Thứ tư, 31/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Chuyện Tevez, chuyện Berbatov: Nỗi buồn Vua phá lưới
La Liga sục sôi trước giờ "khoá sổ" chuyển nhượng
Thành Milan mở hội đón Diego Forlan
Bình Dương tung tiền nhằm thống trị V-League
HLV Guardiola hết lời khen ngợi Mascherano và Keita
Arsenal đền tiền cho CĐV sau trận thua Man Utd!

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Chuyện Tevez, chuyện Berbatov: Nỗi buồn Vua phá lưới
Cập nhật lúc 06h38" , ngày 31/08/2011 -

(VnMedia) - Đời đúng là không ai biết trước được chữ ngờ. Thử hỏi khi mùa giải chưa bắt đầu thì ai có thể nghĩ Vua phá lưới của Premier League 2010/2011, Dimitar Berbatov và Carlos Tevez bị buộc phải chôn chân trên băng ghế dự bị suốt 4 vòng đấu qua?!
 
Chuyện Carlos Tevez: Bài học cho kẻ yêu sách
 
Carlos Tevez vốn nổi tiếng là kẻ yêu sách. Cứ đến khi Thị trường chuyển nhượng mở cửa là tiền đạo người Argentina tìm mọi cách công khai ý định muốn ra đi. Tevez nhất mực giải thích anh làm vậy là vì muốn tìm một môi trường phù hợp hơn ở Man City, song không một ai tin vào điều đó. Tất cả đều “kết tội” Apache cố tính giở trò vì: Tiền. Bởi đến khi nào được đề nghị hợp đồng mới, với mức lương cao hơn là mọi chuyện đâu lại vào đấy ngay tức thì.
 
Một lần, hai lần thành công mỹ mãn. Tevez tiếp tục “bổn cũ soạn lại” ở mùa hè năm nay. Lại những lời than vãn, kêu rên tỏ thái độ bất mãn với cuộc sống ở thành Manchester. Lại làm dấy lên những tin đồn đến Inter Milan, Real Madrid, Corinthians… Nhưng, hành động lần này của Apache lại chẳng thu lợi được gì, ngược lại còn khiến chân sút người Argentina mất hết những gì gây dựng ở sân Etihad, trước là City of Manchester, suốt 2 năm qua.

Ảnh minh họa

 Bộ đôi tiền đạo lừng danh giờ chỉ còn đóng vai trò dự bị


Đó là tình yêu của các tín đồ đội bóng áo xanh. Không còn ai nhắc tới Carlos Tevez trong các trận đấu của Manchester City. Những băng rôn ca ngợi Apache được sử dụng thường xuyên ở mùa giải năm ngoái nay dường như mất hút hoàn toàn trên khán đài.
 
Đáng nói hơn cả là Tevez giờ không còn sở hữu vị trí bất khả xâm phạm trên hàng công. Apache đã đánh mất niềm tin ở Roberto Mancini, hệ quả là anh phải chấp nhận mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Mới được đưa vào thay người 1 lần và thi đấu vỏn vẹn 22 phút ở Premiership.

Cay đắng hơn đối với Tevez là người tiếm lấy vị trí của anh là Sergio Aguero, đàn em của cầu thủ này ĐT Argentina. Và Aguero, chỉ mới đặt chân tới Etihad nhưng đã chơi rất hay, rất nhanh chóng kết hợp với Edin Dzeko thành “họng pháo” rất nguy hiểm.
 
Chuyện đã ra đến nông nỗi này thì nếu có ra đi, Tevez sẽ phải lầm lũi rời theo lối cửa hậu. Sẽ không có những cái vẫy tay, càng không có những giọt nước mắt của những tín đồ thành Manchester rơi xuống khi đó!
 
Chuyện Berbatov: Khi niềm tin đã cạn kiệt
 
Phải nói ngay rằng, Sir Alex rất cưng nựng Dimitar Berbatov, thời gian này kéo dài gần 3 năm trời. Cứ khi nào “Bố già” bị báo giới đem ra chỉ trích là y rằng “Lão già gân” tổ chức họp báo để bao biện cho cậu học trò mà ông mất rất nhiều công sức đem về này. Hơn hết, Berbatov luôn có chỗ đứng trong đội 1, ân sủng mà đến ngay Wayne Rooney đôi khi cũng không có.
 
