Thứ sáu, 16/09/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Mancini tuyên bố sẽ đánh bại “hùm xám” Munich
C.Ronaldo: Trọng tài ghen tị với những gì tôi có
Đánh đắm “tàu ngầm”, Bayern dẫn đầu bảng A
Inter Milan bị "chú lùn" đánh gục trên sân nhà
Man Utd thoát hiểm tại Bồ Đào Nha
Real thắng sít sao trong ngày ra quân

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Bi kịch mới bóng đá Việt: Ông bầu chán đội!
Cập nhật lúc 15h14" , ngày 07/09/2011 -

 

(VnMedia) - Cầu thủ Hòa Phát Hà Nội rụng rời chân tay khi nghe tin đội bóng của mình có thể sẽ thuộc về Hà Nội ACB. Có vẻ như ông bầu của đội bóng đá chán làm bóng đá. Đây là bi kịch của HP HN và có lẽ cũng sẽ mở đầu cho bi kịch của bóng đá Việt Nam.

Cuộc chơi còn gì khi ông bầu đã chán

 

Như VnMedia đã từng đề cập trên chuyên mục đối thoại cách đây không lâu, một thứ bi kịch của HP HN khi đúng vào mùa bóng họ quyết tâm vươn lên mô hình chuyên nghiệp, với một trung tâm huấn luyện bóng đá giá trị nhiều chục tỉ đồng thì họ lại suýt chết bởi những quyết định của trọng tài.

 

Thông tin HP HN có thể sẽ được sáp nhập vào HN ACB xuất hiện từ nhiều ngày nay, nhưng chúng tôi vẫn bình tĩnh để chờ xem đó chỉ là tin đồn thổi, một dạng “chơi chiêu” của những ông bầu hay đó là những thông tin mang tính sát thực cao. Bởi với bóng đá Việt Nam, có những thứ hình thành theo dạng “không biết đâu mà lần”, thật giả ảo như kết quả của những trận đấu cuối cùng của V-League.


         Ảnh minh họa
                             HP HN đứng trước nguy cơ bị sáp nhập và HN ACB

 

Và rút cuộc, việc các ông bầu của HP.HN chán bóng đá và quyết định thôi không gắn bó với bóng đá là điều chính xác, và HP HN đã bị “bán” cho bầu Kiên sau những sự cân nhắc kĩ lưỡng. Nói như những ông bầu của HP HN thì bóng đá cũng chỉ là một cuộc chơi, và khi đã cảm thấy chán thì thôi không chơi nữa. Cầu thủ HPHN thì sốc nặng khi nghe tin đội bóng của mình sẽ không còn tồn tại nữa, và “chẳng may” lại rơi đúng vào tay ông bầu làm bóng đá theo kiểu không giống ai là bầu Kiên. Những cầu thủ đã kí hợp đồng, đã nhận tiền lót tay như Văn Vinh, Xuân Luân còn đỡ, cầu thủ đang thương lượng hợp đồng như Thanh Trung hẳn như ngồi trên đống lửa.

 

Việc bầu Kiên sở hữu HN ACB, biến đội bóng thành món “đồ chơi” của mình khiến một đội bóng vốn có lịch sử từ một Công an Hà Nội đầy cá tính dị biệt trước đây thành một tập hợp cầu thủ được tổ chức chỉ hơn một đội bóng phủi một chút. Khi HP HN đã thuộc về bầu Kiên, chẳng biết còn những hệ lụy gì sẽ xảy ra.

 

Thất bại lịch sử của bóng đá Hà Nội, và hơn thế nữa

 

Nhiều người đã vội qui kết nếu như bầu Long và bầu Tuấn bỏ bóng đá thì đó sẽ là một thất bại lịch sử, trong sự thất vọng và bất lực. Nhiều năm đổ tiền vào bóng đá, cái thu về chẳng được bao nhiêu, nỗi thất vọng thì lớn khó nói hết bằng lời, nhưng không ai ngờ kết cục số phận của HP HN trong bàn tay hai ông bầu vốn cũng chẳng thiếu tiền và thiếu tầm nhìn tư duy chiến lược lại bi thảm đến thế.

