Thứ bẩy, 24/12/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Sau thú tính, gọi điện thanh minh với công an
Cập nhật lúc 14h36" , ngày 24/12/2011 -

(VnMedia) - Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cháu T. xong, Nguyễn Quốc Thọ (SN 1960) bị bà chủ phát hiện. Thay vì nhận tội, gã “ yêu râu xanh” còn la làng rằng mình bị oan và đã gọi điện cho công an để thanh minh mình vô tội.


Ảnh minh họa

Phòng trọ, nơi cháu T. bị kẻ đồi bại hãm hiếp. (ảnh Trần Huệ).


Đi hỏi vợ cho con, bố tranh thủ hiếp dâm

Như VnMedia đã đưa tin về trường hợp Nguyễn Quốc Thọ (SN 1960) quê ở Bình Định đi hỏi vợ cho con ở Nghệ An đã hiếp dâm cháu bé 16 tuổi, là người giúp việc của một nhà trọ ở huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Theo bà Nguyễn Thị Quyên, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên, Diễn Châu (Nghệ An): Vào khoảng 16 giờ, ngày 30/11/2011, hai người tự xưng quê ở Bịnh Định đã  đến xin thuê phòng ngủ trọ.

Một người tên Thọ đến bắt chuyện vồn vã và cho biết trên vừa đi hỏi vợ cho con tại huyện Quỳ Hợp về, đến đây thì trời tối nên muốn thuê trọ nghỉ lại qua đêm. Thọ cũng giới thiệu, người kia là ông anh con bác, đại diện đàng nội ra đây hỏi vợ cho cháu. Khi vào thuê phòng, hai người đó có mang theo 3 chai rượu.

Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, cháu Hoàng Thị T., người giúp việc cho bà Quyên đã vào phòng nghỉ của Thọ và vị khách để dọn dẹp. Thấy T vào phòng, Thọ đóng cửa phòng lại và bắt đầu sàm sỡ cháu T. T. chống cự lại thì bị Thọ bế lên giường, nhét giẻ vào miệng, một tay giữ lấy hai tay cháu T., một tay thực hiện hành vi đồi bại của mình. Còn vị khách kia đã điềm nhiên đi ra ngoài.

Sau khi xong việc, Thọ thả T. ra ngoài. Trông thấy T. có những biểu hiện khác thường nên bà Quyên đã gặng hỏi. Lúc đầu, T. chỉ nói đang “ngày đèn đỏ”, đau bụng nên máu ra nhiều. Tuy nhiên, thấy T. mặt mày phờ phạc, nói ấp úng, bà Quyên đã chạy ra phía sau thì phát hiện Thọ cũng vừa trong phòng đi ra. Bà đã vào phòng kiểm tra thì phát hiện nhiều vết máu tươi còn loang lổ trên ga giường.

Sau đó, phải rất nhiều người vận động, cháu T. mới chịu nói ra chuyện bị ông Thọ hiếp dâm. T. kể với mọi người rằng, thấy T. một mình trong phòng, ông Thọ đã xông vào khóa tay cháu lại và hiếp dâm. Hành sự xong, ông Thọ dọa, nếu nói ra ông sẽ giết chết nên cháu sợ không dám nói.

Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Quyên, chủ nhà trọ kể lại sự việc với phóng viên (ảnh Trần Huệ).

 
Hiếp dâm xong, gọi điện cho công an để minh oan

Nghi ngờ Thọ đã có hành vi không lành mạnh nên bà Quyên yêu cầu Thọ giải thích rõ sự việc nhưng y đều chối phăng. Sự việc quá phức tạp, bà Quyên đã gọi cho mẹ của T. đến giải quyết.

Tuy nhiên, Thọ đã chối bỏ mọi trách nhiệm và định ra về thì bà Quyên và gia đình cháu T. giữ lại. Nhiều người chứng kiến bức xúc với gã đồi bại nên định đánh gã nhưng bà Quyên can ngăn. Sau đó, Thọ còn gọi điện cho công an huyện Diễn Châu để thanh minh cho những hành vi đồi bại của mình và nhờ cơ quan này cử người đến giải quyết vụ việc.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 1/12/2011, CQĐT CA huyện Diễn Châu đã nhận được tin báo và đến tại hiện trường để làm rõ sự việc. Tại đây, lực lượng công an cũng đã phát hiện nhiều tang chứng, vật chứng liên quan đến vụ cưỡng hiếp như chiếc quần lót của cháu T., ga giường và khăn lót đều dính rất nhiều máu. Công an đã đưa Thọ về trụ sở để điều tra.

Cùng lúc đó cháu T. được đưa đến Bệnh viện để giám định thương tích. Kết quả giám định cho thấy T. bị rách màng trinh và cháu thường xuyên kêu đau buốt chảy máu.

