Thứ năm, 01/09/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Hội CĐV tốt nhất V-League 2011 thuộc về xứ Nghệ
Cầu thủ Atletico Madrid bị Hà Nội T&T khởi kiện
Trọng tài: May chưa thành thảm họa V-League!
Đội tuyển U23 bắt đầu hành trình gian nan
"Ngựa chứng" Bellamy bất ngờ trở lại Liverpool
Chelsea “cướp” Meireles từ tay Liverpool

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Nhìn lại V-League 2011::
Hà Nội T&T - Kẻ thất bại vĩ đại
Cập nhật lúc 13h49" , ngày 24/08/2011 -

 

(VnMedia) - Dù phải đứng nhìn Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch V-League nhưng Hà Nội T&T vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Đội bóng thủ đô đã làm nên một cuộc rượt đuổi ngoạn mục và họ chỉ cách chiếc Cup có 10 cm.

Phan Thanh Hùng và những quyết định thay người táo bạo

 

Nói HN T&T chỉ cách chiếc Cup có 10 cm bởi nếu cú sút phạt của Antonio không đập cột dọc mà đi thẳng vào lưới ở những phút cuối cùng, người xứ Nghệ đã bị cướp mất chiếc Cup một cách đầy cay đắng. Nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản kịch tính như phim hành động, khi HN T&T sẽ có được bàn thắng, và chiến thắng ở phút cuối, nhưng rút cuộc điều đó đã không xảy ra.

 

Người khách quan xem trận đấu chung kết trên sân Vinh sẽ nhận ra rằng, Phan Thanh Hùng có phần cao tay hơn người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến là Hữu Thắng. Nhận thấy Hồng Tiến không chịu nổi các pha lên bóng của Trọng Hoàng bên cánh trái, ông Hùng đã tung Văn Biển vào sân. Trong thế buộc phải thắng và bị dẫn bàn trước, HN T&T chỉ còn chơi với 3 hậu vệ. Hồng Minh được tung vào sân và không ai nghĩ tiền vệ đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp lại tung ra được một cú sút trái phá đẹp mắt đến vậy. Quyết định lấy Antonio về từ giai đoạn 2 và liên tục trao cơ hội cho cầu thủ mà tư duy chơi bóng còn rất “gà” này cũng là một sự táo bạo của ông Hùng. Cầu thủ tưởng như chỉ biết chạy bừa sút khỏe này lại có thể cứa bóng một cách khéo léo và kĩ thuật, đưa bóng đi dội cột dọc và suýt nữa đã làm nên chuyện.

 Ảnh minh họa

HLV Phan Thanh Hùng đã xây dựng HN T&T thành một đội bóng có lối chơi cuốn hút


Trong suốt trận đấu, phía bên kia, Hữu Thắng dường như đã chuẩn bị đầy đủ, đứng khoanh tay bình thản nhìn trận đấu, tin vào sức chiến đấu của các học trò mình. Còn bên này, ông Phan Thanh Hùng đứng lên ngồi xuống, liên tục vung tay chỉ đạo học trò. Những quyết định thay người táo báo và đầy tính nhân văn, sự tin tưởng tuyệt đối và từ đó trao cơ hội cho cầu thủ, cái cách làm bóng đá đầy tinh tế đó là ông Hùng đã tạo nên một đội bóng, một tập thể vững mạnh. Mùa bóng này, HN T&T đã có sự công nhận, đã cho người ta thấy đẳng cấp của mình, chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất, họ không vô địch.

 

Công Vinh lại lỗi hẹn với danh hiệu vô địch V-League

 

Rút cuộc thì Công Vinh chưa một lần được tận hưởng cảm giác được là nhà vô địch V-League. Công Vinh rời Nghệ An để đi tìm vinh quang, trở lại quê hương trong trận đấu quyết định điều ấy, và trắng tay.

 

Mùa giải năm ngoái, khi HN T&T lên ngôi thì Công Vinh không có mặt, hầu như không đóng góp được gì trong chiến tích của HN T&T. Ở trận đấu này, khi HN T&T cần sự tỏa sáng của tiền đạo ngôi sao của mình hơn bao giờ hết, cần bản lĩnh và sự tỉnh táo của một cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhất thì Công Vinh đã không làm được. Có thể do tâm lý bị dao động, có thể một phần do các hậu vệ SLNA đã có phương án kiềm tỏa tốt, nhưng tất cả những gì Công Vinh làm được chỉ là một vài pha bóng không mấy nguy hiểm. Rút cuộc, tiền đạo số 9 của HN T&T đã bị thay ra.

