Thứ ba, 02/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
“Ngựa chứng” Balotelli lại công khai cãi thầy!
Sneijder tiết lộ khả năng đầu quân cho MU
Đè bẹp Inter Milan, Man City đoạt cúp Dublin
Chelsea lần thứ 3 vung tiền mua Modric
World Cup 2014: Pháp đụng độ ĐKVĐ Tây Ban Nha
Corinthians chưa từ bỏ tham vọng có Tevez

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Copa America 2011?
Argentina
Brazil
Paraguay
Uruguay
Đội bóng khác
Eto’o lập cú đúp, Inter bảo vệ được ngôi vương
Cập nhật lúc 07h54" , ngày 30/05/2011 -

(VnMedia) - Samuel Eto’o không chỉ mở tỉ số, mà còn là tác giả của bàn thắng thứ 2 trong chiến thắng 3-1 trước Palermo. Rốt cuộc, Inter Milan đã chữa thẹn được phần nào qua việc bảo vệ thành công chức vô địch tại Coppa Italia.

Có 1 điều mà ít ai để ý đó là, Samuel Eto’o rất ưa thích “con mồi” Palermo. Ở lần đầu tiên đụng “Đội quân áo hồng”, mùa giải 2009/2010, “Báo đen” đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-3 của đội nhà. Sang đến mùa giải năm nay, Eto’o quả thực là cơn ác mộng thật sự đối với hàng thủ đối phương. Tại Serie A, nếu như Eto’o lập cú đúp ở trận lượt đi, thì ở đụng độ tiếp theo chính tiền đạo người Cameroon là tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2.

Ảnh minh họa

 Inter đã khiến Palermo phải về nhì


Tại sân Olimpico rạng sáng hôm nay, Đồng đội của Eto’o, Giampaolo Pazzini là người có cơ hội ghi bàn đầu tiên sau khi nhận đường chuyền của Dejan Stankovic. Chỉ tiếc là Pazzini lại không thể đưa bóng vào lưới. Nhưng, đội bóng xứ đảo không thể vui mừng được lâu. Samuel Eto’o đã buộc đội bóng đảo Scily phải nhận thất bại thứ 6 liên tiếp trước Inter, cay đắng chấp nhận ngôi nhì bảng.

Eto’o chính là tác giả của bàn thắng mở tỉ số trận đấu, khi kim đồng hồ chỉ sang phút thứ 26. “Đội quân áo hồng” đã rất nỗ lực san bằng cách biệt, nhưng rốt cuộc nạn nhân phải nhận bàn thua tiếp theo vẫn là họ. Và chủ nhân của bàn thắng này một lần nữa “Báo đen”. Bàn thắng nhân đôi cách biệt, không khác nào dấm chấm hết đối với thày trò Delio Rossi diễn ra ở phút thứ 76.

Đến cuối trận, Ezequiel Munoz nhen lên hi vọng gỡ hoà cho Palermo bằng việc rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Munoz đánh bại Julio Cesar bằng cú đánh đầu sau đường chuyền của Miccoli. Nhưng chỉ đúng 2 phút sau, cách biệt 2 bàn của Inter lại được thiết lại. Lần này công đầu thuộc về tiền đạo vào thay người Diego Milito. Ngay sau đó Munoz bên phía Palermo còn phải rời sân do nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Inter Milan giành chiến thắng 3-1 trước Palermo, qua đó chính thức bảo vệ thành công ngôi vương tại Coppa Italia. Đội bóng thành Milan không đặt nặng giải đấu này, nhưng tới giờ đã có tổng cộng 7 danh hiệu vô địch sau 13 lần giành vé dự trận chung kết. So với 2 kỉ lục gia Roma và Juventus, Nerazzurri chỉ còn kém hơn 2 chức vô địch.

Vớt vát chút danh dự

Inter Milan đăng quang tại Coppa Italia, song đội bóng thành Milan không thể coi kết quả mùa giải 2010/2011 là thành công. Chức vô địch ở Coppa Italia chỉ mang tính chất “chữa cháy”, không hơn không kém. Bởi đội bóng thành Milan trước đó đã thất bại trong công cuộc bảo vệ ngôi vương ở Serie A và Champions League.

