|
(VnMedia) - Hoa khôi Mai Hải Anh thổ lộ thích nhất là chụp ảnh nude, Tuấn Hưng khẳng định không "đánh võng" với tình yêu, Lê Hoàng phân trần anh không đanh đá, chỉ dại khờ, Mr Đàm tự cho rằng chừng nào mình còn có tên đề cử ở HTV Award thì chừng ấy, các đối thủ sẽ không bao giờ có cửa… là những phát ngôn khiến dư luận chú ý nhất trong tuần này.
>> Việt Trinh từng muốn chết, Uyên Linh thích thử scandal >> Bê bối tình dục, quỵt nợ chấn động showbiz >> Khi sao Việt bộc bạch quá đà >> Phát ngôn ngông cuồng ồn ào showbiz Việt >> Phương Linh từ chối bình luận tin đồn clip sex
Mai Hải Anh: "Thích nhất là chụp ảnh nude"
"Nói thiệt là em thích chụp hình lắm, trong đó chụp nude là thích nhất! Em có những bộ hình nude mà em chưa công bố vì có khi công bố ra sẽ gây sóng lớn hơn năm rồi, là hình nude nghệ thuật có ý nghĩa đàng hoàng chứ không phải đơn thuần là phô diễn cơ thể hay là hình gợi cảm đâu!”.
(Theo VTC)
Mai Hải Anh: Các người dám nói mình không xem ảnh nude? “Chuyện qua rồi sao vẫn không chịu để yên, các người có dám nói rằng mình không xem hay không thích hình nude? Tôi chụp nude có ảnh hưởng gây bất lợi hay hại ai không?”, người đẹp bức xúc viết trên Facebook cá nhân của mình sau khi bị dư luận "ném đá" về những bộ ảnh khoả thân phản cảm mà cô từng chụp và công khai trước công chúng.
(Theo VTC)
Tuấn Hưng: Yêu có phải trò chơi đâu mà "đánh võng" "Tôi khẳng định là mình không thể hiện tình cảm với bạn gái để thu hút dư luận như nhiều người nghĩ. Thật ra, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích hay thanh minh gì nhưng tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình thêm rằng, tôi, bạn hay bất cứ ai đừng bao giờ xem hay ví von con người nói chung và người yêu của mình nói riêng như một món đồ chơi để mình thích làm gì thì làm. Tôi càng không phải kiểu đàn ông như vậy nên nếu có ai muốn “đánh võng” dư luận bằng cách đấy thì quả thật người đàn ông đó quá hèn kém!".
(Theo VTC News)
Đàm Vĩnh Hưng: "Đoạt giải hoài cũng chán" "Thật sự là tôi cũng thấy chán. Chán thiệt vì tôi không còn nữa cảm giác bất ngờ, hồi hộp, háo hức. Dù rằng, tôi vẫn rất cảm ơn những lá phiếu bình chọn của khán giả và tự thấy không phải là mình không xứng đáng sau những gì đã không ngừng đổ sức.
Trước đây, tôi từng lo sợ bị soán ngôi, từng nghĩ phải không ngừng gia cố chắc hơn vị trí riêng để không một nhân tố mới nào có thể làm mình rớt hạng. Nếu tôi không còn được yêu mến, bằng chứng là các tin nhắn bình chọn, sự thật là buồn lòng biết bao.
Thêm lần này, chắc sắp tới, tôi phải nghiêm khắc hơn với mình để có can đảm từ chối bớt giải thưởng. Chừng nào tôi còn ngồi đó, và quyền quyết định là các tin nhắn, tôi cá chắc, các đối thủ sẽ không bao giờ có cửa", Mr Đàm khẳng định sau khi nhận được lời chúc mừng khi đoạt giải "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" tại HTV Award 2012.
(Theo Đẹp)
Mr Đàm: Dư luận sẽ phải nói về tôi mãi mãi, cho tới ngày tôi chết "Đừng có đem những con số thống kê “thương, ghét” trên mạng tới đây để nói chuyện với tôi! Tôi không tin và cũng không ngạc nhiên, đồng thời cũng hề không tỏ ra sợ hãi đâu! Nằm mơ giữa ban ngày hả?
Tôi cũng chưa bao giờ có ý định tạo ra một môi trường “bình yên”, một màu sắc cho chính cuộc đời mình, nhất là nghề hát của tôi nữa! Tôi vẫn cố tình muốn có nhiều luồng dư luận khác nhau để họ phải nói về tôi mãi mãi, cho tới ngày tôi chết, họ vẫn phải nói!", Mr Đàm phản ứng với câu hỏi cảm nhận của anh ra sao khi có nhiều người ghét mình.
(Theo Eva)
Lê Hoàng: ‘Tôi không đanh đá, chỉ dại khờ…’ "Tôi không đanh đá, tôi chỉ dại khờ và thỉnh thoảng cho cảm xúc bộc lộ một cách thiếu cân nhắc. Người ta bảo lời nói cần uốn lưỡi bảy lần nhưng tôi không uốn được như thế".
Nếu căn cứ vào sự miêu tả của báo chí thì Lê Hoàng là một kẻ khó ưa, kiêu ngạo, hết thời, dốt mà không biết chưa kể già mà cứ tưởng mình đẹp trai. Chắc chắn những điều báo chí miêu tả ko hoàn toàn sai và tôi chả có chút bác sĩ nào trong thân thể cả. Nếu là bác sĩ thì tôi sẽ đi bán thuốc chứ chả dại gì ngồi nói chuyện vì nói chuyện đôi khi rất lâu trong khi khám bệnh đôi khi rất mau.
(Theo Báo Phụ Nữ Thủ đô)
Huệ Mẫn
|