|
(VnMedia) - Hung thủ ngang nhiên vào nhà, giết chết chủ nhân rồi thản nhiên cắt đi một bên tai. Thông điệp mà kẻ sát nhân để lại là gì, khi mà nạn nhân chính là người đi đầu trong cuộc chiên chống tiêu cực về đất đai? Khoảng 20h 40 phút ngày 19/1/2011, hai vợ chồng chị Bùi Thị Thủy và anh Đoàn Văn Cường bàng hoàng phát hiện bố mình là ông Bùi Công Khôi, trú tại thôn Trại Gạo, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương) nằm trên vũng máu trong tình trạng đã tắt thở. Một điều bất ngờ hơn, đó là nạn nhân còn bị hung thủ cắt đi một bên tai. Ngay sau khi nhận được tin báo, CA tỉnh Hải Dương đã có niêm phong toàn bộ hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ. Điều tra ban đầu cho thấy, ông Khôi chết vào khoảng 16 - 18 giờ ngày 19/1, ngoài một bên tai bị cắt mất, trên thi thể nạn nhân còn để lại nhiều vết đập ở vùng sau gáy và đầu. Toàn bộ đồ đạc và tài sản trong nhà còn nguyên trạng, không bị xáo trộn. Trong người nạn nhân vẫn còn chiếc ví bên trong có 3,7 triệu đồng, một điện thoại và chìa khóa chiếc xe Weve ZX đang dựng ở sân. Như vậy, đã loại trừ nguyên nhân án mạng là do cướp tài sản. Hiện trường vụ án còn có một con dao và một cái thước, cách đó hơn 1m, bao tải lạc để chân cầu thang có nhiều vết máu như vết tay bíu vào nhìn rất rõ vết tay. Theo anh Cường, sau cái chết của bố anh, bên công an có về làm việc tiếp nhưng một cán bộ điều tra cho rằng, vụ án đang rất bế tắc vì phương thức hành động rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Bà Nguyễn Thị Túc, (58 tuổi) vợ nạn nhân cho biết, gia đình bà sống hòa thuận với làng xóm và không hề có xích mích. Con gái bà lấy chồng ra ở riêng, còn 2 đứa con trai thì đi làm xa, bà đi trông cháu ngoại nên ông ở nhà một mình. Theo lịch, 10 ngày một lần, bà về chuẩn bị đồ ăn cho ông Một chi tiết đáng chú ý mà bà Túc tiết lộ, đó là gần 2 năm nay, ông Khôi được nhân dân trong phường tín nhiệm bầu làm tổ trưởng đứng ra đấu tranh việc san lấp lòng hồ chứa nước ngọt tưới tiêu cho toàn bộ đất nông nghiệp của thôn Trại Gạo. Trước khi bị sát hại 2 ngày, ông Khôi tiết lộ cho con gái chuyện hàng xóm nhà ông là anh L. bỗng dưng có thái độ khác lạ, gặp ông không chào hỏi. Thời điểm án mạng xảy ra, còn có một số hàng xóm nghe thấy tiếng đạp phá mạnh phát ra từ nhà ông Khôi. Cũng theo những người còn lại trong gia đình ông Khôi, kể từ khi ông tham gia đấu tranh cho nhân dân, đã có lần nhận được lời đe dọa của một vài người có liên quan đến vấn đề này.
