Thứ ba, 23/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Khi chồng chỉ “tốt mã”
Cập nhật lúc 13h11" , ngày 19/08/2011 -

(VnMedia) - Sống chung với một ông chồng “tốt mã” không phải là tình huống hiếm hoi trong cuộc sống. Rất nhiều phụ nữ đã phải chịu đựng sự chán nản khi sống chung với một người chỉ biết cách tô vẽ bản thân trước mặt thiên hạ.
 
Người hùng ngoài xã hội nhưng “hung thần” của gia đình

Chồng chị H. là một người đàn ông rất nổi tiếng, được công chúng mến mộ vì việc anh làm và đấu tranh, nhưng rốt cục lại là “hung thần” trong gia đình. Chính việc này làm cho cuộc sống hôn nhân của chị ngày càng thấy bế tắc. Nhiều lúc chị chỉ ao ước anh ấy dịu dàng, anh ấy đuợc một phần “người hùng” trong gia đình như anh ấy đã làm ngoài xã hội. 
 
Chồng chị ngoài công việc chính ở một công ty luật, anh còn là thành viên của một câu lạc bộ tình nguyện và dành hầu hết thời gian rảnh của mình cho các công việc từ thiện. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh ấy là một người chững chạc, nhân hậu và biết quan tâm đến người khác.
 
Tuy nhiên, sự thật là sau nhiều năm chung sống vợ anh đã phải từng tìm đến chuyên gia tư vấn về những hành động bạo lực của anh, cũng như kỷ luật thép mà anh ấy áp đặt lên vợ con.
 
Nhưng theo cách biện minh của anh ta thì anh hoàn toàn không có lỗi. Mà là do vợ hết lần này đến lần khác chọc giận anh ta.
 
Đó luôn là lý do, là một lời biện minh mà những người đàn ông như chồng chị H. thường đưa ra để không cảm thấy tội lỗi và không phải tính đến chuyện thay đổi. Anh ta tự bào chữa cho mình. Và cứ như thế anh ta duy trì sự gia trưởng của bản thân trong gia đình trong khi vẫn tiếp tục đóng một bộ mặt hy sinh quên mình và quan tâm đến người khác để nhận được những lời khen ngoài xã hội.
 
Cũng có người đàn ông ở nhà thì không ai chịu nổi nhưng ra đường lúc nào cũng tỏ vẻ tốt đẹp trước mặt mọi người. Ra đường anh ta luôn tỏ vẻ mình là mẫu “đàn ông hoàn hảo” - một người chồng đảm đang, một người cha tuyệt vời. Và mọi người xung quanh đều phải trầm trồ bảo người vợ nào gặp được ông chồng này là may mắn.
 
Nhưng thực chất những người đàn ông kiểu này có những bí mật khác nhau, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra mình là người đàn ông hoàn hảo, một nhà lãnh đạo đáng tin cậy trước cộng đồng. Chỉ đến khi bản chất và những vụ bê bối của họ bị lột trần thì những bà vợ thất vọng vô cùng.
 
Gặp những ông chồng “tốt mã”, bạn sẽ làm gì?
 
Theo lời khuyên của các nhà tư vấn thì đừng để sự giả tạo của chồng ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn. Điều quan trọng lúc này là bạn phải làm sao để giải tỏa sự bất bình trong lòng. Hãy độc lập với anh ấy hết mức có thể và dành thời gian tận hưởng với bạn bè.
 
Nếu có thể tập cho mình một thái độ phân định rõ rệt như vậy, bạn sẽ thấy những hành động của anh ấy chẳng có sức công phá gì đến bạn nữa.
 
Đừng phí thời gian vạch mạt anh ấy
 
Nhiều phụ nữ cố gắng thực hiện cả một chiến dịch nhằm phơi bày cuộc sống hai mặt của chồng trước mặt mọi người. Họ gần như bị ám ảnh rằng cần phải để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.
 
Đừng bao giờ hành động như thế, sẽ chỉ tốn thời gian của bạn và cũng không đáng để phải cư xử như vậy. Chúng chỉ khiến hình ảnh của bạn trong mắt mọi người xấu đi mà thôi.
 
Đừng để sự giả dối của anh ta lây nhiễm sang bạn
 
Khi bạn mong muốn vạch mặt anh ấy và ngày đêm nghĩ cách làm sao để thực hiện điều đó, vô tình nhân cách của bạn cũng thay đổi theo. Thay vì vui vẻ phóng khoáng, biết quan tâm đến người khác như trước, giờ đây bạn lại trở thành một con người thâm hiểm, thù dai và cáu kỉnh.

Đừng bao giờ để điều đó xảy ra bởi nó chỉ khiến bạn thêm suy sụp mà thôi, có khi còn khiến mọi người xung quanh không muốn tiếp xúc với bạn, lúc ấy bạn sẽ thật lẻ loi.
 
Cuộc chiến nhằm làm mất mặt chồng dường như là cuộc chiến ảo. Điều đó không đáng để cho bạn phải bỏ thời gian và công sức. Tìm cách phớt lờ sự giải giả tạo của anh ấy vẫn tốt hơn nhiều.
 
Tâm sự với những người tin tưởng và biết động viên bạn 

Có một ai đó (bạn bè hoặc tư vấn viên) tin tưởng và động viên bạn mỗi khi bạn cần một chỗ dựa là điều hết sức quan trọng. Không cần biết chiếc mặt nạ mà anh ta tô vẽ trước đám đông hoàn hảo thế nào, chỉ cần bạn là người duy nhất hiểu rõ trong gia đình anh ta là con người ra sao.
 
Với sự động viên của người biết tin tưởng ban, chắc chắn bạn sẽ có đủ động lực để quyết định xem mình nên vượt qua nỗi chán chường ấy bằng cách nào.


Thuỳ Minh


Mới cập nhật:
   Bị chồng bỏ ngay sau đêm tân hôn vì… mùi cơ thể (22/08/2011)
   Những ông chồng chỉ biết đổ lỗi cho vợ (22/08/2011)
Các tin khác:
    Rên rỉ chỉ là sự dối trá của nàng(18/08/2011)
    Hôn nhân bền chặt không phải tự nhiên mà có(18/08/2011)
    “Chiều” chồng để được… yên thân(18/08/2011)
    Những bà vợ thích “đóng thế”(17/08/2011)
    Đàn ông mong đợi gì ở tình yêu?(17/08/2011)
    Sự khác biệt giữa hai phái khi ngoại tình(15/08/2011)
    Chàng để tôi ra về một mình trong ...hụt hẫng(15/08/2011)
    Thờ ơ thấy chồng cũ ung thư sắp chết, tôi có phải là người tàn nhẫn?(14/08/2011)
    Phụ nữ dễ gặp ma hơn nam giới(13/08/2011)
    “Cấm vận” chồng vì không đưa đón con(13/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn
Tại sao nam có 7 vía, nữ có 9 vía?
Đám cưới khoả thân: Mốt mới ở Trung Quốc
Những bà vợ thích “đóng thế”
Cách yêu chết người!
“Chiều” chồng để được… yên thân
Khi chồng chỉ “tốt mã”
Chàng để tôi ra về một mình trong ...hụt hẫng
Rên rỉ chỉ là sự dối trá của nàng
Thờ ơ thấy chồng cũ ung thư sắp chết, tôi có phải là người tàn nhẫn?
Phản hồi nhiều nhất
Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612