Thứ năm, 01/09/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Hội CĐV tốt nhất V-League 2011 thuộc về xứ Nghệ
Cầu thủ Atletico Madrid bị Hà Nội T&T khởi kiện
Trọng tài: May chưa thành thảm họa V-League!
Đội tuyển U23 bắt đầu hành trình gian nan
"Ngựa chứng" Bellamy bất ngờ trở lại Liverpool
Chelsea “cướp” Meireles từ tay Liverpool

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Chìa khoá thành công của Sông Lam Nghệ An
Cập nhật lúc 17h21" , ngày 28/08/2011 -

(VnMedia) - 10 năm đợi chờ mòn mỏi, rút cuộc thì SLNA đã vô địch V-League. Sức mạnh của nhà tân vương nằm ở đâu, nguyên nhân và động lực nào đưa họ đến với chức vô địch.

“Vận số”của bóng đá xứ Nghệ

 

Sau tròn chục năm kể từ chức vô địch năm 2001, SLNA lại một lần nữa lên ngôi vị cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trong bối cảnh mà các đội bóng Việt Nam một chín một mười như hiện nay, phải nhìn nhận một cách khác quan rằng SLNA không phải là một đội bóng vô đối, thích thắng ai thì thắng, có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Cái thời HA Gia Lai, Bình Dương đá đâu thắng đấy, vô địch 2 năm liên tiếp đã xa. 3 năm vừa qua, 3 đội bóng khác nhau thay nhau thống trị V-League là SHB Đà Nẵng, HN T&T và SLNA.


Ảnh minh họa

 CĐV nhiệt thành, lực lượng tốt, HLV giỏi, đó là những nguyên nhân thành công của SLNA


Năm ngoái, HN T&T lên ngôi, ai cũng nói đến cái chữ “may” song hành với cái chữ “hay”. Năm nay, yếu tố may của SLNA ít hơn, nhưng người ta cứ phải luôn nhắc đến tình huống đá phạt trúng cột dọc của Antonio trong trận đấu cuối cùng trên sân Vinh. SLNA đã phập phù suốt nửa cuối lượt đi, và phải đá chung kết với HN T&T. Năm nay, vận số của SLNA đã đến, họ tự đùa với số phận, số phận cũng nhảy tăng-gô với họ, và thế là SLNA đăng quang phút cuối, ngay trên sân nhà.


CĐV xứ Nghệ - Vô địch không phải bàn cãi

 

Đội bóng SLNA còn có đối thủ ở V-League, đó là Bình Dương, là HN T&T, còn CĐV của họ thì đúng là không có đối thủ ở V-League. Về độ máu lửa, chỉ CĐV Hải Phòng còn có thể so đọ với CĐV SLNA, đáng tiếc nhà Á quân mùa trước chạy trối chết để khỏi xuống hạng, đâm ra CĐV đất Cảng cũng có lúc “xịt” theo.

 

Thủ thành Dương Hồng Sơn, một người gốc Nghệ An đã phát biểu rằng SLNA mang theo cái khát vọng vô địch của cả 1 xứ sở. Dường như cả 3 triệu người dân Nghệ An đều dõi theo và ủng hộ những bước chân của thầy trò Hữu Thắng. SLNA đá ở đâu cũng như đá trên sân nhà, với lực lượng CĐV không những máu lửa, nhiệt tình mà còn được tổ chức cực chuyên nghiệp. Đá với sự cổ vũ nhiệt thành như thế, không vô địch mới là lạ.

 

Dàn cầu thủ trẻ trưởng thành kết hợp ngoại binh chất lượng cao

 

Nói đến SLNA là nói đến một đơn vị làm công tác đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam, dựa trên nguồn lực sẵn có dồi dào, một đội bóng mà tính bản sắc địa phương còn rõ rệt nhất trong thời buổi bóng đá “hớt ngọn” hiện nay. SLNA vẫn còn đó một thủ lĩnh Huy Hoàng đóng vai trò người anh cả của đội. Trọng Hoàng trở thành gương mặt đại diện cho bóng đá xứ Nghệ, bên cạnh đó là sự trưởng thành vượt bậc của Âu Văn Hoàn, Văn Bình, Quang Tình, Ngọc Anh, Đình Đồng.

 

Những năm trước, Tây của SLNA chẳng mấy ngon thì năm nay, Fagan – Havin- Hodges đều thuộc dạng chạy khỏe, sút ngon, chơi bóng kĩ thuật và có tu duy chiến thuật cao. Tây nhập tịch như Helio thì khỏi nói, đá trung vệ tốt và còn ghi tới 7 bàn mùa này. Muốn chiến thắng thì yếu tố quyết định là phải có một đội hình tốt, có chiều sâu sức mạnh và SLNA mùa này có điều đó.

