Thứ hai, 15/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Chàng để tôi ra về một mình trong ...hụt hẫng
Thờ ơ thấy chồng cũ ung thư sắp chết, tôi có phải là người tàn nhẫn?
Phụ nữ dễ gặp ma hơn nam giới
“Cấm vận” chồng vì không đưa đón con
Thất vọng vì... chồng trẻ con
Tại sao người giàu thường ích kỷ và thiếu sự cảm thông?

Chàng để tôi ra về một mình trong ...hụt hẫng
Cập nhật lúc 08h33" , ngày 15/08/2011 -

(VnMedia) - Sau bữa tiệc linh đình với những người bạn của chàng, chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau, nhưng tới sáng chàng lại để mặc tôi tự ra về trong một chút tủi thân và hụt hẫng…

Thường thì chàng rất nhiệt tình đưa đón tôi, nhưng cũng đã nhiều lần rồi, chàng đối xử với tôi kiểu như vậy. Tôi cảm thấy niềm kiêu hãnh của mình bị xúc phạm… Tôi không hiểu tại sao chàng lại đối xử như vậy?. Hạnh phúc lắm, bực tức thì cũng nhiều, nhưng cuối cùng tôi vẫn lặng lẽ bỏ qua những lỗi lầm để đi bên cạnh anh ấy.

 Ảnh minh họa


Tôi đến với anh qua lời giới thiệu của một người bạn khi chàng và vợ vừa mới ly thân nhau. Anh đã 40 và có một con, còn tôi cũng đã 30 tuổi và đã trải qua một vài mối tình trước đó.

Chúng tôi đã bỏ qua hoàn toàn những quá khứ trước đó của nhau miễn sao cảm thấy có thể hoà hợp với nhau là được.

Cứ thế, chúng tôi gắn bó bên nhau như một đôi khá hoà hợp, chứng kiến đủ mọi chuyện vui buồn dù có đôi lần tôi tự hỏi anh “có còn yêu cô ấy nữa hay không”. Chàng chỉ đăm chiêu lặng im nhìn vào bóng tối hoặc lơ đi như không nghe thấy gì.

Thế rồi 3 năm trôi qua, kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, ba năm qua tôi đã lặng lẽ đi bên đời anh, chăm chút cho niềm vui, nỗi buồn của anh, cả lặng lẽ thứ tha cho những lỗi lầm chung một lý do “vô tâm” của anh.

Còn anh, anh vẫn như chú ngựa hoang trên sa mạc, luôn kiêu hãnh và độc lập. Anh không nói không cần tôi ở bên nhưng cũng chưa bao giờ nói “anh cần em”, mà cũng chẳng bao giờ đề cập đến từ “kết hôn”.

Tôi tự nguyện ở bên anh, hứng trọn những lạnh lẽo từ anh, hứng trọn nỗi nhức buốt từ tình cảm đã nhạt phai của anh, hứng trọn những xót đắng khi làm “người tình” của anh. Tôi nhiều lúc rất cay đắng… muốn rời xa con người này mà không thể dứt.

Trong khi gia đình tôi rất nặng tư tưởng phong kiến, không thể chấp nhận chuyện một cô gái như tôi lại cứ theo một người đã có vợ.

Tôi hiện rất đau khổ đứng trước những ngổn ngang không biết mình phải làm gì?

Hãy tư vấn cho tôi

(Mai Anh, Gia Lâm, Hà Nội) 
 
Trả lời


Anh chàng của bạn có thể là rất kiêu hãnh hoặc rất vô tâm khi để bạn ra về một mình như vậy. Theo ý kiến của tôi, hai bạn đã rất yêu nhau và chuyện bạn ra về một mình mới xảy ra vài lần nên có thể bỏ qua được. Tuy nhiên, nếu chuyện đó thực sự làm bạn tức giận, hãy tìm hiểu lý do, xem chàng có mệt mỏi hay bận rộn gì không?. Nếu không nói thẳng với anh ấy để chàng biết chuyện đó làm bạn tổn thương như thế nào.
 
Một điều nữa, hai người đã gắn bó với nhau một thời gian dài khá hoà hợp. Vậy tại sao chàng lại không nói đến “kết hôn”. Chàng có lẽ còn vấn đề gì. Bạn hãy tỉnh táo tìm hiểu xem để có quyết định dừng lại hay dứt bỏ. Bạn còn nhiều cơ hội. Đừng vì quá bi luỵ và hy sinh một cách vô điều kiện như vậy.


Mai Lan


Các tin khác:
    Thờ ơ thấy chồng cũ ung thư sắp chết, tôi có phải là người tàn nhẫn?(14/08/2011)
    Phụ nữ dễ gặp ma hơn nam giới(13/08/2011)
    “Cấm vận” chồng vì không đưa đón con(13/08/2011)
    Búp bê silicon: Từ sex đến tình yêu(12/08/2011)
    Thất vọng vì... chồng trẻ con(12/08/2011)
    Tại sao người giàu thường ích kỷ và thiếu sự cảm thông?(11/08/2011)
    Vì sao lại "yếu bóng vía"?(11/08/2011)
    Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn(10/08/2011)
    Dở khóc dở mếu vì... vợ sành điệu(10/08/2011)
    "Cưa" 12 năm mới cưới được cụ bà 94 tuổi(10/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn
Tại sao nam có 7 vía, nữ có 9 vía?
Đám cưới khoả thân: Mốt mới ở Trung Quốc
Cách yêu chết người!
Thờ ơ thấy chồng cũ ung thư sắp chết, tôi có phải là người tàn nhẫn?
Những đại gia bệnh hoạn thích "sưu tầm" gái trinh
Khổ vì được vợ yêu mê mệt
Dở khóc dở cười vì chồng đòi "yêu" theo phim
Dở khóc dở mếu vì... vợ sành điệu
“Cấm vận” chồng vì không đưa đón con
Phản hồi nhiều nhất
Chồng tôi bắt vợ "phục vụ" như... gái làng chơi (2)
Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612