Người trẻ ơi, trái tim của bạn đang đi lạc ở đâu rồi?

13:35, 14/04/2017
|

Có nhìn thấy tận tường những gì người trẻ đối xử với cái chết của một người xa lạ, mới hiểu thấu cái cảm giác lạnh người của sự vô tâm.

Hàng ngày, hàng giờ, ở cái xã hội nhiều biến động này, xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn. Những cái chết oan nghiệt, đau đớn, chóng vánh, bất ngờ, để lại quá nhiều bi thương, xót xa cho người ở lại. Những tin tức chấn động về những vụ tai nạn được cập nhật trên các trang tin, báo mạng hầu như mỗi ngày, nhiều đến mức nó trở thành một điều bình thường, thường xuyên đến mức người ta có thể dễ dàng lướt qua nếu vội.

Nhưng vụ tai nạn container đè bẹp dúm chiếc ô tô vào chiều ngày 11/4 vừa qua khiến người ta phải nháo nhào chú ý. Bởi tính chất dã man, khủng khiếp của sự việc, dẫn đến cái chết không toàn thây hết sức kinh hoàng của hai vị cán bộ vắn số, vô tình trở thành một đề tài nóng phỏng tay trên khắp các diễn đàn, báo mạng...  

 

Từ trong nhà, ra đến ngoài ngõ, câu chuyện tai nạn thảm khốc từ sự lật nghiêng của một chiếc container lấy đi ngay lập tức mạng sống của hai người dân Nam Định, chính là chủ đề bàn tán rôm rả của những người mà ở thời điểm đó, họ đang nhàn rỗi... Không khí có vẻ náo nhiệt, xôm tụ... Vâng, rất xôm tụ, trước nỗi đau của hai gia đình có hai người thân vừa nằm xuống, với thi thể không còn lành lặn, vẹn nguyên....

33-38-88- Từ những con số tưởng chừng vô nghĩa

Có một cái gì đó giống như là sự phẫn nộ, khi lướt qua một loạt những bình luận của hàng ngàn người trẻ bên dưới bài báo đưa tin về vụ tai nạn, tôi lặng người nhận ra, có đến hơn phân nửa đang nháo nhào hỏi biển số xe và tuổi người chết trong vụ này để... ghi lô đề. Những bình luận tăng nhanh đến chóng mặt, những con số được cập nhật liên tục, thậm chí người "có chuyên môn" còn chịu khó tư vấn cho "lính mới vào nghề" từng chi tiết một cách rất "có tâm". 

 

 

Những con số chỉ biển số xe, tuổi của người bị nạn liên tục được cập nhật cho những người đặt niềm tin vào lô đề. (Ảnh: chụp màn hình)
Những con số chỉ biển số xe, tuổi của người bị nạn liên tục được cập nhật cho những người đặt niềm tin vào lô đề. (Ảnh: chụp màn hình)

Tất nhiên là bên cạnh đó cũng có những ý kiến phản ứng yếu ớt kiểu như mọi người đang làm gì vậy? Sao lại có thể nói được những điều tàn nhẫn đến thế trước những mạng người vừa nằm xuống? Sao lại có thể mang sự thương tâm, đau đớn của người khác ra làm trò đùa? Và ngay lập tức, những bình luận chống đối này ồ ạt bị ném đá bởi những người trẻ khác, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn với lời đáp trả (nguyên văn):

Nhân nghĩa rởm à? Làm gì được hơn nào? Người ta xui xẻo hết vận mệnh rồi thì đành chịu. Người mất cũng đã mất rồi, anh em còn sống nó mê tín nó xin con lô thì nó làm sai gì nào? 

 

(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)

Một lời đáp trả khiến những người bị cho là "nhân nghĩa rởm" không muốn đôi co thêm nữa, bởi họ biết sự đôi co giữa những người không cùng quan điểm, lối sống, cách nghĩ, là một việc làm vô nghĩa nhất trên đời.

