|
(VnMedia) - Trải qua nhiều cuộc thi Olympic các môn tự nhiên trên đấu trường quốc tế, Việt Nam đã lọt vào top 10 thế giới và được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. Nhiều bạn trong số đó có ước mơ rất thiết thực và giản dị...
Từ ước mơ giản dị được làm giáo viên
Lần đầu tiên học sinh một trường chuyên miền núi giành được Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế. Học sinh đặc biệt đó là em Ngô Phi Long, lớp 11 THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La.
 | Ngô Phi Long đoạt giải huy chương vàng Olympic Vật lý 2012 |
Long có bố mẹ đều là giáo viên môn Vật lý của trường THPT chuyên Sơn La nên từ bé mình đã muốn mình học giỏi môn này như các anh chị là học trò của bố mẹ. Khi là học sinh lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Sơn La, Long cứ ấp ủ giấc mơ sau này em sẽ thi vào ĐH Sư phạm khoa Vật lý để sau này làm giáo viên dạy Lý giống bố mẹ.
Đi thi phải có giải
Mục tiêu của gia đình đặt ra cho Hoàng bắt đầu bước vào cấp học THPT, là vào đại học. Vì vậy khi Hoàng đang học lớp 11 được triệu tập vào đội tuyển của trường tham dự kì thi học sinh giỏi Quốc gia (HSG QG) đã khiến gia đình lo lắng, bởi lẽ vào đội tuyển chỉ tập trung học một môn, nếu không đạt giải có thể khiến Hoàng khó khăn trên đường đến với giảng đường ĐH.
 | Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương vàng Olympic Vật lý ( ảnh chụp cùng mẹ tại sân bay Nội Bài) |
Để trấn an gia đình, cậu học trò xứ nghệ đã mạnh dạn đề xuất: “Năm nay con học lớp 11, mẹ cho con thử sức nếu không đạt giải thì vẫn còn một năm sau đó để ôn luyện cố gắng. Có nhiều con đường đến với giảng đường ĐH. Nếu vào đội tuyển được giải và được tuyển thẳng vào trường ĐH là con đường ngắn nhất”.
Sau khi quyết tâm và đạt được HCĐ cuộc thi châu Á Vật lý, Hoàng đã chắn chắn có học bổng du học của Nhà nước nên sức ép về việc phải trúng tuyển vào trường ĐH không còn. Tâm lý thoải mái nên trước khi lên đường tham dự kì thi Olympic Quốc tế Hoàng tự tin chia sẻ với mẹ: “Con chắc chắn sẽ mang huy chương về. Chỉ có điều con chưa biết nó màu gì thôi”.
Ướ mơ du học tại ĐH Quốc gia Singapore
 | Đinh Ngọc Hải đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý 2012 |
Còn đối với chủ nhân tấm Huy chương vàng Đinh Ngọc Hải, mặc dù bố mẹ định hướng theo nghề khác, thậm chí theo nghề của bố mẹ (mẹ làm ngân hàng, bố kỹ sư xây dựng), nhưng Hải quyết lựa chọn cho mình hướng đi riêng. Là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam), đây là năm đầu tiên sau 17 năm tách tỉnh, Hà Nam mới đón nhận một danh hiệu quốc tế đối với sự nghiệp giáo dục.
Nói về lý do không chọn theo ngành của bố hay mẹ, Hải chia sẻ rằng chọn vào ngành Tự động hóa của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội để được trải nghiệm những gì em thích. “Dự định của em là học thêm tiếng Anh và đi du học tại Trường ĐH Quốc gia Singapore”, Hải nói.
Học giỏi và luôn khiêm tốn
Bạn Nguyễn Vương Linh, học lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) đã đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Tin học Quốc tế diễn ra ở Thái Lan.
 | Nguyễn Vương Linh bên tấm HCV Olympic tin học quốc tế lần thứ 23 tổ chức tại Thái Lan. |
12 năm là học sinh giỏi, giải nhất Tin học quốc gia năm 2011, HCV Olympic tin học quốc tế,… Nhưng Linh chưa bao giờ nhận mình là người thông minh hay có trí nhớ siêu phàm mà có lẽ “em là người may mắn hơn các bạn khi luôn chọn được cho mình con đường đi đúng. Bản thân em đã được trang bị một lượng kiến thức toán học rất lớn cũng như khả năng suy luận tương đối tốt, nhưng em lại thiếu sự kiên trì trong việc giải quyết một vấn đề nào đó cũng như khả năng nhận diện những vấn đề xẩy ra trong một bài toán” – Linh chia sẻ.
