Thứ hai, 22/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Man City chiếm ngôi đầu bảng Premier League
Lội ngược dòng trước Navibank, Đà Nẵng đoạt HCĐ!
Thành Vinh tưng bừng ngày chiến thắng
Cầu thủ đình công, La Liga hoãn vô thời hạn
V-League đón chào nhà vô địch mới

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Cập nhật lúc 06h24" , ngày 22/08/2011 -

(VnMedia)Trải qua chiến thắng 2-1 trên sân West Brom trong ngày đầu ra quân, đoàn quân HLV Ferguson quay trở lại Old Trafford để đón tiếp Tottenham. Đêm nay, ĐKVĐ Man Utd sẽ có “liều thuốc thử nặng ký” bởi Tottenham là đội bóng có lối chơi rất khó chịu.

 

 Ảnh minh họa

Hơn 10 năm nay, Tottenam (áo trắng) chưa một lần ca khúc khải hoàn khi tới làm khách trên sân Old Trafford của Man Utd. 


Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh đã chứng kiến Arsenal ngã ngựa ngay trên sân nhà Emirates trước
Liverpool với tỷ số 0-2. Trong khi đó, Chelsea cũng đã phải vất vả mới có thể giành trọn vẹn 3 điểm khi đón tiếp West Brom trên sân nhà StamfordBridge.

 

Đêm nay, một trận đấu đáng chú ý của vòng giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trên sân Old Trafford giữa ĐKVĐ Man Utd và Tottenham. Ở vòng đấu đầu tiên, “Quỷ đỏ” đã giành chiến thắng trên sân West Brom với tỷ số 2-1, trong khi đó thì Tottenham thì đêm nay mới là trận đấu ra quân của họ ở giải Ngoại hạng Anh bởi trận đấu tuần trước giữa Tottenham và Everton đã bị hoãn.

 

Nhìn lại chủ nhà Man Utd, đoàn quân HLV Ferguson đã có khởi đầu mùa giải khá tốt với chiếc Siêu Cúp Anh sau khi đánh bại Man City với tỷ số 3-2 và giành chiến thắng trước West Brom với tỷ số 2-1. Khởi đầu như vậy là tốt nhưng không có nghĩa mọi việc sẽ dễ dàng với các học trò HLV Ferguson đêm nay.

 

Trải qua mùa hè thi đấu giao hữu và gần đây nhất là 2 trận Siêu Cúp Anh và giải Ngoại hạng Anh, Man Utd đang bộc lộ những sơ hở đáng kể. Và những sơ hở này đều có thể bị đội bóng mạnh như Tottenham khai thác triệt để trong trận đấu đêm nay trên sân Old Trafford.

 

Thứ nhất phải kể tới vị trí quan trọng trong đội hình là thủ môn De Gea. Chỉ mới trả qua 2 trận đấu kể từ đầu mùa giải, tân thủ môn của Man Utd đã phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. Tất nhiên, đây không hẳn là lỗi phần lớn của De Gea vì dẫu sao cựu thủ thành của Atletico Madrid vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi của Man Utd.

 

Điều đáng nói ở đây là HLV Ferguson cần De Gea luyện tập nhiều hơn để khớp với lối chơi toàn đội và các cổ động viên “Quỷ đỏ” vẫn luôn so sánh De Gea với thủ môn huyền thoại Van der Sar. Đây sẽ là thách thức lớn với De Gea ở mùa giải năm nay.

 

Hàng thủ của Man Utd cũng đang bộc lộ những sơ hở đáng kể. Cặp trung vệ Vidic – Rio Ferdinand đang không còn giữ được phong độ cao nhất như ở mùa giải năm ngoái. Hơn nữa, đêm nay khả năng ra sân của trung vệ Vidic vẫn còn đang bỏ ngỏ mới cầu thủ này đã bị chấn thương trong chuyến làm khách tới sân của West Brom tuần trước.

Nhiều khả năng, HLV Ferguson sẽ sử dụng cặp trung vệ Rio Ferdinand và J. Evans làm “tấm lá chắn” trước khu thành thủ môn De Gea. Bên cạnh đó, Patrick Evra và Da Silva sẽ trấn giữ hai bên hành lang của Man Utd.

 

Thứ hai, hàng tiền vệ của Man Utd đang được thổi “luồng sinh khí” bởi sự góp mặt của những cầu thủ trẻ như: Ashley Young, Tom Cleverley, Darron Gibson. HLV Ferguson đang khao khát kết hợp sức trẻ cùng với kinh nghiệm trận mạc để tạo cho hàng tiền vệ Man Utd nhiều sức mạnh, kiểm soát trận đấu.

