Thứ hai, 22/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Những ông chồng chỉ biết đổ lỗi cho vợ
Cập nhật lúc 08h20" , ngày 22/08/2011 -

ảnh minh họa
 

(VnMedia) - “Nếu cô ấy không nói như vậy thì tôi chẳng đời nào đánh cô ấy cả”, hoặc “Cô ta không coi tôi ra gì. Nếu cô ấy đồng ý lên giường nhiều hơn thì việc gì tôi phải đi tìm người đàn bà khác chứ”…
 
Đó chỉ là số ít trong những lời biện minh mà các đức ông chồng chỉ biết đổ lỗi cho vợ dùng để ngụy biện cho những hành động của mình.   

Tất cả đều “lỗi từ vợ mà ra”! 
 
Nhìn bề ngoài, ai cũng cho rằng chị M. may mắn có được một ông chồng thành đạt, kiếm tiền giỏi. Nhưng thực tế trong nhiều năm chung sống với anh, không ít lần chị cảm thấy bế tắc, chán nản với những lỗi lầm của chồng, đặc biệt bất cứ lúc nào anh làm việc gì sai cũng đều cho rằng lỗi là từ vợ mà ra.
 
Gần đây, anh thường đi sớm về muộn, ăn mặc chải chuốt. Linh cảm của một người vợ cho chị biết anh đã thay đổi. Chị bắt đầu để ý và phát hiện ra một sự thật là anh đã có “bồ”. Dường như mỗi khi về nhà, anh bắt đầu “đá thúng đụng nia” theo từng cơn vui buồn của người tình.
 
Khi chị biết sự thật đã rất buồn, chỉ muốn ly dị, nhưng nghĩ nghĩa vợ chồng bấy lâu nay nên chị cố níu kéo. Chị đã thẳng thắn trao đổi với chồng và nói rằng sẽ bỏ qua cho anh. Đối ngược lại, anh không chút ăn năn mà đáp trả ngay vào mặt chị: “Tôi chỉ đi tìm những cái gì mà ở gia đình này không có. Nếu cô đồng ý lên giường nhiều hơn thì việc gì tôi phải đi tìm người đàn bà khác chứ”.
 
Với T. thì thường tìm đến bạn bè, người thân để tìm sự động viên, chia sẻ, nhưng nhiều người đều không tin và chỉ cho rằng cô là người may mắn, lấy được một ông chồng đẹp trai, trí thức chăm chỉ và hiền lành. Nhưng anh hiền mà rất cục tính.
 
Chồng T. thường chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào công việc. Tuy nhiên, mỗi khi vợ chồng có xích mích nhỏ là anh lại không thể kiềm chế, việc “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ không hiếm lần xảy ra.
 
Oái ăm thay kể cả khi vợ chồng đã làm lành lại với nhau, anh cũng không bao giờ nhận là mình đã hành động sai và có ý định sửa đổi. Người thân có góp ý thì anh nguy biện rằng: “nếu cô ấy đừng nói như vậy, cô ấy đừng khiêu khích tôi thì tôi chẳng đời anh đánh cô ấy cả”.
 
Chồng H. thình thoảng bỏ đi uống say bí tỉ mới trở về nhà và đánh vợ cũng đổ lỗi là vì vợ... nói nhiều. Con cái trong nhà có lỗi, hư hỏng cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu vợ, trong khi anh chẳng bảo giờ quan tâm đến việc học hành của các con. Với anh việc giáo dục các con như một lẽ dĩ nhiên phải thuộc về trách nhiệm người mẹ.
 
Đừng nhận những trách nhiệm không phải của mình
 
Theo nhiều chuyên viên tư vấn, thực tế trong cuộc sống không thiếu những người đàn ông thiếu chín chắn, vô tâm và ích kỷ. Nguyên nhân nằm ở chính bản thân họ chứ không phải ai khác, nhưng dường như người ta lại có xu hướng đổ lỗi vòng quanh.
 
Không ai phải chịu trách nhiệm về những hành động của người khác. Đàn ông thường biện minh cho những hành động bạo lực của mình rằng do người phụ nữ khiêu khích.
 
Lúc này người phụ nữ không việc cần phải phải nhận trách nhiệm với những lỗi không phải của mình. Cần cương quyết phản đối sự suy đồi nhân cách của đàn ông. Nếu muốn đàn ông nêu gương tốt cho con cháu, hãy yêu cầu họ như vậy.
 
Chẳng hạn trong trách nhiệm chăm sóc con cái, đó là trách nhiệm chung của cả cha và mẹ. Chúng ta không nên cố gắng tự hỏi mình đã làm sai điều gì trong việc giáo dục con cái, bởi một phần trách nhiệm tương đương thuộc về người đàn ông, người có ảnh hưởng không nhỏ đến con trẻ.
 
Do đó, chúng ta cần lên tiếng phản đối mọi tình huống cho đến khi nào người đàn ông chịu thừa nhân trách nhiệm của mình.
 
Hãy tìm đến những người thật sự biết thông cảm và thấu hiểu để chia sẻ. Tìm đến những người đủ chín chắn để nghe bạn nói, nghe bạn khóc mà không hề áp đặt ý kiến hay phán xét bất cứ điều gì, và đặc biệt không bao giờ khăng khăng cho rằng bạn vô cùng “may mắn”.


Thuỳ Minh


Mới cập nhật:
   Bị chồng bỏ ngay sau đêm tân hôn vì… mùi cơ thể (22/08/2011)
Các tin khác:
    Khi chồng chỉ “tốt mã”(22/08/2011)
    Rên rỉ chỉ là sự dối trá của nàng(18/08/2011)
    Hôn nhân bền chặt không phải tự nhiên mà có(18/08/2011)
    “Chiều” chồng để được… yên thân(18/08/2011)
    Những bà vợ thích “đóng thế”(17/08/2011)
    Đàn ông mong đợi gì ở tình yêu?(17/08/2011)
    Sự khác biệt giữa hai phái khi ngoại tình(15/08/2011)
    Chàng để tôi ra về một mình trong ...hụt hẫng(15/08/2011)
    Thờ ơ thấy chồng cũ ung thư sắp chết, tôi có phải là người tàn nhẫn?(14/08/2011)
    Phụ nữ dễ gặp ma hơn nam giới(13/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn
Tại sao nam có 7 vía, nữ có 9 vía?
Đám cưới khoả thân: Mốt mới ở Trung Quốc
Những bà vợ thích “đóng thế”
Cách yêu chết người!
“Chiều” chồng để được… yên thân
Khi chồng chỉ “tốt mã”
Chàng để tôi ra về một mình trong ...hụt hẫng
Rên rỉ chỉ là sự dối trá của nàng
Thờ ơ thấy chồng cũ ung thư sắp chết, tôi có phải là người tàn nhẫn?
Phản hồi nhiều nhất
Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612