Muốn tìm hiểu phân tử rất nhỏ như protein...
 | Nguyễn Thu Trang đạt giải Bạc Olympic Sinh học quốc tế học |
Trang tâm sự, trong tất cả các môn thì bạn học và đam mê nhất là môn Sinh, dành thời gian nhiều cũng cho môn Sinh. Nhưng không vì thế mà các môn khác Trang học kém. Bằng chứng là 12 năm học, Trang luôn là học sinh giỏi toàn diện của trường.
“Mình rất thích học môn Sinh, bộ môn này tìm hiểu phân tử rất nhỏ như protein, ADN từ những phân tử rất nhỏ ấy hình thành nên nhiều phân tử lớn, trong đó tư duy logic của con người do phân tử cấu thành” - Trang chia sẻ.
Sự đơn giản... gây ấn tượng
Đậu Hải Đăng giành Huy chương Vàng kỳ thi Olimpic toán quốc tế (IMO) lần thứ 53 được tổ chức tại Achentina khiến nhiều người không khỏi buồn cười khi xuất hiện trước một rừng máy ảnh và máy quay phim của các phóng viên trong chiếc quần mặc ở nhà và đôi dép lê.
 | Đậu Hải Đăng và gia đình |
Trao đổi về chi tiết chiếc dép lê với phóng viên, chị Thanh, mẹ của Đăng cười xởi lởi, giải thích: “Đúng là cháu rất đơn giản, mẹ mua gì thì mặc nấy, không đỏi hỏi quần nọ áo kia, không chải chuốt. Tuy nhiên, bình thường cháu không đến nỗi cẩu thả đến thế. Khi đi trên máy bay, các cháu đều đi dép lê mặc quần ở nhà, xuống đến sân bay mới thay. Nhưng hành lý của Đăng lại được trả sau cùng nên cháu không kịp mở ra để thay vì sợ các thầy và các bạn phải đợi lâu”.
Tác phong đơn giản cũng là ấn tượng mà nhiều thầy cô giáo nhớ về Đăng. Thầy Nguyễn Đức Hoàng, Hiệu trưởng trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội nhắc đến Đăng thì nhớ đến ngay hình ảnh cậu học trò trông có vẻ hơi “tồ” khi đứng giữa lớp tháo mũ bảo hiểm đưa cho bác xe ôm (Đăng đi học bằng xe ôm).
Mơ thành nhà toán học như GS Ngô Bảo Châu
 | Lê Anh Dũng nhận Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài |
Tại kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 53 tổ chức tại Argentina từ ngày 4-16/7/2011, Lê Anh Dũng, trường Gymnazium Tachov, đã giành được Huy chương Bạc. Dũng nằm trong đội tuyển của CH Séc tham dự Olympic Toán Quốc tế 2012 (IMO 2012) với thành phần gồm 6 người.
Với môi trường mới có nhiều hình thức động viên học sinh tự học, cộng với ước mơ trở thành nhà toán học chuyên nghiệp như GS Ngô Bảo Châu (thần tượng toán học của Dũng), em đã đề ra những mục tiêu rất rõ ràng để phấn đấu thực hiện.
Trước đó Lê Anh Dũng đã đoạt giải nhất kỳ thi Olympic Toán lần thứ 61 tại Cộng hòa Séc, tổ chức ngày 26-27/3 tại Hradec Králové. Năm 2011, Lê Anh Dũng cũng giành được giải nhất Olympic Toán ở Séc và tiếp đó giành Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế lần thứ 52 tổ chức từ ngày 12-24/7/2011 tại Hà Lan.
Với những thành tích mà Lê Anh Dũng đã đạt được em không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Séc, của nước Séc mà cả Việt Nam.
Người Việt Nam ở nước ngoài được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. Tại cuộc thi Olympic Toán học 2012, Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top ten, xếp thứ 9 toàn đoàn với 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương đồng.
Bảo Hải
|