 

Hữu Thắng – “anh hùng thời loạn”

 

Trận chung kết với HN T&T trên sân Vinh, Hữu Thắng khoanh tay đứng dựa vào khu kĩ thuật, ít hò hét, đốc thúc học trò. Ông Phan Thanh Hùng bên kia chiến tuyến có thể cao tay hơn trong việc “đánh cờ”, nhưng thực chất là HN T&T có quá nhiều vấn đề buộc phải điều chỉnh. Hữu Thắng ở những trận khác cũng “nhảy múa” hò hét ác liệt. Nhưng ở trận đấu ấy, Hữu Thắng mang một phong cách khác, tin tưởng vào các học trò và để những người đàn ông của mình thỏa sức chiến đấu, tự tin vào chiến thắng và bình tĩnh đón nhận vinh quang.

 

Sau nhiều thăng trầm, Hữu Thắng trở lại với bóng đá xứ Nghệ, đi lên bằng bản lĩnh và sự mạnh mẽ, và giờ đây thoải mái tận hưởng dư vị của chiến thắng.

 

Động lực tinh thần – chiến thắng của bóng đá xứ Nghệ

 

Nhà VĐ chỉ được thưởng có 5 tỷ đồng, bằng một nửa so với việc Vicem Hải Phòng trụ hạng. Ông Nguyễn Hồng Thanh đã tiết lộ đơn vị tài trợ chính cho SLNA là Ngân hàng Bắc Á chỉ thưởng 2 tỷ đồng, 3 tỷ là tiền thưởng của VFF cho đội bóng VĐ và còn lại là những số tiền chỉ đo bằng trăm triệu. SLNA không có động lực về vật chất tiền bạc, nhưng họ có một thứ động lực, một thứ sức mạnh tinh thần vô hình nhưng mạnh mẽ ghê gớm.

 

Năm 2011, SLNA vô địch, và hơn thế, bóng đá xứ Nghệ đã thành công, một thứ hạnh phúc ngọt ngào, lớn lao, vô cùng giá trị của hàng triệu người dân xứ Nghệ, mảnh đất của những anh tài nhân kiệt.


Quang Anh

Hội CĐV tốt nhất V-League 2011 thuộc về xứ Nghệ
Cầu thủ Atletico Madrid bị Hà Nội T&T khởi kiện
Trọng tài: May chưa thành thảm họa V-League!
Bình Dương tung tiền nhằm thống trị V-League
Đi rước cúp vô địch, một cổ động viên SLNA tử nạn
Hà Nội T&T - Kẻ thất bại vĩ đại
Thành Vinh tưng bừng ngày chiến thắng
Sông Lam Nghệ An vô địch sau trận cầu kịch tính
V-League đón chào nhà vô địch mới
SHB.Đà Nẵng "níu chân" SLNA tại Chi Lăng

Mới cập nhật:
   Hội CĐV tốt nhất V-League 2011 thuộc về xứ Nghệ (01/09/2011)
   Cầu thủ Atletico Madrid bị Hà Nội T&T khởi kiện (01/09/2011)
   Trọng tài: May chưa thành thảm họa V-League! (01/09/2011)
   Đội tuyển U23 bắt đầu hành trình gian nan (01/09/2011)
Các tin khác:
    Chelsea đã có “Chicharito mới”(28/08/2011)
    Điểm tin đấu sớm vòng 2 La Liga(28/08/2011)
    Man Utd – Arsenal: Trận siêu kinh điển của sức trẻ(28/08/2011)
    Mata "khai hỏa" trong ngày ra mắt Chelsea(27/08/2011)
    Thua đậm, Sông Lam mất cúp vào tay Navibank.SG(27/08/2011)
    Serie A bắt đầu mùa giải… kiệt quệ(27/08/2011)
    Trước vòng 2 La Liga: Khai màn trong khó khăn(27/08/2011)
    Đánh bại Porto, Barca trở thành Vua châu Âu(27/08/2011)
    Sir Alex lăng mạ Liên đoàn Bóng đá Anh!(27/08/2011)
    Chelsea háo hức chờ màn ra mắt của Juan Mata(27/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Ngược dòng thần kỳ, MU đoạt Siêu cúp Anh
MU không muốn thêm bàn thắng vào lưới Arsenal!
Old Trafford ngập trong bàn thắng và... nước mắt
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1 (2)
Đại thắng Arsenal, Man Utd vươn lên ngôi đầu (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612