Thứ tư, 24/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Cần cho con tiếp xúc với mẫu đàn ông lý tưởng
Cập nhật lúc 07h39" , ngày 24/08/2011 -

(VnMedia) - “Hãy cho trẻ tiếp cận với những người đàn ông lịch thiệp, biết đối đãi với chúng một cách phù hợp với sự phát triển của chúng sau này”.
 
Đó là một trong những ý kiến bạn đọc gửi về tòa soạn VnMedia để cùng trao đổi về vấn đề "Tính bạo lực có thể “di truyền” từ cha sang con.

Ngay sau khi đưa chủ đề trên để bạn đọc cùng thảo luận, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến bạn đọc gửi về hiến kế xử lý tình huống này.
 
Hãy mang con ra đi
 
Một bạn đọc tại TPHCM, có địa chỉ email
minhductay@yahoo.com  chia sẻ: “Nếu thực sự bạn thấy sự bạo lực của chồng đang tái diễn trong ứng xử của con trai bạn thì tốt nhất bạn hãy mang con ra đi.
 
Một khi không khí gia đình xuất hiện sự bạo hành ở bất kỳ hình thức nào, chỉ có một cách duy nhất là bạn phải triệt bỏ tận gốc chứ không thể dừng lại ở mức giảm thiểu chúng được.
 
Thật lòng, theo tôi người vợ nên rời bỏ người đàn ông hung bạo ngay lần đầu tiên anh ta tấn công bạn.
 
Nếu người vợ muốn cho anh ta một cơ hội cũng được, nhưng hãy nhớ là chỉ một cơ hội thôi.
 
Có thể bạn không đủ tự tin và can đảm để thay đổi cuộc sống của bản thân, nhưng hãy vì con cái mà can đảm và tự tin lên.
 
Một vấn đề khác khiến người phụ nữ phải phải đắn đo suy nghĩ khi muốn kết thúc cuộc hôn nhân là vấn đề tài chính.
 
Nhiều ông chồng khi biết vợ mình có ý định ly hôn thường cắt luôn mọi khoản chu cấp cho gia đình và con cái. Lúc này vấn đề tài chính thực sự là một thách thức lớn đối với chị em. Tuy nhiên, những phụ nữ này có thể tìm đến những tổ chức xã hội hoặc từ thiện để có thêm sự giúp đỡ.

Đừng để những lo lắng cơm áo gạo tiền kiềm chận bạn trong một bầu không khí gia đình luôn bất an. Rồi bạn sẽ xoay xở được thôi và cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều”.

Cho con tiếp xúc với mẫu đàn ông lý tưởng
 
Một bạn đọc có email hoaduong@yahoo.com trao đổi: “Tốt nhất bạn hãy cho con cái tiếp xúc với nhưng hình mẫu đàn ông lý tưởng.
 
Là một người mẹ, bạn cần hết sức thận trọng, tránh để con cái tiếp xúc với những người có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con cái sau này.
 
Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó để ý xung quanh, thật ra cũng còn rất nhiều người đàn ông đàng hoàng khác. Cho dù vì lý do gì đi nữa bạn cũng không nên để con cái bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một người nào đó, trừ khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào anh ta.
 
Hãy cho con trẻ tiếp cận những người đàn ông lịch thiệp, biết đối đãi với chúng một cách phù hợp với sự phát triển của chúng sau này”.
 
Nâng cao lòng tự trọng 
 
Bạn đọc có email 
nguyentuanh@yahoo.com cũng có ý kiến chia sẻ rất hay: “Với tôi chỉ cần một lần bị chồng ngược đãi cũng đủ khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Càng vướng mắc trong mối quan hệ ấy lâu ngày, lòng tự trọng của bạn sẽ càng bị bào mòn đi.
 
Ngược lại, hãy sớm thoát khỏi tình trạng này sẽ giúp bạn có điều kiện bảo vệ cái tôi của mình. Khi ý thức được rõ mình là ai, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đối diện với thế giới xung quanh và làm gương cho con cái.
 
Tự tôn là một đức tính vô cùng quý giá. Nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, trước tiên bạn phải biết yêu quý bản thân mình. Đó là điều căn bản của vấn đề”.


Thuỳ Minh - (Tổng hợp)


Mới cập nhật:
   Bến đậu của "chân dài, óc ngắn" (24/08/2011)
Các tin khác:
    Rối loạn tâm sinh lý trẻ bắt đầu đi học(24/08/2011)
    Tính bạo lực có thể “di truyền” từ cha sang con?(24/08/2011)
    Bị chồng bỏ ngay sau đêm tân hôn vì… mùi cơ thể(22/08/2011)
    Những ông chồng chỉ biết đổ lỗi cho vợ(22/08/2011)
    Khi chồng chỉ “tốt mã”(22/08/2011)
    Rên rỉ chỉ là sự dối trá của nàng(18/08/2011)
    Hôn nhân bền chặt không phải tự nhiên mà có(18/08/2011)
    “Chiều” chồng để được… yên thân(18/08/2011)
    Những bà vợ thích “đóng thế”(17/08/2011)
    Đàn ông mong đợi gì ở tình yêu?(17/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn
Tại sao nam có 7 vía, nữ có 9 vía?
Đám cưới khoả thân: Mốt mới ở Trung Quốc
Những bà vợ thích “đóng thế”
Cách yêu chết người!
“Chiều” chồng để được… yên thân
Khi chồng chỉ “tốt mã”
Chàng để tôi ra về một mình trong ...hụt hẫng
Rên rỉ chỉ là sự dối trá của nàng
Thờ ơ thấy chồng cũ ung thư sắp chết, tôi có phải là người tàn nhẫn?
Phản hồi nhiều nhất
Trót "qua đêm" với người lạ vì nhầm lẫn (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612