|
(VnMedia) - Xin khẳng định ngay từ đầu, nói Vicem Hải Phòng “trảm” HLV Vương Tiến Dũng là không thật chuẩn xác, mà là 2 bên đã chia tay nhau trong sự tôn trọng.
Khán giả Hải Phòng đòi “trảm” ông Vicem Trận thua V.Ninh Bình đã dẫn đến việc HLV Vương Tiến Dũng thôi giữ chức HLV trưởng ở Vicem Hải Phòng. Năng lực chuyên môn cũng như tính cách của ông Dũng thì khỏi phải bàn, khi tất cả cùng gọi nhà cầm quân này là “Tướng Dũng”. Thành tích không như mong đợi, đứng bét bảng chỉ trên Khánh Hòa vào thời điểm này, ông Dũng và BLĐ Vicem Hải Phòng đã thống nhất nói lời chia tay, êm đẹp và đầy sự tôn trọng của cả 2 bên giành cho nhau.

Ông Vương Tiến Dũng đã thôi giữ chức HLV trưởng CLB Vicem Hải Phòng
Nguyên nhân chính nào dẫn đến việc ĐK Á quân Vicem Hải Phòng càng đá càng “đụt” và giờ phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Trên diễn đàn CĐV Hải Phòng, những người hâm mộ bóng đá đất Cảng, những con người luôn đầy nhiệt huyết, đôi lúc quá khích nhưng cũng sống đầy nghĩa tình đã gửi đến HLV Vương Tiến Dũng những lời cảm ơn chân thành nhất. Suốt 3 năm gắn bó, với thành tích có được là ngôi Á quân mùa giải 2010 (chỉ kém HN T&T đúng 1 điểm), cùng lối chơi tấn công rực lửa cống hiến, ông Dũng thực sự trở thành một biểu tượng ở đất Cảng. Nguyên nhân dẫn đến thành tích yếu kém của Vicem Hải Phòng mùa này cũng không nằm ở vị trí HLV trưởng.
Điểm khác biệt nhất của đội bóng đất Cảng ở mùa giải này so với mùa giải năm ngoái là gì? Ai cũng nhận thấy ngay lập tực, khác biệt nằm ở cái tên, từ Xi măng Hải Phòng chuyển thành Vicem Hải Phòng. Những tưởng việc thay tên, gắn với một nhà tài trợ mới sẽ nâng tầm bóng đá Hải Phòng, đầu mùa, họ vẫn được liệt vào dạng ứng cử viên VĐ. Nhưng rút cuộc tất cả đã thay đổi theo chiều hướng đi xuống, cách đầu tư, tư duy làm bóng đá, nhiệt huyết từ lãnh đạo đội bóng…đó là nguyên nhân đầu tiên và là nhân tố chính khiến đội chủ sân Lạch Tray cứ bi bét dần. Nhiệt huyết đến mấy, khán giả đất Cảng cũng chán ngán, và điều họ muốn giờ đây là “hãy trả đội bóng về cho Thành phố”, CĐV Hải Phòng muốn “trảm ông Vicem”. Mourinho thì cũng đến thế mà thôi 4 vòng đấu cuối, Vicem Hải Phòng sẽ lần lượt gặp HP HN, HN T&T, HN ACB, Bình Dương. Xem ra chỉ có trận đấu trên sân nhà gặp HP.HN là dễ thở, tiếp HN ACB cũng trên sân Lạch Tray nhưng thắng được đối thủ cùng cảnh ngộ với mình cũng khá “khoai” với Vicem Hải Phòng. Hai trận đấu với Bình Dương và HN T&T trên sân khách, nói trắng ra, với lực lượng và tinh thần hiện tại, nếu không có một phép màu đột biến, Vicem Hải Phòng có 1 điểm đã là may. Mà phép màu đột biến ở đâu ra, hay nói như người ta vẫn nói “Có Mourinho xuất hiện cũng phải đầu hàng”. Trong sự thất vọng đã lên đến cực điểm, CĐV Hải Phòng đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất là đội bóng thân yêu của họ sẽ xuống thẳng giải hạng Nhất năm sau. Câu hỏi lúc này là ai thay thế ông Dũng để vực dậy con thuyền đang chòng chành ở thời điểm hiện tại và cho một tương lai lâu dài đang bất định về sau. Sân Lạch Tray cần một vị tướng giỏi với một triết lí bóng đá tấn công đẹp mắt, sân Lạch Tray cần một nghệ sĩ lắm trò như Leandro biến sân cỏ thành một sân khấu có cả biểu diễn nghệ thuật lẫn tấu hài. Tất cả giờ đây đã không còn. Trọng Nghĩa vẫn vắt hết sức mình trong mỗi pha bóng, Minh Châu vẫn cố cày ải ở khu vực giữa sân. Nhưng còn lại là những gì, Bật Hiếu đã chẳng thể khá hơn, Đức Dương, Xuân Phú chơi ở mức tròn vai. Aniekan không trở thành một thủ lĩnh với cách chơi bóng ích kỉ và thiếu hiệu quả. Khi Vicem Hải Phòng chi vài tỉ để mượn Đình Luật về chơi vài trận, người ta đặt câu hỏi ngược rằng sao họ không bỏ đúng số tiền ấy để giữ chân Minh Đức cả vài năm. Bóng đá ở sân Lạch Tray trong mùa giải 2011 chỉ là những sự thất vọng nối tiếp thất vọng, và sự ra đi của ông Vương Tiến Dũng cũng là lại thêm một nỗi thất vọng nữa ở đất Cảng. Chờ xem, hết mùa giải, Vicem Hải Phòng sẽ đứng ở đâu, khi không còn Tướng Dũng.
Quang Anh
|