Thứ ba, 30/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
HLV Guardiola hết lời khen ngợi Mascherano và Keita
Arsenal đền tiền cho CĐV sau trận thua Man Utd!
Messi lập cú đúp giúp Barca có chiến thắng 5 sao
Atletico Madrid tiếp tục chiêu mộ tân binh
Modric từ chối ra sân trong trận thua Man City!
Man Utd đừng mong có được Buffon

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Chelsea và nghịch lý thắng nhiều.... lo nhiều!
Cập nhật lúc 13h25" , ngày 30/08/2011 -

(VnMedia) - Đó là điều khó tin nhưng có thật và đang hiện hữu tại Chelsea, một trong số những gương mặt sáng giá cho chức vô địch Ngoại hạng Anh và là đội bóng chi mạnh tay nhất trong năm nay.
 
Trăm mối lo
 
Chelsea mùa này vẫn giữ nguyên được bộ khung từ thời Ancelotti, ngoài ra còn được bổ sung thêm 4 tân binh Romelu Lukaku, Oriol Romeu, Thibaut Courtois và Juan Mata. Nếu cộng thêm vụ chuyển nhượng Torres và David Luiz hồi tháng giêng, Chelsea đã bỏ ra tới 165 triệu bảng để mua cầu thủ chỉ trong năm nay.

Chủ tịch Abramovic, các cộng sự cũng như CĐV Chelsea thực sự chờ đợi vào một mùa giải thành công của đội nhà. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như tính toán của Chelsea.

 Ảnh minh họa

 Chelsea thắng nhưng không khiến an yên lòng


Ở trận ra quân, vấp phải một hàng thủ chắc chắn và lối chơi rát của Stoke, những ngôi sao như Lampard, Malouda, Torres bỗng chốc mờ nhạt và yếu đuối đến khó hiểu. Kết quả là Chelsea bị cầm hòa mà không ghi nổi 1 bàn thắng.
 
Rõ ràng trận hòa vô duyên trước Stoke không thể làm hài lòng bất cứ ai Chelsea dưới thời Boas chưa có điểm gì khác biệt so với thời người tiền nhiệm Ancelotti. Đội bóng vẫn thi đấu thiếu kết dính, nặng nề và không hiệu quả.
 
HLV Boas nhận thức được điều đó và chiến lược gia này liên tục xoay chuyển đội hình từ 4-3-3 tới 4-4-2 ở 2 trận đấu tiếp theo với West Brom và Norwich. Cuối cùng Chelsea có liền 2 trận thắng. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, đó là dấu hiệu tích cực nhưng sự thật lối chơi của Chelsea thậm chí đáng lo ngại hơn.
 
Ở trận gặp Stoke, hàng thủ Chelsea chơi khá kín kẽ, bọc lót tốt và phối hợp khá hoàn hảo với thủ thành Hilario. Thế nhưng tới trận gặp West Brom, một trung vệ kỳ cựu như Alex thi đấu như mơ ngủ để mất bóng khiến Chelsea rơi vào cảnh bị dẫn bàn từ rất sớm.
 
Người hâm mộ mong chờ một cơn thịnh nộ của Chelsea khi bị đối thủ giỡn mặt. Nhưng tất cả chẳng có gì. Vẫn là những pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Torres, Anelka hay Kalou. Ở hàng tiền vệ, Lampard vẫn cần cù như đức tính của anh nhưng khả năng sáng tạo không còn. Chelsea cuối cùng phải nhờ tới 2 pha bóng chói sáng và có phần may mắn của các cá nhân Anelka và Malouda mới vất vả lội ngược dòng trong hiệp 2.
 
Thành London vui mừng với chiến thắng đầu tay và tạm gạt qua những quan ngại mà giới chuyên môn đề cập tới. Chỉ tới khi đối đầu với Norwich, mọi thứ mới được phơi bày rõ nét.
 
Dẫn bàn từ sớm sau cú nã đại bác của Bosingwa, Chelsea dâng lên dồn ép đối thủ nhưng “như thường lệ” đội bóng của ông Boas nhanh chóng trở lại với bộ mặt thực của mình. Bộ đôi Torres – Drogba mất tích gần như cả trận đấu. Lampard, Malouda chỉ thi đấu tròn vai và không đủ sức sốc cả một tập thể.
 
Công kém, thủ lại càng dở. Alex bị loại để nhường chỗ cho Ivanovic. Nhưng cầu thủ người Serbia này cũng chẳng khá hơn gì đồng đội. Thủ thành Hilario và Ivanovic làm khó thêm cho đội nhà với pha phối hợp thiếu ăn ý, tạo điều kiện để Holt cân bằng tỉ số.
 