 Ảnh minh họa

Không hiểu vì lí do gì, Công Vinh và HN T&T chưa bao giờ cùng thành công trọn vẹn


Ai đó đã nói rằng có vẻ như Công Vinh không hợp với HN T&T. Chưa biết mùa bóng sau tiền đạo này sẽ chơi bóng ở đâu, có còn tiếp tục khoác áo HN T&T hay không, nhưng suốt 3 năm gắn bó, dù đã rất nỗ lực, nhưng thành công của Công Vinh với HN T&T cứ chưa bao giờ được trọn vẹn.

 

Trận đấu trên sân Vinh là một trận đấu thất bại với 2 cầu thủ gốc Nghệ An là Công Vinh và Hồng Sơn. Hồng Sơn đã đổ gục xuống sau khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua sớm. Ngọc Duy, Văn Quyết, Duy Nam, Quốc Long đã chơi tốt, trong trận đấu đầy quyết liệt này. Hàng tiền vệ của HN T&T ngoài kĩ thuật, ngoài khả năng phối hợp, còn là một hàng tiền vệ đầy sức mạnh và sẵn sàng “đấu” với đối thủ theo nhiều cách.

 

Mùa giải 2011, dù không VĐ, nhưng có thể nói thầy trò ông Phan Thanh Hùng đã thành công. HN T&T là một tập thể đoàn kết, ý chí, họ là đội bóng có lối chơi hay nhất ở mùa giải này. HN T&T của năm 2011 là một kẻ thất bại vĩ đại và lịch sử sẽ còn nhắc nhiều đến một chức Á quân với một cuộc rượt đuổi đầy quả cảm của HN T&T.


Quang Anh

Hội CĐV tốt nhất V-League 2011 thuộc về xứ Nghệ
Cầu thủ Atletico Madrid bị Hà Nội T&T khởi kiện
Trọng tài: May chưa thành thảm họa V-League!
Bình Dương tung tiền nhằm thống trị V-League
Chìa khoá thành công của Sông Lam Nghệ An
Đi rước cúp vô địch, một cổ động viên SLNA tử nạn
Thành Vinh tưng bừng ngày chiến thắng
Sông Lam Nghệ An vô địch sau trận cầu kịch tính
V-League đón chào nhà vô địch mới
SHB.Đà Nẵng "níu chân" SLNA tại Chi Lăng

Mới cập nhật:
   Hội CĐV tốt nhất V-League 2011 thuộc về xứ Nghệ (01/09/2011)
   Cầu thủ Atletico Madrid bị Hà Nội T&T khởi kiện (01/09/2011)
   Trọng tài: May chưa thành thảm họa V-League! (01/09/2011)
   Đội tuyển U23 bắt đầu hành trình gian nan (01/09/2011)
Các tin khác:
    Ông Wenger được đặc cách ở trận đấu với Udinese(24/08/2011)
    Bayern, Villarreal dự vòng bảng Champions League(24/08/2011)
    Eto’o rời Inter tới Anzhi: Mờ mắt vì tiền…(24/08/2011)
    Arsenal đồng ý bán Nasri cho Man City!(24/08/2011)
    Mourinho sẽ bị treo quyền chỉ đạo 12 trận?(24/08/2011)
    Juve muốn lật đổ Milan: 73 triệu Euro đủ không?(23/08/2011)
    Tới lượt giải Serie A chuẩn bị đình công(23/08/2011)
    Ông Wenger lại nhận thêm án phạt!(23/08/2011)
    Barcelona đại thắng Napoli, Fabregas ghi bàn đầu tiên(23/08/2011)
    Man Utd thắng tưng bừng trên sân Old Trafford(23/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Ngược dòng thần kỳ, MU đoạt Siêu cúp Anh
MU không muốn thêm bàn thắng vào lưới Arsenal!
Old Trafford ngập trong bàn thắng và... nước mắt
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1 (2)
Đại thắng Arsenal, Man Utd vươn lên ngôi đầu (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612