Thứ sáu, 10/06/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Chelsea được chào mời Neymar với giá 41 triệu bảng!
“Vua phá lưới” WC 2006 đầu quân cho Lazio
Arsenal chấp nhận để Fabregas tới Barcelona
Những cái tên "nóng" mùa chuyển nhượng La Liga
Cú đánh gót khó tin của cậu bé 10 tuổi!
Danh thủ Barca dẫn dắt AS Roma

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Ngoại hạng Anh?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới
Cập nhật lúc 07h07" , ngày 28/05/2011 -

(VnMedia)- Trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Manchester United của năm 2009 tại  Roma sẽ được tái hiện tại SVĐ Wembley của Anh vào đêm nay. Trong uộc chạm trán của hai đội bóng xuất sắc nhất mùa giải này và liệu “Quỷ đỏ” có thể trả được mối hận trước “Gã khổng lồ” xứ Catalan cách đây 2 năm?
 
Cách mà Barcelona đánh bại Real Madrid tại trận bán kết Champions League mùa giải này đã cho thấy được sức mạnh và bản lĩnh của thầy trò HLV Guardiola. Tuy nhiên, gặp Man Utd trong trận chung kết vào đêm nay sẽ là thử thách lớn và rất khó khăn cho Barca. Vẫn sẽ là một lối chơi tấn công quen thuộc của Barca và người ta đang chờ đợi xem thầy trò HLV Ferguson sẽ giải bài toán mang tên tiqui – taca như thế nào.
 
Ảnh minh họa

Barca và Man Utd: Đội bóng nào sẽ vươn tới đỉnh cao thế giới?


Barca vẫn như vậy, vẫn luôn có lối chơi tấn công quen thuộc từ thời của Johan Cruyff cho đến Frank Rijkaard và giờ đây là HLV Guardiola. Bất kể đó là thời điểm Barca phải gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng như ở trận bán kết gặp Real Madrid khi mà cả Puyol, Abidal, Maxwell, Adriano đều không thể ra sân thì các học trò của HLV Guardiola vẫn biết cách để vượt qua.
 
Barca luôn khiến đối thủ phải mệt nhoài bằng những pha ban bật một chạm tiqui – taca ăn ý đến từng cen ti mét. Cảm giác khi Barca chơi bóng không phải là với 11 người mà là một tập thể mang tên “Gã khổng lồ” xứ Catalan, mỗi cầu thủ đã tạo nên một bộ máy tấn công hoạt động trơn tru trong suốt mùa giải vừa qua.
 
Chính nhờ điều đó đã giúp cho Barca luôn ở thư thế làm chủ thế trận. Khả năng kiểm soát bóng rất tốt của những cái tên như Xavi, Iniesta hay Messi khiến đối thủ luôn phải tìm cách phạm lỗi nếu muốn ngăn chặn Barca. Vào đêm nay, nhiều khả năng HLV Guardiola sẽ bố trí Messi chơi lệch sang cánh trái để Villa chơi trung phong. Messi tiếp tục sẽ là tiền đạo thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự MU để tạo khoảng trống cho Villa và Pedro có cơ hội dứt điểm.
 
Để có được lối chơi ban bật ăn ý như Barca, các cầu thủ  cần phải có được thể lực rất tốt và để khắc chế lối chơi đó, MU cũng cần phải có những chiến thuật riêng cho mình. Thất bại cách đây 2 năm sẽ giúp cho HLV Ferguson phần nào tìm được giải pháp cho MU. MU cần hạn chế thời gian kiểm soát bóng của Barca và không được phép để đối thủ có được bàn thắng trước bởi khả năng giữ bóng và chuyền bóng của Barca khi có lợi thế dẫn bàn luôn hoàn hảo. 
 
Ảnh minh họa

Chicharito và Messi: Ai sẽ xuất sắc hơn?