Một lần nữa Chelsea phải nhờ tới sự tỏa sáng của cá nhân là Anelka và Ramires để có được quả penalty. Thần may mắn cũng ban tặng cho Chelsea bàn thắng thứ 3 của Mata.
 
Giải pháp nào cho Chelsea?
 
Hòa rõ ràng không vui nhưng ngay cả tới khi có được 2 chiến thắng ông Boas vẫn lo ra mặt. Nếu không có những khoảnh khắc chói sáng của các cá nhân và sự ưu ái của thần may mắn chẳng biết Chelsea sẽ ra sao. Muốn đi tới thành công, “The Blues” không thể trông chờ vào những yếu tố may rủi như vậy.
 
Chelsea đang đi lại “vết xe đổ” như thời Ancelotti. Tuyến giữa chính là nơi yếu kém nhất của Chelsea nhưng lại không được đầu tư thỏa đáng ở mùa giải này.
 
Đội bóng thành London hiện cần tới một tiền vệ thiên hướng tấn công, sáng tạo và có khả năng gây đột biến. Đó sẽ là cầu thủ có nhiệm vụ kết nối giữa các tuyến lại. Chính vì vậy, Chelsea hiện đã nối lại đàm phán mua Modric từ Tottenham. Tuy nhiên, một lần nữa “The Blues” vẫn thất bại khi Tottenham nhất quyết từ chối.
 
Theo tin mới nhất, Chelsea chuyến hướng sang mục tiêu khác. “The Blues” vừa hoàn tất thủ tục để đưa về sân Stamford Bridge cầu thủ Ulises Davila từ CLB Chvas của Mexico. Đây cũng là nơi đã đào tạo ra Chicharito của Man Utd.  
 
Ngoài ra hàng thủ cũng được đặt biệt quan tâm. Nếu không có gì thay đổi trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, hậu vệ của Porto - Alvaro Pereira – cũng sẽ gia nhập đội quân áo xanh.
 
Nếu như hàng thủ và tuyến giữa cần tới sự bổ sung nhân lực có thể khắc phục được điểm yếu, thì trên hàng công ông Boas vẫn buộc phải loay hoay tìm cách sử dụng sao cho hiệu quả bộ đôi Torres – Drogba vốn có lối chơi quá tương đồng. Đó là chưa kể tới Lukaku mới có màn ra mắt ở trận đấu với Norwich nhưng chưa để lại dấu ấn nào.
 
Rõ ràng chỉ khi tìm được lối chơi tập thể gắn kết, Chelsea mới có thể nghĩ tới thành công trong tương lai.


Đào Hoàng

Aguero kêu gọi Tevez ở lại Man City
Arsenal đền tiền cho CĐV sau trận thua Man Utd!
“Thần công” Dzeko nhả đạn: 7 bàn thắng!
Modric từ chối ra sân trong trận thua Man City!
MU không muốn thêm bàn thắng vào lưới Arsenal!
Man City toàn thắng: Bong bóng bao giờ nổ?
Old Trafford ngập trong bàn thắng và... nước mắt
Đại thắng Arsenal, Man Utd vươn lên ngôi đầu
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1
Man Utd – Arsenal: Trận siêu kinh điển của sức trẻ

Các tin khác:
    HLV Guardiola hết lời khen ngợi Mascherano và Keita(30/08/2011)
    Arsenal đền tiền cho CĐV sau trận thua Man Utd!(30/08/2011)
    “Thần công” Dzeko nhả đạn: 7 bàn thắng!(30/08/2011)
    Messi lập cú đúp giúp Barca có chiến thắng 5 sao(30/08/2011)
    Atletico Madrid tiếp tục chiêu mộ tân binh(29/08/2011)
    Modric từ chối ra sân trong trận thua Man City!(29/08/2011)
    Man Utd đừng mong có được Buffon(29/08/2011)
    Mourinho: “Tất cả chống lại tôi và Real Madrid”(29/08/2011)
    MU không muốn thêm bàn thắng vào lưới Arsenal!(29/08/2011)
    Barcelona sẽ không lép vế trước Real Madrid(29/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Ngược dòng thần kỳ, MU đoạt Siêu cúp Anh
Old Trafford ngập trong bàn thắng và... nước mắt
MU không muốn thêm bàn thắng vào lưới Arsenal!
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1 (2)
Đại thắng Arsenal, Man Utd vươn lên ngôi đầu (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612