 

Thế nhưng, những cầu thủ như Luis Nani vẫn chưa bỏ được lối chơi… rườm rà. Điều này được thể hiện khá rõ trong trận gặp West Brom vừa qua và sẽ gây khó khăn cho các đồng đội trong việc thu hồi bóng bị mất khi phải đối đầu với hàng tiền vệ mạnh của Tottenham. Ngoài ra, các tiền vệ trẻ của Man Utd dù đang nỗ lực khẳng định mình nhưng họ vẫn còn kém kinh nghiệm trong những trận cầu đỉnh cao.

 

Tottenham không kém hơn Man Utd là bao và hơn ai khác, HLV Ferguson đang nhận thức rất rõ điều này. Có thể, chiến lược gia người Scotland sẽ dụng M. Carrick và Anderson ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hai bên cánh sẽ là Ryan Giggs và Valencia. Dù không còn ở thời kỳ phong độ đỉnh cao nhưng kinh nghiệm trận mạc của Ryan Giggs sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng tiền vệ Man Utd.

 

Tuần trước, HLV Ferguson vẫn sử dụng Wayne Rooney chơi lùi sâu để hỗ trợ cho hàng tiền vệ. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Welbeck được trao cơ hội ra sân từ đầu trận nhưng cầu thủ không thể hiện được bản thân và bị thay ra bởi Berbatov. Trên thực tế, đối mặt với những đối thủ mạnh như Tottenham, kinh nghiệm và lối chơi bóng thông minh của Berbatov sẽ phat huy tác dụng tốt hơn những cầu thủ trẻ non kinh nghiệm.

 

Đội khách Tottenham vừa trải qua trận đấu tại vòng loại Europa Cup giữa tuần qua và họ đã có trận chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-0 ngay trên sân của Hearts FC. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần rất tốt cho đoàn quân HLV Harry Redknapp trước chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn tới sân Old Trafford đêm nay.

 

So với mùa giải trước, Tottenham không có nhiều biến động lớn trong đội hình. HLV Redknapp đã chiêu mộ thêm thủ thành Brad Friedel từ Aston Villa và giải phóng cho Robbie Keane, Jonathan Wootgate đến “bễn đỗ” mới.

 

Trong quá khứ đối đầu, Man Utd nhỉnh hơn Tottenham với nhiều chiến thắng hơn. Lần gặp nhau gần đây nhất, Tottenham đã cầm chân Man Utd với tỷ số 0-0 trên sân White Hart Lane. Một điểm đáng chú ý là hơn 11 năm qua, Tottenham chưa bao giờ giành chiến thắng trước Man Utd tại Old Trafford. Liệu đêm nay đoàn quân HLV Redknapp sẽ viết lại lịch sử hay Man Utd sẽ vượt qua “liều thuốc thử” để giành trọn vẹn 3 điểm?

 

Thành tích đối đầu giữa Man Utd và Tottenham

Thời gian

Tên đội

Tỷ số

Tên đội

17/01/11

Tottenham Hotspur

0-0

Manchester United

31/10/10

Manchester United

2-0

Tottenham Hotspur

24/04/10

Manchester United

3-1

Tottenham Hotspur

02/12/09

Manchester United

2-0

Tottenham Hotspur

13/09/09

Tottenham Hotspur

1-3

Manchester United


Anh Tú


Các tin khác:
    Man City chiếm ngôi đầu bảng Premier League(22/08/2011)
    Lội ngược dòng trước Navibank, Đà Nẵng đoạt HCĐ!(21/08/2011)
    Thành Vinh tưng bừng ngày chiến thắng(21/08/2011)
    Cầu thủ đình công, La Liga hoãn vô thời hạn(21/08/2011)
    Sông Lam Nghệ An vô địch sau trận cầu kịch tính(21/08/2011)
    V-League đón chào nhà vô địch mới(21/08/2011)
    Chelsea đã biết mùi chiến thắng!(21/08/2011)
    Real – Barca: Không khuất phục và không hồi kết(21/08/2011)
    Thành Vinh sôi sùng sục trước trận cầu nóng(20/08/2011)
    Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà(21/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Ngược dòng thần kỳ, MU đoạt Siêu cúp Anh
Bầu Hiển muốn giữ Công Vinh đến trọn đời
Ông Wenger đòi đuổi cổ Fabregas và Nasri!
Có Thủy Tiên cổ vũ, đội Công Vinh vẫn hòa
Uruguay tưng bừng đăng quang Copa America
Tuyển Việt Nam thua 0-3 đáng tiếc trước Quatar
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612