Tuy nhiên, sự chịu đựng của Alex Ferguson cũng có giới hạn. Và thời điểm ông thầy người Scotland mất kiên nhẫn oái oăm thay lại diễn ra ở Premier League 2010/2011, mùa giải mà Berbatov vinh dự đoạt Chiếc giày vàng với 20 bàn thắng (bằng với Carlos Tevez).

Kể từ trận Derby thành Manchester, “Bố già” thường xuyên phải chơi dự bị cho Rooney - Chicharito. Thậm chí trận chung kết Champions League, Berba còn phải nhìn cậu nhóc người Mexico tung hoành trên sân.
 
Ảnh minh họa

 Berbatov không đáp ứng được yêu cầu của Sir Alex


Berbatov có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng biết trách ai ngoài bản thân. Tiền đạo người Bungari có thể ghi 5 bàn trong 1 trận đấu (gặp Blackburn), song lại không thể toả sáng trong những cầu quan trọng của Man Utd.

Cụ thể hơn nữa là đa số 20 bàn thắng của Berbatov ghi đều vào lưới những đội bóng “chiếu dưới” như Newcastle, West Ham, Blackburn, Everton, Sunderland, Birmingham, Bolton, Fulham. Duy có cú hattrick vào lưới Liverpool ở vòng 5 là còn đáng được tung hô hết lời.
 
Mùa giải năm nay, tương lai của Berbatov còn diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Sir Alex không chỉ có Rooney và Chicharito, nay ông còn sở hữu Danny Welbeck. Tiền đạo người Anh được xếp đá chính từ đầu giải, đồng thời là chủ nhân của 2 bàn thắng ghi trong 2 trận thắng quan trọng trước Arsenal và Tottenham gần đây. Có nghĩa, “Bố già” từ sự lựa chọn số 1 nay đã tụt xuống thành thứ 4.
 
Chuyện Tevez ở Etihad, hay chuyện Dimitar Berbatov ở Old Trafford đều có phần bất ngờ. Không ai có thể ngờ rằng số phận 2 chân sút mới chỉ giành Chiếc giày vàng hồi tháng 5 lại bi kịch đến như vậy.


Ngọc Huyền

Chelsea và nghịch lý thắng nhiều.... lo nhiều!
Aguero kêu gọi Tevez ở lại Man City
Arsenal đền tiền cho CĐV sau trận thua Man Utd!
“Thần công” Dzeko nhả đạn: 7 bàn thắng!
Modric từ chối ra sân trong trận thua Man City!
MU không muốn thêm bàn thắng vào lưới Arsenal!
Man City toàn thắng: Bong bóng bao giờ nổ?
Old Trafford ngập trong bàn thắng và... nước mắt
Đại thắng Arsenal, Man Utd vươn lên ngôi đầu
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1

Các tin khác:
    La Liga sục sôi trước giờ "khoá sổ" chuyển nhượng(31/08/2011)
    Thành Milan mở hội đón Diego Forlan(30/08/2011)
    Bình Dương tung tiền nhằm thống trị V-League(30/08/2011)
    Chelsea và nghịch lý thắng nhiều.... lo nhiều!(30/08/2011)
    HLV Guardiola hết lời khen ngợi Mascherano và Keita(30/08/2011)
    Arsenal đền tiền cho CĐV sau trận thua Man Utd!(30/08/2011)
    “Thần công” Dzeko nhả đạn: 7 bàn thắng!(30/08/2011)
    Messi lập cú đúp giúp Barca có chiến thắng 5 sao(30/08/2011)
    Atletico Madrid tiếp tục chiêu mộ tân binh(29/08/2011)
    Modric từ chối ra sân trong trận thua Man City!(29/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Ngược dòng thần kỳ, MU đoạt Siêu cúp Anh
MU không muốn thêm bàn thắng vào lưới Arsenal!
Old Trafford ngập trong bàn thắng và... nước mắt
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1 (2)
Đại thắng Arsenal, Man Utd vươn lên ngôi đầu (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612