Đến hành động khó hiểu của cô gái đang gội đầu trong một hiệu tóc gần đó

Giữa lúc hiện trường vụ tai nạn đang được bảo vệ để chờ lực lượng chức năng đến xử lí và giải tỏa, bỗng xuất hiện một cô gái lao ra từ một hiệu tóc gần đó. Trên cổ cô vẫn còn nguyên miếng nhựa chống nước, mái tóc ướt sũng chứng tỏ vừa được gội xong, và với một sự tò mò vô đối, cô gái không ngần ngại rút điện thoại ra "tác nghiệp" ở cự li gần, để ghi lại rõ nhất có thể hình ảnh nạn nhân đang nằm bẹp dí bên dưới khối container khổng lồ với thân thể không còn lành lặn.

Có thể cô gái không kịp suy nghĩ gì về hành động của mình, có thể sự tò mò của cô hoàn toàn không có chủ đích, nhưng phản xạ "quá nhanh quá nguy hiểm" của cô khiến nhiều người không khỏi tự hỏi: Liệu những bức ảnh người chết có thể phục vụ gì cho cô trong cuộc sống? Nếu không phải là để "mua vui", buôn chuyện, thì cô có thể sử dụng nó cho mục đích nào khác nữa? Trừ mục đích cung cấp thông tin cho báo chí hay cơ quan điều tra, thì những bức ảnh này sử dụng cho việc gì cũng đều chứng tỏ sự vô tâm của chính người chụp nó. Mà lại là những sự vô tâm quá sức hồn nhiên!

Sự vô tâm còn ẩn trong những bình luận hóng biến đầy hớn hở, những chỉ trích lạnh lùng tàn nhẫn...

Cũng trong hàng ngàn bình luận này, bạn sẽ còn bắt gặp rất nhiều "anh hùng bàn phím" háo hức ngồi chờ nghe ngóng thông tin vụ tai nạn được cập nhật liên tục từ các trang báo mạng, thông tin điện tử... Điều đáng nói là thay cho thái độ xót xa, thương cảm với nạn nhân và gia đình của họ, thì những "vị anh hùng" này lại có tốc độ gõ bàn phím còn nhanh hơn cả tốc độ của suy nghĩ.

"Cẩu ra chưa mọi người? Ai có ảnh full không che share lên nhé! Kiểu này có nát bét không nhỉ? Mà sao xuống hai người rồi?". Một cư dân mạng lạnh lùng phát biểu, trong câu nói có nhiều mùi "thất vọng" vì vụ tai nạn đã được cập nhật lại với thông tin về số người chết "chỉ có" 2 người, chứ không phải là một gia đình 4 người như một vài báo mạng đã đưa tin trước đó. Có vẻ 2 người thiệt mạng thì "ít vui" hơn 4 người chăng?

(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó còn có những bình luận, phán xét, chỉ trích khá khiếm nhã  

(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)

Kết

Không phải ngẫu nhiên mà trái tim bên ngực trái của mỗi con người được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự thương mến, và lòng trắc ẩn. Đó là bộ phận được hình thành đầu tiên khi chúng ta chỉ mới là một phôi thai bé xíu bằng hạt đậu, nằm ngoan ngoãn trong tử cung ấm áp của mẹ mình. Đó cũng chính là bộ phận sau cùng ngừng hoạt động khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt. Đó cũng là bộ phận duy nhất trong cơ thể có chức năng nuôi sống các bộ phận còn lại. Không có trái tim, con người chỉ là một cái thân xác rỗng tuếch, vô hồn...

Tai nạn chết người quá sức kinh hoàng, nhưng có lẽ điều kinh hoàng nhất lại chính là tai nạn từ sự vô tâm của một bộ phận giới trẻ. Bởi sau tai nạn vô tâm này, họ đã tự đánh mất trái tim để có thể đập lại những nhịp rộn ràng ấm nóng của tình yêu, sự thương mến, và lòng trắc ẩn.

Người trẻ ơi, trái tim của bạn đang đi lạc ở đâu rồi?

Theo Thể thao Văn hóa


Ý kiến bạn đọc