|
(VnMedia) - Để thủng lưới 4 bàn và thua trận trước Palermo là lần đầu tiên sau 7 năm, Inter Milan phải chịu 1 thất bại chua chát đến vậy. Điều trùng hợp là đối thủ của Nerazzurri đêm nay lại là kẻ khiến họ phải muối mặt vào cái đêm tháng 3/2004 lạnh lẽo đó, AS Roma. Thông tin trước trận: Inter: Gian Piero Gasperini không có những cầu thủ sau đây cho trận đấu với Roma, đó là Emiliano Viviano, Maicon, Andrea Poli, Cristian Chivu, Thiago Motta, và Ivan Cordoba đều vì lý do chấn thương. AS Roma: Juan và Cicinho vắng mặt vì chấn thương, trong khi Juan Angel chịu án phạt treo giò do lĩnh thẻ đỏ ở trận thua Cagliari. Bản hợp đồng Erik Lamela hồi hè đã bình phục chỗ đau ở mắt cá, hoàn toàn có thể ra sân ngay từ đầu. … Một điều trùng hợp khác nữa là Inter Milan và AS Roma đều bắt đầu mùa giải mới không được như ý muốn. Cách đây đúng 1 tuần, Roma của Luis Enrique dẫu đã chi gần 80 triệu Euro hồi hè bổ sung lực lượng nhưng vẫn bất ngờ thất bại với tỉ số 1-2 trước Cagliari. Trận thua này càng đáng xấu hổ hơn khi Enrique và học trò được chơi trên sân nhà Olimpico, có được sự ủng hộ gần như là tuyệt đối của khán giả trên khán đài. Nhưng, Luis Enrique nếu nhìn sang người đồng nghiệp Gian Piero Gasperini chắc chắn vẫn còn cảm thấy ông may mắn. Inter Milan của Gasperini vừa “ra khơi” đã gặp phải “bão lớn”. Hết thua AC Milan trong trận tranh Siêu cúp, Nerazzurri lại phải chịu thất bại mà họ phải nhận tới 4 bàn thua lần đầu tiên sau hơn 7 năm, khi gặp Palermo.
 | Inter chưa thắng trận nào từ đầu mùa |
Sóng gió mà Inter phải chịu sau đó còn đến từ Champions League. Giữa tuần qua, Wesley Sneijder và đồng đội chẳng khác gì những gã hề tội nghiệp, bị cười nhạo, bị chê bai khi không ghi nổi 1 bàn và để thua 0-1 trước Trabzonspor ngay tại sân nhà. Cần phải nhắc lại rằng, Trabzonspor được dự giải năm nay là do Fenebahce bị tình nghi dàn xếp tỉ số ở giải quốc nội. Massimo Moratti không công khai trách cứ Gian Piero Gasperini nửa lời. Ngược lại, vị chủ tịch đáng kính này còn vỗ về “người làm công” mới này bằng những ngôn từ nhẹ nhàng. Nhưng, Moratti có còn giữ được bình tĩnh nếu như Inter thua tiếp trận thứ 4 kể từ đầu mùa hay không thì không ai biết trước được. Chỉ chắc chắn là từ lúc này, Gasperani có thể bị xử trảm bất kì lúc nào. Gasperani hoàn toàn có thể tự cứu lấy mình bằng cách giúp Inter Milan tìm được quỹ đạo chiến thắng, mà đầu tiên là phải vượt qua AS Roma vào đêm nay. Khi đó Inter Milan cũng sẽ mở ra một tương lai mới có nắng hồng, không còn tối tăm giống như bầu trời trước mỗi cơn bão lớn. Và tương lai của Gasperini tại Inter cũng sẽ không còn trong tình trạng “Ngọn đèn trước gió”. Giuseppe Meazza là một lợi thế. Dàn cầu thủ nhiều ngôi sao cỡ bự như Wesley Sneijder, Diego Forlan… cũng vậy. So với Roma, Nerazzurri dù không bạo tay trong phiên chợ vừa qua nhưng vẫn có lực lượng hùng hậu, có chiều sâu và chất lượng hơn. Điều đó phản ánh phần nào qua giá trị của đội bóng, khi Inter có giá tới 317 triệu Euro còn Roma chỉ khiếm tốn ở mức 179 triệu Euro. Chính vì thế, Enrique sẽ đau đầu hơn Gasperini dù rằng cả hai đều không có sự phục vụ của 2 trụ cột. Nếu như Inter mất Maicon và Motta, thì Giallorossi thiếu vắng Juan và Cicinho.
 | AS Roma gây thất vọng nặng nề khi để thua trước Cagliari |
Nhưng, đối với Gasperani quan trọng nhật lúc này có lẽ là sự tỉnh táo. Ông phải như vậy mới đưa ra những quyết định hợp lý, tìm được cách lựa theo thế trận để quật ngã đối thủ. Còn Inter cứ tiếp tục đơn thuần tấn công theo sơ đồ 4-3-3 thì Trabzonspor còn phá được, huống hồ là AS Roma. Bởi, lối chơi này của Nerazzurri đang cho thấy nhiều bất cập hơn là lợi ích, thấy rõ nhất là việc Diego Forlan và Pazzini dẫm chân lên nhau. Hai cầu thủ này đều thuộc mẫu tiền đạo chỉ hoạt động trong vòng cấm, không giỏi hỗ trợ cho người khác. Hoài nghi Inter Milan chấm dứt được chuỗi trận không thắng là rất lớn. Chẳng phải năm ngoái Nerazzurri mạnh mẽ hơn giờ cũng chỉ có thể chia điểm với đối khách tới từ Roma này đấy thôi. Dự đoán: 1-1 Đội hình dự kiến: Inter (4-3-1-2): Julio Cesar; Jonathan, Ranocchia, Lucio, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso, Obi; Sneijder; Pazzini, Forlan. Roma (4-3-3): Stekelenburg; Rosi, Burdisso, Heinze, Cassetti; Perrotta, De Rossi, Pjanic; Borriello, Totti, Borini
Ngọc Huyền
|