua sự truy cản của Dawson trước khi đối mặt Friedel. Cựu cầu thủ của Atletico Madrid khôn khéo dứt điểm vào góc xa khung thành, nâng tỉ số lên 4-0.
Rất đáng khen cho tinh thần của đội chủ nhà. Dù bị dẫn tới 4-0 nhưng Tottenham không hề có dấu hiệu buông xuôi. "Spurs" vẫn kiên nhẫn tấn công, chờ đợi cơ hội cho mình. Nhờ vậy, Tottenham đã tạo ra một loạt cơ hội khá ngon ăn. Defoe mới vào sân có tới 2 tình huống thuận lợi nhưng anh đều không thắng nổi bàn tay của Hart. Crouch vẫn được ông Redknapp trọng dụng nhưng anh tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng.
Chính vào lúc hàng công không tìm cách nào xuyên thủng hàng phòng ngự của Man City thì một hậu vệ như Kaboul lại thực hiện điều đó bằng cách rất đơn giản. Trong một pha lên tham gia tấn công, Kaboul đánh đầu dũng mạnh, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4.
Nhưng đó là tất cả những gì Tottenham có thể làm được ở trận đấu này vì ông Mancini đã chủ động để các học trò giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn tỉ số. Dù vậy, Man City vẫn có thêm bàn thắng ở phút bù giờ thứ hai. Dzeko hoàn tất một ngày thi đấu đáng nhớ của mình bằng bàn thắng thứ tư vào lưới Tottenham.
Sau pha đập nhả với Barry, Dzeko bất ngờ cứa lòng chân trái điệu nghệ, bóng bay vòng cung thẳng vào góc cao khung thành. Thủ môn Friedel bay người hết cỡ vẫn không thể chạm được tay vào bóng.
Thắng trận với tỉ số đậm 5-1, Man City tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Đội hình hai đội: Tottenham: Friedel, Corluka, Dawson, Kaboul, Assou-Ekotto, Lennon, Modric, Kranjcar, Bale, Van der Vaart, Crouch. Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Toure Yaya, Barry, Silva, Nasri, Aguero, Dzeko.
Đào Hoàng
|