Thứ hai, 13/06/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Chuyện thiếu tài – thừa chiêu của showbiz Việt
Cập nhật lúc 06h50" , ngày 09/06/2011 -

(VnMedia) - Thứ duy nhất mà chàng có được là nét điển trai đậm chất nam tính mà không ai có thể vùi dập hay phủ nhận được. Nhưng có lẽ tạo hóa cũng rất công bằng với mọi người, ngoài nét đẹp hình thể đó, chàng chẳng còn gì khác, từ đạo đức nghề nghiệp đến lối hành xử và kỹ năng chuyên môn đều chỉ ở mức bình thường thậm chí là tầm thường.

Sự khởi đầu và cái phủi tay...

Bước vào thế giới showbiz như một kẻ vô danh. Nếu như nhiều người khác đi lên từ phong trào ca hát quần chúng, trường học, đội nhóm thiếu nhi hay những giải thuởng âm nhạc với nhiều cấp độ quy mô từ tỉnh nhỏ đến quốc gia, thì chàng không có được những bệ nâng đó. Với một giọng hát tầm tầm bậc trung, có lẽ mọi hy vọng tỏa sáng của chàng chỉ dựa vào khái niệm đơn giản là “nhan sắc”. Và cũng vì lẽ đó, quản lý đầu tiên của chàng đã sắp sẵn một con đường tìm đến danh vọng bất chấp thủ đoạn.

“Không phải Bi-Rain”, quả thật nếu lịch sử đã từng tôn vinh rất nhiều người khai sáng thì có lẽ đây là trường hợp “khai tối” công khai nhất và có đầu tư nhất vì sau này hàng loạt những tên tuổi vật vờ khác cũng dùng những mệnh đề kiểu “không phải …” hòng tìm cơ hội cho mình. Điều cốt lõi của chiến dịch quảng bá tên tuổi “nặng mùi” này là cốt ý đánh vào tâm lý dễ kích động của một bộ phận “fan cuồng” ở Việt Nam, tạo hiệu ứng tò mò từ họ để chàng trở thành nhân vật được bàn tán, trở thành một tên tuổi “tai tiếng” miễn sao được là được biết đến.

Lẽ tất nhiên, đã được đưa lên so sánh với ông hoàng “vũ đạo”, ông hoàng “sáu múi” của nền âm nhạc xứ Kim Chi thì chàng cũng phải thể hiện được điều đó. Nhưng có phải muốn là được đâu, những bước nhảy gượng gạo, cố gắng rập khuôn và những style ăn mặc trong album đầu tay trở nên kệch cỡm và thậm chí nếu thời gian có quay ngược lại vài năm, dễ chừng chàng cũng trở thành một “thảm họa Vpop”. Mà có lẽ cũng vì thế nên công ty quản lý của chàng đã chọn mức giá bán cực mềm, chỉ ngang bằng đĩa lậu để khán giả có thêm lý do để dễ tiêu hóa hơn những sản phâm “âm nhạc” của chàng.

Con đường là vay mượn mà đến nghệ danh của chàng cũng được cho là hàng nhái nốt. Một tờ báo lớn của thành phố đã từng cố gắng bóc mẽ bản nguyên gốc mà chàng đã copy chính là Justin Timberlake. Nhưng một số fan Hàn Quốc tinh ý khác thì cho rằng chàng và công ty quản lý đã “khôn ngoan” hơn khi nhại lại tên của một nhóm nhạc đình đám ở Hàn nhưng không rộn ràng trên trường quốc tế là 1TYM. Mà dẫu có là thừa hưởng ý tưởng từ ai thì chắc chắn rằng đó không phải của chàng và không hề là sản phẩm của một quá trình sáng tạo.