 

HP HN biến mất, sẽ sáp nhập với đội bóng vừa xuống hạng HN ACB, đó sẽ là một bước thụt lùi lớn lao của bóng đá Hà Nội, và hơn thế nữa, nó là dấu hiệu cho thấy những điều không mấy tốt lành cho bóng đá Việt Nam. Bầu Thắng, bầu Đức đã không còn nhiệt huyết đối với bóng đá như ngày mới bắt tay vào làm. Những ông bầu, nhưng nhà doanh nhân lớn với tầm nhìn chiến lược lâu dài, đổ một số tiền lớn vào và muốn làm bóng đá một cách chuyên nghiệp, nhưng đôi khi môi trường bóng đá Việt Nam khiến họ ngày càng thấy cái ước mơ chuyên nghiệp thực sự ấy ngày càng xa vời, đồng nghĩa với bầu nhiệt huyết ngày càng giảm. Nói một cách hình ảnh, trong thế giới toàn những kẻ khỏa thân thì người mặc quần áo sẽ được coi là sexy, và trong cái môi trường bóng đá còn nhiều vấn đề, thì cái ông luôn miệng tuyên bố “chỉ bóng đá sạch” sẽ là một kẻ lập dị, cảm thấy bị cô lập và rồi số phận chẳng ra sao. ĐT Long An và cả HN ACB thích bóng đá sạch, và kết cục như thế nào thì ai cũng đã rõ.

 

Sau bầu Tuấn, bầu Long, sẽ còn ông bầu nào nữa trong lúc chán nản lại tuyên bố “Tôi chán bóng đá rồi”, không khác gì lúc cao hứng nhảy vào và nói “Tôi làm bóng đá vì niềm đam mê”. Bóng đá năm thứ 11 tiến lên chuyên nghiệp, nhưng nhìn thẳng vào sự thật, thì đội bóng tồn tại là nhờ điều gì, đơn giản là nhờ các ông bầu. Và cũng chính bởi vậy, khi một ông bầu cảm thấy chán nản thì rất nhanh đội bóng lập tức giải tán, bị đem ra mua bán như một món hàng thông thường.

 

Đến đây, lại phải dùng lại cái kết luận mà chúng tôi đã từng đưa ra: Bi kịch của HP HN, và cũng là bi kịch của bóng đá Việt Nam.


Quang Anh

Giấc mơ bóng đá sạch: VFF mời bầu Kiên làm lãnh đạo!
Các ông bầu V-League hội ngộ bàn về Super Liga?
VFF giải tán Hội đồng Trọng tài Quốc gia
Bỏ V- League lập "Super Liga": Có tiền lệ!
Giải đấu mới ra đời, VFF hết quyền lực!
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League!
VFF coi ý kiến của bầu Kiên chỉ để...tham khảo !
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác!
Trọng tài: May chưa thành thảm họa V-League!

Mới cập nhật:
   Barcelona mùa mới: Nhiều yếu điểm? (16/09/2011)
   Các đội bóng Anh hụt hơi, La Liga lên ngôi (16/09/2011)
   Mancini tuyên bố sẽ đánh bại “hùm xám” Munich (15/09/2011)
   C.Ronaldo: Trọng tài ghen tị với những gì tôi có (15/09/2011)
Các tin khác:
    Tin vui cho Chelsea: Petr Cech, Luiz đã trở lại(07/09/2011)
    CĐV xứ Wales chết bên ngoài sân Wembley(07/09/2011)
    Tây Ban Nha thắng tưng bừng, Pháp hòa thất vọng(07/09/2011)
    Anh thắng tối thiểu, Italy và Hà Lan giành vé(07/09/2011)
    Vận đen vẫn chưa buông tha Arsenal(06/09/2011)
    Anh - Xứ Wales: “Sư tử” tiếp tục giương oai(06/09/2011)
    Giải Serie A chấm dứt đình công(06/09/2011)
    HLV Wenger nhận thêm án phạt 2 trận(06/09/2011)
    Công Vinh đi hay ở: Có gì mà phải ầm ĩ(06/09/2011)
    10 trận đáng nhớ của Barca dưới thời Guardiola(05/09/2011)
 Đọc nhiều nhất
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác!
Từ thương vụ Beeline - MU: Ngược đời Bóng đá Việt
Real Madrid bất ngờ sử dụng áo đỏ thi đấu
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Bỏ V- League lập "Super Liga": Có tiền lệ!
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League!
"Hủy diệt" Tottenham, Man City giữ vững ngôi số 1
Barca - Milan: Kịch tính nhưng bất phân thắng bại
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
VFF giải tán Hội đồng Trọng tài Quốc gia
Phản hồi nhiều nhất
Ông bầu Hà Nội ACB: Bỏ V-League, chơi Giải khác! (11)
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
VFF coi ý kiến của bầu Kiên chỉ để...tham khảo ! (4)
6 đội bóng đang muốn chia tay V-League! (4)
Nguyễn Thành Vinh uất nghẹn hay bi kịch của bóng đá Việt Nam (3)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Bi kịch mới bóng đá Việt: Ông bầu chán đội! (3)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612