|
Tiếng hát của Phi Thanh Vân khiến một cụ ông 60 tuổi phải chạy trốn sau vách đá, tuy nhiên với sự "bốc lửa" và hấp dẫn của Phi Thanh Vân đã khiến cụ phải nhún nhảy theo.
Phi Thanh Vân dường như không muốn bị tước mất ngôi vị "thảm họa", vì vậy cô liên tục cho ra đời những "siêu phẩm" nghe khó lọt tai, xem thì bị lóa mắt.
Ai chê cứ chê, Vân sẽ hát đến hơi thở cuối cùng
Sau siêu phẩm "Tâm hồn là vĩnh cửu", nữ hoàng dao kéo tiếp tục trình làng "tuyệt phẩm", "60 năm cuộc đời". Sở dĩ "60 năm cuộc đời" được gọi là tuyệt phẩm bởi Phi Thanh Vân lồng ghép hình ảnh một cách đột phá. "Tuyệt phẩm" này được thực hiện ngoài biển, Phi Thanh Vân diện bikini nhún nhảy điên cuồng khiến cụ già răng đã rụng phải tìm chố trốn.
Nhưng thân hình bốc lửa, âm nhạc sôi động và bằng tài năng "lôi cuốn", cuối cùng cụ già cũng bị nữ hoàng "da nâu" chinh phục. Răng đã rụng, nhưng cụ ông vẫn cố học theo vũ đạo của người đẹp, cụ cũng nhảy cũng nhún, hai tay khấp khoải theo điệu nhạc....!!! "Tuyệt phẩm" của Phi Thanh Vân đã thành công "mỹ mãn", đến người già còn hưởng ứng thì giới trẻ đương nhiên phải "ngưỡng mộ".
"Tuyệt phẩm" "60 năm cuộc đời" của Phi Thanh Vân xuất hiện trên youtube được 10 ngày, nhưng đã có đến 38.032 lượt người nghe và những comment phản hồi thì không thể đếm nổi. Hoa mắt mò tìm những lời hay ý đẹp, tán thưởng "tuyệt phẩm" của người đẹp da nâu chẳng khác nào tìm kim đáy biển. Chỉ thấy làn sóng phản hồi chỉ trích, thậm chí cầu xin Phi Thanh Vân từ bỏ sự nghiệp ca hát bởi giọng hát của Phi Thanh Vân không thể "tiêu hóa nổi".
Ai chê mặc kệ, Phi Thanh Vân không quan tâm, cô tuyên bố sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. "Trong hoạt động nghệ thuật, tôi chỉ đánh giá cao những dư luận tốt và đúng về mình, còn ngược lại thì xin lỗi nhé! Tôi không có thời gian để đi quan tâm tới búa rìu dư luận đó. Công việc của tôi còn nhiều lắm!... Tôi sẽ hát cho đến hơi thở cuối cùng."
Những thứ rác rưởi nên hoành hành ở trang mạng thôi!!!
Trong tháng 5 vừa qua, cư dân mạng liên tục được thưởng thức những "siêu phẩm" "siêu thảm họa" lần lượt ra đời. Điểm mặt chỉ tên bảng phong thần gồm có Phi Thanh Vân, Phương My, nhóm HKT, nhóm ACK, Phong Đạt… Trước những "bom tấn" "thảm họa", những người nghệ sĩ thực thụ họ cũng phải rợn người vì những thảm họa Vpop. Họ đồng loạt phê phán những thứ rác rưởi ấy trên VTC:
Nhạc sĩ Quốc Trung: "Thứ nhất để tôn trọng danh từ “ca sỹ” và “ âm nhạc” thì không nên gọi những người đó là ca sỹ. Tôi chắc là ít ai muốn nghe họ một cách chính thống trên sân khấu hay ai đó mời họ biểu diễn trong show ca nhạc mà nếu có thì nó sẽ là một tiêt mục tấu hài thì đúng hơn.
Có lẽ nên đặt câu hỏi này với nhà quản lý, mọi sản phẩm âm nhạc khi ra đại chúng luôn vẫn phải được các cơ quan quản lý kiểm duyệt, vậy tại sao lại có thể xuất hiện tràn làn những thứ rác rưởi như vậy. Hay quyền tự do ca hát mà không vi phạm thuần phong mỹ tục? Tôi nghĩ ít nhất thì nó “tục” và chẳng có tý “mỹ” nào. Tốt nhất là cứ để nó làm trò vui trên mạng cho mọi người trong thế giới ảo chứ đừng bận tâm và nhắc đến nó để mọi người chú ý rồi lại bảo là hiện tượng”.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân: "Tin tôi đi, cái gì không có giá trị, là rác rưởi thì tự nó làm nghẽn dòng chảy của chính nó, nó phải dừng lại và tự hủy sớm thôi. Cứ bình tĩnh nhìn lại xem có bao nhiêu thứ đang báo động tồn tại quá 12 tháng không?"
Nhạc sĩ Quốc Bảo: "Lẽ ra ngay từ đầu, chúng ta phân định rõ: đây là trò ngớ ngẩn, thì đâu đến nỗi họ trở thành thảm hoạ. Các trò mèo linh tinh ngây ngô nếu không phải là "nhạc pop Việt" thì lại nằm ngoài mối quan tâm của tôi, kệ ai làm gì cũng mặc. Nhố nhăng thì bị tẩy chay cũng đáng thôi."
Hi vọng rằng, sự phản ứng dữ dội của khán giả sẽ là bài học để người trong cuộc nhìn nhận lại những gì mình đang làm và không tiếp tục cho ra đời những thứ gây phương hại cho tai nghe người yêu nhạc như vậy nữa.
Theo Phunutoday
|