Dẫu sao thì sự khởi đầu này cũng mang đến được cho chàng một chút ít danh tiếng mà không chắc giữa sự yêu và ghét bên nào nhiều hơn. Vậy mà về sau này khi người ta hỏi chàng về những bước đầu đầy “toan tính” và “thủ đoạn” đó chàng lại phủi tay bảo rằng chàng chỉ là người bị hái. Rằng là tất cả đường đi lối rẽ đều được chỉ thị bởi công ty quản lý và rằng chàng không thể làm gì được ngoài việc răm rắp làm theo. Vậy là danh tiếng thì chàng vẫn giữ, còn những tiếng xấu, tiếng nhơ thì chàng đẩy hết về cho công ty cũ.

Ảnh minh họa

Bước khởi đầu của chàng tại showbiz Việt khá trơn tru

Thời hoàng kim chóng vánh và cú đá ngược

Nhưng rồi chàng cũng có được một thời hoàng kim dẫu rằng phải chia sẻ với một nữ ca sĩ khác nên có thể nôm na hiểu rằng chàng chỉ được “hoàng kim” một nửa. Công bằng mà nói sự thành công của đôi “tiên đồng – ngọc nữ” giữa chàng và nàng bao gồm rất nhiều lý do mà phần lý do bên chàng lại không được nhiều nếu đưa lên bàn cân để so sánh. Nàng trước nhất là có nhan sắc, một nhan sắc có thể dễ dàng xếp vào top 10 của làng giải trí.

Tuy giọng hát của nàng cũng chỉ rất làng nhàng nhưng ưu điểm ở nàng là sự kiên cường, không ngại khó. Không mãi ăn bám vào sắc đẹp của mình, nàng sẵn sàng tăng cân, chịu xấu để làm tốt trong vai trò một diễn viên. Và nếu có ai đó cho rằng nàng đang đi hát và nhận catse bởi vì khán giả muốn nghe một diễn viên hát thì đó cũng là lời công nhận rất xác đáng cho những giọt mồ hôi nàng đã đổ trên phim trường. Chính những giọt mồ hôi đó đã cho nàng một vị trí trong lòng khán giả và vô tình trong cuộc hợp tác với chàng, chính nàng đã kéo chàng lên khỏi vị trí “nhạt nhòa” để dần dà định hình được trong công chúng.

Và có lẽ, chàng và nàng đã từng yêu nhau, còn thắm thiết và sâu nặng đến mức độ nào thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Nhưng sự thật thì chẳng ai biết nếu chàng không “vô tình” một cách hữu ý tâm sự với báo chí chuyện “vượt rào” của cả hai người. Cũng xin nhắc lại thêm với độc giả rằng thời điểm chàng đem chuyện giường chiếu của hai người ra làm trò câu khách cũng là lúc chàng và nàng đã không còn là cặp đôi trên sàn diễn nữa. Trong khi nàng tiếp tục lên như diều gặp gió khi nhan sắc đang ở độ rực rỡ và khán giả ngày càng yêu mến thì chàng lại trở về với cái hố “nhạt nhòa”, vị trí cố hữu của chàng trước khi có được nàng.

Và sau trò câu khách rẻ tiền đó, đột nhiên chàng lại được săn đón lần nữa, lại được lên báo, được phóng viên gạn hỏi. Nhưng nếu độc giả thử đặt mình là nàng thì mới thấy “cú đá ngược” của chàng mới thiếu tình người như thế nào. Nàng từng là người yêu, từng là một cứu cánh cho sự nghiệp của chàng, chỉ cần một trong hai điều trên thì chàng cũng đã phải quý trọng và đừng làm tổn hại nàng chứ đừng nói đến việc phơi bày câu chuyện mà ai tế nhị cũng tránh đề cập đến. Vậy mà chàng, một người luôn tự hào về sự nam tính của mình, đã làm được để rồi sau đó lại bao biện rằng chàng có nói thẳng ra đâu, chỉ úp úp mở mở thôi và rằng đó chỉ là phút lỡ lời.