Nỗi đau khôn cùng của người mẹ có con bị hiếp dâm

Ảnh minh họa

Chị Nguyễn Thị Vân, mẹ nạn nhân thực đau đớn kể lại sự việc đưa con gái bị kẻ đồi bại hãm hiếp với PV(ảnh Trần Huệ).

Tâm sự với PV, chị Nguyễn Thị Vân, mẹ cháu T. cho biết: “ Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) từ khi lọt lòng, T. có những biểu hiện phát triển không bình thường. 16 tuổi nhưng T. chỉ có chiều cao có 1,2m. Trí não T. cũng có những biểu hiện chậm phát triển hơn đồng lứa, nhiều lúc nói năng nhảm nhí, rất khác người. Học hết cấp 1, gia đình nghèo khó, T. không theo kịp kiến thức như các bạn nên đã xin nhà trường nghỉ học. Vì hoàn cảnh, bố mẹ đã xin cho cháu T. vào giúp việc tại nhà bà Quyên. Mỗi tháng, bà Quyên trả cho cháu T. 1,2 triệu đồng. Thời điểm xảy ra sự việc, T. mới chỉ làm việc cho bà Quyên chưa đầy  2 tháng..”.

"Hôm nhận được tin, cả gia đình đã đến ngay. Khi nghe bà chủ nhà trình bày sự việc tôi đã ngất xỉu tại chỗ. Sự việc diễn ra với cháu là cú sốc quá lớn, từ hôm đó về nhà lúc nào cháu cũng khóc và không dám gặp ai, cứ chợp mắt ngủ thì cháu lại vùng dậy la hét vì sợ hãi. Sợ cháu mặc cảm và để tránh những lời dị nghị đàm tiếu của hàng xóm gia đình đã phải đưa cháu đến nhà bà con ở một nơi xa để cháu vơi đi nỗi ám ảnh. Bây giờ tôi chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ yêu râu xanh đã làm hại con gái tôi”, chị Vân nói trong nước mắt. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.


Hải Bình - Trần Huệ


Các tin khác:
    Em ruột đâm chết anh trai(24/12/2011)
    Bắt cóc đồng nghiệp để đòi 50 triệu(24/12/2011)
    Vô cớ bị giết chỉ vì... nhuộm tóc đỏ(23/12/2011)
    Tử hình côn đồ giết người bằng 17 nhát dao(23/12/2011)
    Bắt giữ xe ô tô rao bán thịt lợn rừng khắp phố(23/12/2011)
    Một phụ nữ bị giết hại dã man ngay trong nhà(23/12/2011)
    Nữ thanh niên 8x dũng cảm bắt cướp(23/12/2011)
    Hà Nội: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại quán bia(22/12/2011)
    19 ngày nữa Lê Văn Luyện ra hầu toà(22/12/2011)
    Đội trưởng bảo vệ rừng tàng trữ gỗ lậu(22/12/2011)
 Đọc nhiều nhất
Giả vờ xem nhờ tivi để hiếp dâm bé 11 tuổi
Đi vệ sinh, nam thanh niên bị tàu “chém” đứt đầu
Lĩnh án tử hình vì tội hiếp dâm, giết mợ
Phá nhà nghỉ có hàng chục gái đẹp "trực chiến"
"Thiếu gia" đi xe sang gọi đồng bọn đánh CA
Một phụ nữ bị giết hại dã man ngay trong nhà
Hé lộ nguyên nhân cháy tháp Điện lực Việt Nam
Cảnh sát giao thông "ăn đòn" oan giữa phố
Quay lén cảnh làm tình, ép làm "nô lệ tình dục"
Đau lòng cô gái 20 bị cưỡng bức, giết hại dã man
Phản hồi nhiều nhất
Người vợ bị chồng đánh dã man do đi ngoại tình? (29)
Chính quyền ra văn bản "bảo vệ" bé bị bắt ăn phân! (15)
Hé lộ nhân vật “bí ẩn” vụ thảm sát tiệm vàng (14)
Nguy hiểm việc CSGT quăng lưới bắt xe vi phạm (12)
Cha bắt con ăn phân: Có thể xử lý hình sự! (9)
Côn đồ đâm thủng bụng phụ nữ mang thai 7 tháng (8)
"Thiếu gia" đi xe sang gọi đồng bọn đánh CA (7)
Án mạng vì "nhìn đểu" trong quán cơm bụi (5)
70 mũi khâu khuôn mặt bị rạch nát của cô gái 20 (5)
"Kẹo mút chơi bời" đến xin lỗi gia đình nạn nhân (5)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612