Thứ hai, 06/02/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Bắt kẻ cướp tiền ném tài xế taxi vào nghĩa địa
Phát hiện xác người phụ nữ dạt vào bờ sông Hồng
Vì tiền, chị nhẫn tâm bán em vào động mại dâm
40 người bị triệu tập vụ giao cấu với xác chết
Cuộc ly hôn tiền tỷ và danh dự Giám đốc Sở GD-ĐT
Vụ Tiên Lãng: Hải Phòng sẽ phải báo cáo gì với Thủ tướng ?

Bị tuyên án chung thân, dọa giết cả HĐXX
Cập nhật lúc 21h35" , ngày 06/02/2012 -

Nguyễn Duy Thanh đang nghe tuyên án, ngày 6/2
 

Sau khi nghe chủ tọa tuyên mức án chung thân, cho tay vào còng để trở về đồn, Trường đã ngoái lại dọa giết cả HĐXX khi nào y ra tù.

Sáng nay, Tòa án nhân dân Tối cao TP.HCM xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Duy Trường (33 tuổi, TP HCM).

Do không hài lòng với mức án 20 năm tù vì tội giết người như bản án sơ thẩm đã nêu, Trường đã làm đơn kháng cáo kêu oan xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng bản án đã tăng lên đến mức án chung thân. Vừa nghe tuyên, cho tay vào còng để trở về đồn y ngoái lại dọa sẽ giết cả HĐXX khi nào y ra tù.

Biện minh cho những hành động của mình, Trường cho biết, y không có ý giết người để cướp tài tải sản. Trường và bà Phan Thị Bảy (73 tuổi, ngụ Q.9, TP HCM) quen biết nhau, Trường thường xuyên qua phòng bà Bảy chơi. Bà Bảy xem Trường như con trong nhà.

Ngày 15/10/2010, sau khi đi uống rượu về, Trường đi ngang qua phòng bà Bảy, thấy bà chưa ngủ nên vào chơi. Bà bảy khoe với Trường vừa được con trai cho năm trăm ngàn. Lúc này bà Bảy mới đi mổ mắt về, không nhìn thầy gì nên Trương đã nảy sinh ý định cướp số tiền trên.

Sáng hôm sau, mọi người xung quanh phát hiện bà Bảy đã chết còn Trường nằm ngủ trong nhà vệ sinh nên đã báo công an phường đến giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận tất cả hành vi trên. Ngày 15/9/2011, án sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên Nguyễn Duy Trường 20 năm tù vì tội giết người và cướp tài sản. Nhận thấy mức án quá khắc khe, lại bị căn bênh động kinh nên Trường đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xét thấy những hành vi của bị cáo gây ra cho người người bị hại là quá nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội. Mức án tại phiên sơ thẩm tuyên là chưa đúng người đúng tội. Mặc dù bị cáo bị căn bệnh động kinh, nhưng theo kết quả giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi gây án, bị cáo Nguyễn Duy Trường đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Vụ án rất nghiệm trọng, bị cáo không có tình tiết nào để giảm nhẹ hình phạt. Chính vì vậy, TANDTC TP.HCM đã tuyên tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Duy Trường là đúng người đúng tội.


(Theo VTC)


Các tin khác:
    Bắt kẻ cướp tiền ném tài xế taxi vào nghĩa địa(06/02/2012)
    Phát hiện xác người phụ nữ dạt vào bờ sông Hồng(06/02/2012)
    Vì tiền, chị nhẫn tâm bán em vào động mại dâm(05/02/2012)
    40 người bị triệu tập vụ giao cấu với xác chết(06/02/2012)
    Cuộc ly hôn tiền tỷ và danh dự Giám đốc Sở GD-ĐT(05/02/2012)
    Vụ Tiên Lãng: Hải Phòng sẽ phải báo cáo gì với Thủ tướng ?(06/02/2012)
    Phá đường dây ma túy quốc tế, thu 4kg heroin(05/02/2012)
    Đau xót con giết cha vì... tiền(04/02/2012)
    Ai chịu trách nhiệm vụ 3 xe máy cháy trên xe CSGT?(04/02/2012)
    Cắt tóc, chà quả ngứa khắp người tình địch(04/02/2012)
 Đọc nhiều nhất
Lê Văn Luyện "cười ruồi" trước giờ tuyên án
Cuộc ly hôn tiền tỷ và danh dự Giám đốc Sở GD-ĐT
Hà Nội: Điều tra vụ giao cấu với... xác chết
Sẽ tiêm thuốc độc tử hình Nguyễn Đức Nghĩa
Giao cấu xác chết: Nạn nhân bị làm nhục đến chết?
Hiếp dâm tập thể: Bầy đàn để thỏa mãn thú tính
Giải mã "nụ cười ruồi" trước Tòa của Luyện
Giao cấu với người đã chết mắc tội gì?
Công an Hải Phòng truy kẻ “hốt” đầm ông Vươn
Lời cuối : Luyện xin nhận mức án cao nhất
Phản hồi nhiều nhất
Người vợ bị chồng đánh dã man do đi ngoại tình? (34)
Lê Văn Luyện "cười ruồi" trước giờ tuyên án (17)
Hé lộ nhân vật “bí ẩn” vụ thảm sát tiệm vàng (14)
Nguy hiểm việc CSGT quăng lưới bắt xe vi phạm (13)
Giải mã "nụ cười ruồi" trước Tòa của Luyện (13)
"Thiếu gia" đi xe sang gọi đồng bọn đánh CA (10)
Khám nhà chủ 'luộc' chỗ kín, bắt osin ăn phân (9)
Ngôi nhà bị đánh sập không thuộc diện cưỡng chế (9)
Lời cuối : Luyện xin nhận mức án cao nhất (7)
Nỗi đau sau phiên tòa xử Lê Văn Luyện (7)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612