Ở bên kia sườn dốc và lặp lại lịch sử

Điều có thể dễ dàng khẳng định là chàng không thể trở lại thời hoàng kim như xưa nữa. Có lẽ trong thời gian ở đỉnh cao, chàng đã ngộ nhận rằng thì ra chàng cũng có khả năng tỏa sáng đấy chứ. Có lẽ vì thế mà không bao lâu sau chàng đã gây chuyện lùm xùm với công ty mà mục đích cuối cùng là chỉ để tách ra khỏi đó, hoạt động một mình. Chàng bảo rằng chàng đã có một ekip riêng, nhưng điều đó cũng không dấu được lòng tự tin thái quá của chàng vào tiếng tăm của mình, mà có lẽ khi nhận ra được thì đã quá trễ. Không còn một công ty quản lý đóng vai ác để chàng có thể tròn vai thiên thần, không còn một nàng “nhan sắc” để kéo chàng lên đỉnh cao sự nghiệp, chàng với nét đẹp nam tính trời cho của mình chỉ là con số không trong showbiz.

Đột nhiên chàng nhận ra rằng, con đường ngày xưa công ty đã chọn cho chàng mới đúng đắn biết bao. Vậy là một cách ngấm ngầm, chàng sử dụng lại những chiêu thức cũ vì rằng “kế hay thì không sợ cũ”. Chàng tìm một nàng mới, một cô bé trẻ trung hơn, tươi tắn hơn và quan trọng nhất là cô gái này đã có danh tiếng vững chắc và một bộ sậu ekip hùng mạnh phía sau. Nhưng rồi nhạt nhòa vẫn hoài nhạt nhòa, hit mà chàng hy vọng mãi vẫn không đến.

Ảnh minh họa

Ok Teacyeon - thành viên nhóm 2PM mà chàng nhái phong cách

Rồi chàng lại tiếp tục tìm hình ảnh mới của Hàn Quốc để “học hỏi” rập khuôn. Và lần này, nạn nhân của chàng chính là leader của nhóm “thần tượng hoang dã” 2PM. Có lẽ chàng cũng nhận thấy rằng chỉ có Ok Teacyeon mới phù hợp cho nét nam tính chưa phai mòn của mình. Có lẽ chàng cũng bỏ không ít thời gian để theo dõi và “học hỏi” từ kiểu tóc búi chỏm phía sau đầu, đến nét nhăn mặt, cau mày đến những động tác tay, động tác chạy nhảy để đưa vào video clip của mình. Một số fan của 2PM đã nhận xét đây là một “phiên bản bị hỏng” của Ok Teacyeon, thần tượng của họ. Nhưng tiếc thay, video clip này của chàng cũng không tạo được hiệu ứng nào, dù là tích cực hay tiêu cực trong giới yêu nhạc.

Và gần đây nhất, chính xác như những gì chàng đã làm, hồ sơ tình ái của chàng lại được bới móc không biết là do khách quan hay chủ quan. Những hình ảnh từ năm nào của chàng với một cô nàng “hotgirl vòng 1” tự nhiên được đem ra mổ xẻ và dự đoán sẽ trở thành tâm điểm. Vậy là sau khi đu theo sự nổi tiếng của nàng ca sĩ – diễn viên, thất bại cùng dự án gây tiếng vang khi song ca cùng nàng thơ ngây, giờ đây có lẽ chàng hy vọng việc đưa tên mình bám theo một nàng scandal sẽ hợp lý cũng như hợp thời hơn và sẽ tạo được hiệu ứng như chàng muốn chăng?

Có lẽ người yêu nhạc cũng đang cầu chúc cho những chiêu thức mới mà cũ của chàng và những “đồng nghiệp” cùng ý tưởng với chàng chóng thất bại để còn có niềm tin vào một nền giải trí trong sạch, lành mạnh và ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa.