 | Thông điệp mà kẻ sát nhân để lại là gì, khi mà nạn nhân chính là người đi đầu trong cuộc chiên chống tiêu cực về đất đai? |
Thông tin từ nhân chứng Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Nguyễn Thị Vĩnh (50 tuổi), là hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết, trước khi ông Khôi chết vài ngày, có một số người đàn ông lạ đến hỏi nhà ông với lý do mua trâu Cò một số nhân chứng khác tiết lộ, vào khoảng 18h 30 ngày 19/1/2011 (thời điểm được cho là ông Khôi bị sát hại), có nghe thấy tiếng chó cắn ầm ĩ suôi từ ngõ nhà ông Khôi ra ngoài đường cái. Ngoài ra, vào khoảng 16h cùng ngày, bà Vĩnh còn nghe thấy nhiều tiếng động mạnh phát ra từ nhà ông Khôi, nhưng nghĩ rằng vợ chồng ông đang lùa đánh rắn hay đuổi chuột nên bà cũng không chạy sang. Khoảng 1 tiếng sau, nghe thấy một tiếng động rất mạnh phát ra từ nhà ông Khôi, bà Vĩnh vội chạy ra cổng xem, nhưng thấy bên nhà ông Khôi lặng ngắt bà lại đi vào trong nhà. Bà Túc, vợ ông Khôi cho rằng, chắc chắn hung thủ phải là người biết tận tường gia cảnh của nhà bà, và biết đích xác thời điểm nào ông Khôi ở nhà một mình thì mới ra tay gọn gàng đến như vậy. Bởi cổng luôn được gia đình khóa cẩn thận, nhất là từ khi ông Khôi đi đấu tranh chống tiêu cực và nhận được những lời đe dọa. Thực tế tại hiện trường sau khi vụ án xảy ra cũng cho thấy, cửa cổng vẫn được khóa cẩn thận, nên chắc hẳn hung thủ lẻn vào bằng cách trèo qua bờ tường. Điều bà Túc thắc mắc nhất chính là việc, tại sao khi hung thủ đi vào ngõ chung của khu mà hàng xóm lại không hề nghe tiếng chó sủa, lúc đi ra thì mới nghe thấy, trong khi khu nhà bà có ít nhất 3 hộ liền kề và nhà nào trong ngõ cũng nuôi chó, chỉ cần một tiếng động hay sự xuất hiện của người lạ cả bầy sẽ sủa inh ỏi. “Liệu có hay không việc hung thủ đã mai phục từ trước đó rất lâu, trong một nơi kín đáo cạnh nhà tôi”, bà Túc đặt ra câu hỏi? Theo một cán bộ hình sự có thâm niên trong nghề cho biết: Một chi tiết rất cần cơ quan điều tra chú ý làm rõ trong vụ án này là việc có hay không sự theo dõi, sắp đặt từ trước của hung thủ. Không loại trừ khả năng hung thủ đã phục kích từ nhà hàng xóm với tầm quan sát thuận lợi trước lúc ra tay, cũng không loại trừ khả năng, hung thủ là người khá am tường địa bàn. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là, tại sao ông Khôi lại bị giết hại dã man đến như vậy, trong khi ông không hề có mâu thuẫn với bất cứ ai. Mọi nghi vấn bắt đầu đổ dồn về việc ông Khôi là người đi đầu và tích cực nhất trong việc “vạch mặt, chỉ tên” những sai phạm trong quản lý đất đai ở địa phương. Nhiều người cũng chính thức khẳng định, trước đó, ông Khôi đã nhận được lời đe dọa của một người có trách nhiệm liên quan đến những nội dung ông đang tố cáo. Là người hiểu rõ nhất về những việc làm của ông Khôi giúp nhân dân trong hai năm qua, bà Bùi Thị Sáu (SN 1965, tại thôn Trại Gạo, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương), nguyên Trưởng thôn Trại Gạo cho biết: “Sau cái chết của ông Khôi, tôi vẫn đinh ninh cơ quan CA sẽ đến tìm tôi tìm hiểu sự việc, vì thời điểm người dân phát hiện ra các vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi tại thượng lưu hồ Trại Gạo. Tôi đã rất sẵn sàng để đứng ra nói lên sự thật, nhưng tiếc thay chẳng có ai đến hỏi khiến tôi rất day dứt vì không giúp gì được cho ông Khôi, người mà đa số nhân dân trong thôn hết mực kính trọng, nể phục”. Ông Phạm Hữu Bẩy (SN 1962, tại thôn Trại Gạo, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương), người luôn sát cánh cùng ông Khôi trong việc đấu tranh chống tiêu cực cũng thừa nhận có nghe ông Khôi nói về việc mình bị đe dọa, ông Khôi còn thổ lộ thêm với ông Bẩy rằng: 2 tháng nay, anh L. hàng xóm không thèm nhìn mặt hỏi han. Nói rõ hơn về việc đấu đấu tranh chống tiêu cực của mình và ông Khôi, ông Bẩy cho biết: Vì là người có trình độ, lại am hiểu pháp luật, nên người dân mới bầu ông Khôi làm tổ trưởng một tổ gồm 7 người đứng ra đại diện cho nhân dân tố cáo những sai phạm trong quản lý đất đai ở địa phương. Thế nhưng lúc công việc đã có những kết quả đáng ghi nhận khi UBND huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí Linh) đã có văn bản đề nghị xử lý những vi phạm theo tố cáo của nhân dân thì ông Khôi lại đột ngột ra đi.
H.Lan
|