|
(VnMedia) - Braga đã vượt qua được Dynamo Kiev nhờ ghi được 1 bàn trong trận hoà 1-1 trên đất Ucraina. Kết quả này đã nâng tổng số đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha trên mặt trận Europa League lên con số 3. Dynamo Kiev tới Bồ Đào Nha với mục tiêu giành chiến thắng, chí ít là phải có trận hoà có từ 4 bàn thắng trở lên. Mong muốn đó vốn bình thường đã khó, nay thiếu Andriy Shevchenko, bị treo giò, càng trở nên nan giải hơn. Cựu tiền đạo của Chelsea, tuy không còn là một cỗ máy ghi bàn đáng sợ, là chỗ dựa về mặt tinh thần cho các đồng đội xung quanh và luôn biết toả sáng đúng lúc. Chính vì thế mà Dynamo Kiev đã có một trận đấu vô cùng vất vả trước Braga. Những đợt lên bóng của họ đơn thuần chỉ dừng lại ở mức độ gây nguy hiểm, chứ không thể sát thương đối thủ cầm hoà họ 1-1 ở trận lượt đi. Đấy là đội khách còn có được lợi thế chơi hơn người từ phút thứ 29 do Paulo Cesar bên phía chủ nhà bị đuổi khỏi sân do có pha vào bóng ác ý với đồng đội của Sheva.
 | Braga đã có vé dự vòng bán kết |
Đội khách tiếp tục là đội nắm giữ bóng nhiều hơn trong hiệp 2. Theo các con số thống kê khô khan, Braga kiểm soát tổng cộng 68,7% thời lượng bóng lăn trên sân. Nhiều hơn gấp đôi so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều mà người Ucraina mong mỏi nhất là bàn thắng lại không thấy đâu. Mà đã vài lần, Kiev còn suýt phải trả giá cho việc tấn công nhiều nhưng không ghi nổi bàn thắng. Tâm lý không ghi được bàn thắng đã làm ức chế tinh thần của Dynamo Kiev. Họ không thể giữ cái đầu lạnh đến cuối trận, mà bằng chứng là Goran Popov nhận liên tiếp 2 thẻ vàng trong vòng 15 phút, buộc bị đuổi khỏi sân. Hoà không bàn thắng, Dynamo Kiev đã bị loại theo luật bàn thắng trên sân khách. Trên sân nhà ở trận lượt đi, đội bóng Ucraina đã bị cầm hoà với tỉ số 1-1. Bàn thắng duy nhất của Braga hôm đó được ghi do… Oleg Gusev bên phía Kiev đá phản lưới nhà. Người Bồ thống trị Sự xuất hiện của Braga trong vòng bán kết Europa League một lần nữa cho thấy bóng đá Bồ Đào Nha đang thống trị giải đấu này. Trước đó, hết trận lượt đi, Porto và Benfica đã đặt… hai chân vào vòng sau nhờ những chiến thắng vô cùng thuyết phục. Ở loạt trận rạng sáng nay, PSV hiện thực hoá giấc mơ nung nấu giật vé từ tay Benfica bằng việc vươn lên dẫn trước 2-0 sau vỏn vẹn 25 phút. PSV chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng nữa và bảo toàn tỉ số 3-0 lúc đó là chắc chắn đi tiếp. Thế nhưng, Benfica đã vùng lên và không để đội chủ nhà có thể toại nguyện. Hai bàn thắng của Luisao và Cardozo ghi cho đội khách đã khép lại trận đấu này với tỉ số hoà 2-2. Chung cuộc Benfica giành chiến thắng với tỉ số 6-3. Ngược lại với Benfica, Porto vẫn bung sức ra đá với Spartak mặc dù đã giành chiến thắng 5-1 ở trận lượt đi. Và kết quả là đội cựu vô địch Champions League đã nã vào lưới đội chủ nhà phải nhận thêm 5 bàn thua khác. Spartak chỉ có thể ghi 2 bàn thắng danh dự do công của Artem Dzyuba và Ari. Tổng tỉ số sau 2 loạt trận là 10-3 nghiêng về ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay Porto. Tuy nhiên, sự đông đảo về mặt quân số không có nghĩa là chiếc cúp Europa League năm nay sẽ về phòng truyền thống của bóng đá Bồ Đào Nhà. Nhiều cổ động viên trung lập cũng tin vậy. Bởi, đại diện thứ 4 tại vòng bán kết là Villarreal. “Tàu ngầm vàng” là một tập thể mạnh, gắn kết với nhau từ lâu nên cực kì đáng sợ dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Trên đất Hà Lan rạng sáng nay, Villarreal vào trận với tâm lý đá sao cho không dính chấn thương và thẻ phạt. Thắng lợi 5-1 ở lượt đi đã đủ đảm bảo cho họ cầm tấm vé đi tiếp. Emir Bajrami bên phía Twente tận dụng cơ hội này mở tỉ số trận đấu, nhưng niềm vui của đội chu nhà ngắn chẳng tày gang. Sang đến hiệp 2, Giuseppe Rossi, Marco Ruben và Cani cứ thay nhau ghi bàn cho “Tàu ngầm vàng”, qua đó ấn định thắng lợi với tỉ số 3-1.
Ngọc Huyền
|