Đáng nói hơn là cách đội bóng thành Milan bị loại rất đáng bị lên án. Tại Champions League, Nerazzurri may mắn chỉ phải gặp Schalke ở vòng tứ kết. Tưởng như thày trò Leonardo sẽ ăn tươi nuốt sống đối thủ, nhưng ai dè họ lại chịu hai thất bại tủi hổ. Trận lượt đi diễn ra ở Giuseppe Meazza kết thúc với tỉ số 2-5 nghiêng về Royal Blues, đến trận lượt về thì đội bóng Đức có thêm thắng lợi 2-1. Chung cuộc Inter bị loại với tổng tỉ số 3-7 - Kết quả mà không ai có thể ngờ tới.

Ảnh minh họa

 Không ai có thể đảm bảo tương lai cho Leonardo


Kế đến là Serie A. Inter Milan đã có những nỗ lực đáng kể trong việc rượt đuổi AC Milan. Đến mức Nerazzurri chỉ cần có thêm chiến thắng trong trận Derby mà họ mới là những người được đánh giá cao hơn là sẽ nắm giữ ngôi đầu. Nhưng như tất cả đã thấy, hình ảnh Inter lại giống “dã tràng xe cát”. Tất cả những gì làm được đã đổ xuống sống xuống bể khi họ chịu khuất phục dễ dàng trước Milan. Ba bàn thắng của Rossoneri ghi được hôm đó do Pato đóng góp 1 cú đúp, còn tiếp đến là Antonio Cassano ghi bàn từ chấm phạt đền.

Leonardo đã có danh hiệu đầu tiên trong năm đầu của nhiệm kì. Nhưng đáng tiếc là việc làm này không có nhiều nghĩa lý. Chiếc ghế mà vị chiến lược gia người Brazil đang ngồi vì thế vẫn rất chòng chành. Chẳng ai có thể đảm bảo chủ tịch Massimo Moratti không sa thải ông thầy trẻ này để bổ nhiệm một người kinh nghiệm hơn.

Tin đồn cho rằng người kế nhiệm Leonardo là Pep Guardiola hoặc Jose Mourinho.


Ngọc Huyền


Mới cập nhật:
   “Ngựa chứng” Balotelli lại công khai cãi thầy! (01/08/2011)
   Sneijder tiết lộ khả năng đầu quân cho MU (01/08/2011)
   Đè bẹp Inter Milan, Man City đoạt cúp Dublin (01/08/2011)
   Chelsea lần thứ 3 vung tiền mua Modric (01/08/2011)
Các tin khác:
    Cả thế giới thán phục Barca!(29/05/2011)
    HLV Ferguson choáng trước sức mạnh của Barca!(29/05/2011)
    CĐV quậy tưng bừng mừng Barca vô địch!(29/05/2011)
    Messi cân bằng kỷ lục ghi bàn của Nistelrooy(29/05/2011)
    Tây Ban Nha - quốc gia số 1 tại Champions League(29/05/2011)
    Hình ảnh nhà vô địch bóng đá châu Âu(29/05/2011)
    Vùi dập Man Utd, Barca kiêu hãnh đoạt cúp Champions League!(29/05/2011)
    Cận cảnh sức nóng bên ngoài SVĐ Wembley(28/05/2011)
    Man Utd và Barca làm quen với mặt sân Wembley(28/05/2011)
    Rooney sẽ là vũ khí hạ gục Barcelona(28/05/2011)
 Đọc nhiều nhất
Phạt bác sĩ tuyển Quốc gia vì "thiếu văn hoá"!?
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng
HLV Falko Goetz: "Tôi muốn gắn bó với Việt Nam"
Argentina, Brazil bị loại: Copa America kết thúc?
Uruguay tưng bừng đăng quang Copa America
Tuyển Việt Nam thua 0-3 đáng tiếc trước Quatar
Man Utd bó tay trước mức lương “khủng” của Sneijder
Barcelona mất mặt trước đội bóng tí hon
“Người đặc biệt” muốn Zidane lên ghế chỉ đạo
Phản hồi nhiều nhất
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Trọng tài đã dàn xếp để Real Madrid bị loại! (3)
Real dừng bước trước Barca: Vẫn ngẩng cao đầu (2)
Sir Alex nhờ Mourinho bày cách hạ Barca (2)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612