Barca còn có những chuyên gia kiến thiết những đường chọc khe tinh tế đến từ những đôi chân mang tên Xavi, Iniesta và lối di chuyển không bóng thông minh của Messi. Chính điều đó đã tạo nên tính đột biến cũng như nét quyến rũ trong lối đá tấn công của Barca. Không quá khi nói Xavi là “ông chủ” của tuyến giữa bằng những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của đối thủ. Trong khi đó Iniesta lại rất mạnh trong những pha đột phá và phối hợp cùng Messi.
 
Chứng kiến những gì Barca thể hiện trước Real có thể thấy Xavi và Iiniesta là những mắt xích chính trong khả năng kiểm soát bóng cũng như chuyền bóng của Barca khi họ muốn kéo giãn đội hình đối thủ cũng như phát động tấn công. Nếu đây là điểm mạnh của Barca thì MU cũng có những miếng đánh của riêng mình khi phát động tấn công rất tốt bằng những đường chuyền dài và tạt bóng. Đây sẽ là chiến thuật mà MU sẽ sử dụng nhiều bởi ông hiểu học trò cũ Pique không phải là một trung vệ giỏi không chiến.
 
Nói về lối đá tấn công cũng không thể quên đi lối chơi phòng ngự của Barca. Người ta có thể thấy C.Ronaldo và các cầu thủ Real bất lực như thế nào trước hàng phòng ngự kỷ luật của Barca. Mỗi khi mất bóng, các học trò của HLV Guardiola phong tỏa rất tốt vào tạo nên khu vực dành riêng cho họ bằng cách áp sát và quyết tâm lấy bóng rất nhanh. Chính điều này đã khiến cho những đối thủ của Barca không có đủ thời gian để triển khai bóng.
 
 
Ảnh minh họa

Hàng phòng ngự Barca sẽ phải dè chừng với Rooney


Lối chơi tập thể và tinh thần đồng đội của Barca đã giúp họ có được cảm giác và phán đoán không gian bóng rất tốt đó. Đối đầu với Barca, MU cần có yếu tố đột biến bằng những pha phát động tấn công chớp nhoáng thông qua những đường chuyền dài và sự phối hợp nhạy bén giữa Rooney và Chicharito. Đây sẽ là một trận cầu đỉnh cao của thế giới, của những cầu thủ xuất sắc nhất và của những thang bậc cảm xúc dâng trào nhất. Chúng ta hãy cùng chờ đón một trận chung kết trong mơ mà đội chiến thắng sẽ là đội bóng chơi bản lĩnh dù cho đó là Barca hay MU đăng quang, họ đều xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất của mùa giải.
 
 
Dự đoán: Barcelona 2-1 Manchester United
 
Đội hình dự kiến 2 đội:
 
Barcelona: V.Valdes, Alves, Abidal, Pique, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, David Villa, Pedro.
 
Manchester United: Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Park Ji Sung, Carrick, Fletcher, Giggs, Rooney, Chicharito.
 
-       Cả Barca và MU đều đã có 3 lần vô địch châu Âu. Cuộc chạm trán vào đêm nay sẽ là cơ hội để Barca hoặc MU sánh ngang với thành tích 4 lần vô địch Cúp châu Âu cùng Ajax và Bayern Munich.
-       Messi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League với 11 bàn thắng
-       Barca là đội bóng sở hữu nhiều đường chuyền nhất tại Champions League năm nay. Riêng Xavi và Busquets có hơn 1000 đường chuyền.
-       Barca là đội bóng đã đăng quang ngôi vô địch tại Wembley năm 1992 sau khi đánh bại Sampdoria 1-0.
 
-       Trong 4 năm, MU đã 3 lần góp mặt trong trận chung kết Champions League
-       Thầy trò HLV Ferguson đang có 12 trận bất bại Champions League mùa giải này.
-       HLV Alex Ferguson đã trở thành HLV thứ ba dẫn dắt một đội bóng 4 lần lọt vào chung kết Champions League/Cúp C1 (cũ) (các năm 1999, 2008, 2009, 2011) kể từ sau Miguel Munoz và Marcelo Lippi.
-       Dimitar Berbatov của M.U đã không ghi bàn suốt 1134 phút thi đấu tại Champions League. Bàn thắng cuối cùng mà anh ghi được là hồi tháng 10/2008, trận gặp  Celtic Glasgow.
 


