Thứ năm, 25/08/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Việt Nam tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA
Tottenham chính thức "khóa sổ" vụ Modric
Hà Nội T&T - Kẻ thất bại vĩ đại
Ông Wenger được đặc cách ở trận đấu với Udinese
Bayern, Villarreal dự vòng bảng Champions League
Eto’o rời Inter tới Anzhi: Mờ mắt vì tiền…

Bạn chọn đội bóng nào vô địch Ngoại hạng Anh 2011-2012?
Chelsea
Man Utd
Arsenal
Man City
Liverpool
Đội bóng khác
Champions League:
Arsenal vẫn đủ sức hạ người Ý để đi tiếp
Cập nhật lúc 06h13" , ngày 25/08/2011 -

(VnMedia)- Arsenal chính thức có được chiếc vé tham dự nhóm 32 đội dự vòng đấu bảng Champions League sau chiến thắng 2-1 trước Udinese trên đất Italia. Mặc dù bị dẫn trước ở hiệp 1 nhưng các học trò của HLV Wenger đã có cú lội ngược dòng trong hiệp 2 nhờ các pha lập công của Van Persie và Walcott.
 
Bước vào trận đấu này, Udinese gặp phải áp lực rất lớn đó là để giành quyền tham dự vòng bảng Champions League, Udinese buộc phải thắng Arsenal với tỷ số tối thiểu 2-0. Không hề đơn giản chút nào, khi đối phương luôn nằm trong nhóm các đội mạnh trên sân chơi châu Âu nhiều năm qua. Sau 6 năm, Udinese giành quyền trở lại Champions League, sân chơi của danh vọng và tiền bạc. Cạnh tranh một vé dự Champions League mùa giải 2012-13 là điều không hề dễ dàng với Udinese bởi chỉ có 3 đội ở Serie A giành được vé và những ông lớn của Italia sẽ không dễ dàng để mất cơ hội đó.
 
Ảnh minh họa

Những bước chạy của Walcott khiến người ta nhớ tới Henry


Trước trận đấu, HLV Guidolin thừa nhận, Udinese chỉ có 40% cơ hội so với 60% của Arsenal. Có thể đó là sự thật bởi Arsenal là đội bóng dày kinh nghiệm ở châu Âu. Thất bại 0-1 trên sân Emirates cách đây một tuần khiến Udinese chịu bất lợi hơn so với Arsenal. Để được góp mặt trong nhóm 32 đội dự vòng đấu bảng, yêu cầu bắt buộc với Udinese là phải chiến thắng với cách biệt 2 bàn. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, họ không có gì để mất. Udinese hiểu rằng đây là cơ hội để họ lột xác, và thực sự bước chân lên một tầm cao mới. Danh dự và tiền bạc sẽ được quyết định trong vòng 90 phút sắp tới tại Friuli. Nói đúng hơn, đây là lúc để các cầu thủ Udinese thay đổi cuộc đời mình.Trong khi đó đội trưởng Di Natale mang một tâm trạng hoàn toàn khác. Đây có thể sẽ là Champions League cuối cùng trong sự nghiệp của Di Natale, người hiện sắp bước sang tuổi 34.
 
Bước vào trận đấu, chính Di Natale là cầu thủ chơi xông xáo nhất trên hàng công của đội chủ nhà khi liên tiếp có những cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Szczesny. Một trong số những cơ hội đó đã tạo nên bàn thắng ở phút thứ 39. Đường chuyền của Armero từ khu trung lộ đã tạo điều kiện để Natale có cú đánh đầu giữa 3 hậu vệ của Arsenal đưa bóng đi vào góc xa khung thành giúp Udinese vươn lên dẫn trước 1-0 trước khi hiệp 1 kết thúc và nhen nhóm hi vọng cho đội chủ nhà.
 
Bước sang hiệp 2, HLV Wenger có sự thay đổi đầu tiên khi tung Rosicky vào thay cầu thủ trẻ Frimpong. Chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Arsenal đã có được bàn gỡ đầu tiên nhờ pha lập công của Van persie nhưng công lớn thuộc về Gervinho. Sau pha đi bóng bên hành lang trái, Gervinho có cú căng ngang thuận lợi để Van Persie đệm bóng một chạm rất căng đánh bại thủ thành Handanovic san bằng tỷ số 1-1.
 
Ảnh minh họa

Van Persie ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal



Có được bàn thắng gỡ hòa, Arsenal chơi với một tâm lý thoải mái trong khi đó Udinise bắt buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng cũng đồng nghĩa với việc hàng phòng ngự của đội chủ nhà bộc lộ nhiều sơ hở tạo điều kiện cho các học trò của HLV Wenger khai thác.
 