Gia Hoàng

Á hậu Trang Nhung: “Tôi không định... đu dây điện!"
Mỹ Lệ: "Nếu ngây thơ tôi không thể có vị trí cao!"
Minh Chuyên nói "không" với phẫu thuật thẩm mỹ
Văn Mai Hương: Muốn là ca sỹ thị trường có dấu ấn!
"Khán giả cổ suý, tôi cũng làm thảm họa Vpop!"
Bằng Cường không muốn bon chen với showbiz
Phạm Băng Băng sẽ lấy chồng đáng tuổi bố mình?
Hoàng Nghiệp muốn thử cảm giác yêu đồng giới
MC nổi tiếng Hàn Quốc nhảy lầu tự tử
Cẩm Vân: Từng từ chối danh hiệu NSƯT

Mới cập nhật:
   Đinh Mạnh Ninh "khóc, cười" trong buổi họp báo (13/06/2011)
    Ấn tượng nghệ thuật trong Festival Biển Nha Trang (12/06/2011)
   Hà Hoài Thu đắt sô... dự tiệc (11/06/2011)
   Ca sĩ Dương Tuấn Khanh bị đánh vỡ hộp sọ (10/06/2011)
Các tin khác:
    Wanbi Tuấn Anh chinh phục khán giả phòng trà(06/06/2011)
    Thanh Thảo gục ngã trước búa rìu dư luận(06/06/2011)
    Hồ Quỳnh Hương nhào lộn trên sân khấu(05/06/2011)
    "Sốt" tin đồn về liveshow Thanh Lam - Uyên Linh(04/06/2011)
    Mỹ Tâm lại “hot” với sản phẩm mới(04/06/2011)
    Phương Thanh “nhỏ bé” bên Cindy Thái Tài(04/06/2011)
    Bà xã Bình Minh sẽ không đôi co với Thanh Thảo(03/06/2011)
    Vợ cũ Brad Pitt "công khai" bạn trai mới(02/06/2011)
    Hai thành viên The Men cùng yêu một cô gái(01/06/2011)
    Nguyễn Hoàng Nam tặng quà cho trẻ dịp 1/6(02/06/2011)
 Đọc nhiều nhất
‘Hiện tượng’ showbiz Việt: Bất tài và thảm họa!
Bạn nhảy của Thu Minh tập trở lại dù chưa khỏi bệnh
Chuyện thiếu tài – thừa chiêu của showbiz Việt
Uyên Linh: Chông gai đường vào showbiz Việt
"Tự sướng" và "Xin lỗi" khuấy động showbiz Việt
Xem chàng trai nhại giọng 13 ca sỹ nổi tiếng
“Thảm họa Vpop” mới - Càng "chửi" càng nóng?
Phương Mai bỏ Quang Hải để yêu Nathan Lee?
“Ông bầu” ca sỹ Quang Hà suýt bị chém
Thanh Thúy tình tứ với bạn nhảy trên sàn tập
Phản hồi nhiều nhất
Lộ clip "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga hát nhép (16)
Ca sĩ Lan Ngọc: Đi tìm ca khúc thất lạc của Trịnh (13)
“Thảm họa Vpop” mới - Càng "chửi" càng nóng? (10)
‘Hiện tượng’ showbiz Việt: Bất tài và thảm họa! (9)
"Xích lô" của Thu Minh đốt cháy sân khấu (7)
Uyên Linh: Tôi "trắng tay" là chuyện bình thường (5)
Những nghệ sỹ tên Linh trong showbiz Việt (4)
Hoàng Thùy Linh bị nghi vấn ăn cắp ý tưởng (4)
Thanh Thảo gục ngã trước búa rìu dư luận (4)
"Tự sướng" và "Xin lỗi" khuấy động showbiz Việt (3)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612


Osama Bin Laden
Nhạc sĩ Trần Tiến
Hứa Vĩ Văn
HLV Calisto
Váy cưới
Hiền Thục
Justin Bieber
Váy công sở
Nhạc Quang Lê
Cách làm sữa chua
iPhone 4 trắng
Đám cưới Hoàng gia
Lionel Messi
Lam Trường ly hôn
Chiến sự Libya
Source Code
Lee Min Ho
Lê Minh Khương
PlayStation
Thêm một lần đau
Chìm tàu Dìn Ký
Vợ Bin Laden
HLV Lê Minh Khương
Giá vàng
Phi Thanh Vân
Bob Dylan
Jetstar
Thời tiết Hà Nội
Firefox 5