Chính Nghĩa

Barca áp đảo đội hình xuất sắc nhất Champions League
Nhìn lại con đường tới Wembley của Barcelona
Wembley không có những giọt nước mắt!
Xứ Catalan rộn ràng chào đón nhà vô địch
Nani: “Man Utd sẽ báo thù ở mùa giải tới”
Cả thế giới thán phục Barca!
HLV Ferguson choáng trước sức mạnh của Barca!
CĐV quậy tưng bừng mừng Barca vô địch!
Messi cân bằng kỷ lục ghi bàn của Nistelrooy
Tây Ban Nha - quốc gia số 1 tại Champions League

Mới cập nhật:
   Chelsea được chào mời Neymar với giá 41 triệu bảng! (10/06/2011)
   “Vua phá lưới” WC 2006 đầu quân cho Lazio (10/06/2011)
   Arsenal chấp nhận để Fabregas tới Barcelona (10/06/2011)
   Những cái tên "nóng" mùa chuyển nhượng La Liga (10/06/2011)
Các tin khác:
    Barca thửa sẵn máy bay chở cúp vô địch!(27/05/2011)
    "Cháy" vé trận chung kết Champions League(27/05/2011)
    Juventus trải thảm đỏ mời con rể Maradona!(27/05/2011)
    Cầu thủ chạy "zíc zắc" né pháo sáng của CĐV nhà!(27/05/2011)
    Zidane sắp nhận chức giám đốc thể thao Real Madrid(27/05/2011)
    Kolo Toure bị cấm thi đấu 6 tháng!(27/05/2011)
    Đội hình tiêu biểu Champions League: Có Raul, không Ronaldo(27/05/2011)
    Một mình Messi không thể đánh bại “Quỷ đỏ”(27/05/2011)
    Đội hình Barca đắt gấp đôi Man Utd(26/05/2011)
    Lộ đội hình Barca dự chung kết Champions League(26/05/2011)
 Đọc nhiều nhất
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới
Cả thế giới thán phục Barca!
Mùa giải đầu tiên của Mourinho tại Real: Kỷ lục và ồn ào
Vua phá lưới Premier League 2011: Về đâu?
Man Utd vỡ mộng chiêu mộ thủ thành Neuer
Lộ đội hình Barca dự chung kết Champions League
Barcelona giới thiệu mẫu áo thi đấu mới
Mức giá kỷ lục của dàn sao tuyển Tây Ban Nha
Vô địch Champions League được thưởng kỷ lục
VFF nhầm lá phiếu trong cuộc bầu chủ tịch FIFA!
Phản hồi nhiều nhất
Trọng tài đã dàn xếp để Real Madrid bị loại! (3)
Liverpool - Man Utd: “Siêu kinh điển” mới tối nay (2)
Man Utd đang “phải lòng” Raul! (2)
Man City - Man Utd: Đỉnh cao hay vực sâu? (2)
Messi, Ronaldo đua lập công trong El Clasico (2)
Real dừng bước trước Barca: Vẫn ngẩng cao đầu (2)
Sir Alex nhờ Mourinho bày cách hạ Barca (2)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)


© 2004-2010 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612


Osama Bin Laden
Nhạc sĩ Trần Tiến
Hứa Vĩ Văn
HLV Calisto
Váy cưới
Hiền Thục
Justin Bieber
Váy công sở
Nhạc Quang Lê
Cách làm sữa chua
iPhone 4 trắng
Đám cưới Hoàng gia
Lionel Messi
Lam Trường ly hôn
Chiến sự Libya
Source Code
Lee Min Ho
Lê Minh Khương
PlayStation
Thêm một lần đau
Chìm tàu Dìn Ký
Vợ Bin Laden
HLV Lê Minh Khương
Giá vàng
Phi Thanh Vân
Bob Dylan
Jetstar
Thời tiết Hà Nội
Firefox 5