Những bước chạy của Walcott khiến người ta nhớ tới Henry trước đây khi anh cũng mang chiếc áo số 14 và chính Walcott là cầu thủ đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal sau một pha đi bóng rất nhanh từ trung lộ cùng cú dứt điểm bằng má trong chân phải sở trường của tiền đạo người Pháp ngày nào.
 
Chiến thắng này đã giúp cho các cầu thủ Arsenal có được chiếc vé tham dự vòng đấu bảng Champions League năm nay với tổng tỷ số 1-3 sau 2 lượt trận và điều quan trọng là họ sẽ lấy lại được sự tự tin sau 1 trận hòa và một trận thua tại giải ngoại hạng Anh vừa qua.
 
Ở các trận đấu còn lại, Rubin Kazan cầm hòa 1-1 trước Lyon đồng nghĩa với việc Lyon tiếp tục đi tiếp khi ở trận lượt đi họ đã có chiến thắng 3-1. Sturm Graz 0-2 BATE Borisov cũng đồng nghĩa với chiếc vé thuộc về Borisov khi ở lượt đi 2 đội cầm hòa 1-1. Benfica cũng giành chiếc vé đi tiếp sau khi đánh bại Twente với tỷ số 3-1.
 
Đội hình thi đấu 2 đội:
 
Arsenal: Szczesny, Jenkinson, Djourou, Vermaelen, Sagna, Walcott (Arshavin, 90), Frimpong (Rosicky, 46), Song, Ramsey, Gervinho (Traore, 86), van Persie.
 
Udinese: Handanovic, Ekstrand, Benatia (Pasquale, 87), Danilo, Neuton, Isla, Agyemang-Badu, Asamoah, Armero, Pinzi (Fabbrini, 63), Di Natale.


Chính Nghĩa

Arsenal: Bán, bán nữa… rồi ngắc ngoải
Mancini giục Nasri mau rời Arsenal!
Man City chiếm ngôi đầu bảng Premier League
Chelsea đã biết mùi chiến thắng!
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà
Nasri được triệu tập cho trận gặp Liverpool
Arsenal - Liverpool: Bài test sớm cho 2 “đại gia”
Bị ruồng bỏ, Adebayor chuẩn bị đầu quân cho Tottenham
Tới lượt Eboue chia tay Arsenal!
Mancini mơ ghép "cặp đôi sát thủ" Aguero - Tevez

Các tin khác:
    Arsenal: Bán, bán nữa… rồi ngắc ngoải(25/08/2011)
    Việt Nam tăng 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA(24/08/2011)
    Tottenham chính thức "khóa sổ" vụ Modric(24/08/2011)
    Hà Nội T&T - Kẻ thất bại vĩ đại(24/08/2011)
    Ông Wenger được đặc cách ở trận đấu với Udinese(24/08/2011)
    Bayern, Villarreal dự vòng bảng Champions League(24/08/2011)
    Eto’o rời Inter tới Anzhi: Mờ mắt vì tiền…(24/08/2011)
    Arsenal đồng ý bán Nasri cho Man City!(24/08/2011)
    Mourinho sẽ bị treo quyền chỉ đạo 12 trận?(24/08/2011)
    Juve muốn lật đổ Milan: 73 triệu Euro đủ không?(23/08/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh
C.Ronaldo muốn phục hận Barca tại Siêu Cúp TBN
Arsenal chi 40 triệu bảng mua tiền vệ “khủng”
Real Madrid tiếp tục thanh lý cầu thủ
Old Trafford đêm nay: “Thuốc thử” cho Man Utd
Ngược dòng thần kỳ, MU đoạt Siêu cúp Anh
Bầu Hiển muốn giữ Công Vinh đến trọn đời
Ông Wenger đòi đuổi cổ Fabregas và Nasri!
Có Thủy Tiên cổ vũ, đội Công Vinh vẫn hòa
Fabregas: “Chúng tôi biết trước Real sẽ chơi xấu”
Phản hồi nhiều nhất
Nỗi uất ức tột cùng của ông Nguyễn Thành Vinh (9)
Vòng loại WC 2014: Trực tiếp trận Việt Nam – Qatar (5)
Arsenal thua thảm trước Liverpool trên sân nhà (3)
Barca – MU: Đỉnh cao của thế giới (2)
Bất mãn, thêm Tấn Trường muốn từ giã đội tuyển (2)
Đánh bại Mỹ, Nhật Bản lần đầu đoạt cúp vàng thế giới (2)
Đến Mourinho cũng phải đầu hàng... đất Cảng (2)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612